Lá thư viết vội của người mẹ một mình sinh con rồi bỏ lại trạm xá

Ngày 05/02/2017 12:29 PM (GMT+7)

Một bé gái được sinh ra tại trạm y tế xã nhưng ngay sau đó bị người mẹ bỏ rơi cùng lá thư nhờ mọi người chăm sóc cho con mình.

Sáng 3/2 (tức mùng 7 Tết âm lịch), tại trạm y tế xã Hồng Phong (Chương Mỹ, Hà Nội), bé gái cân nặng 3,4 kg đã cất tiếng khóc chào đời trong sự vui mừng của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, sản phụ này lại đi sinh một mình và lúc đó phải vào sinh gấp nên chưa kịp khai báo rõ ràng các thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ.

Điều đáng nói, đến 20h45 cùng ngày, người mẹ đã để con ở lại với bức thư viết vội rồi bỏ đi không tung tích. Bé gái cũng chưa được đặt tên.

Lá thư viết vội của người mẹ một mình sinh con rồi bỏ lại trạm xá - 1

Bức thư người mẹ viết vội để lại bên cạnh bé gái vừa chào đời (Ảnh: Thanh Huyền)

Theo các y bác sỹ, trong thư người mẹ cảm ơn mọi người giúp đỡ và cho hay hiện không có khả năng nuôi con.

Người mẹ này xin gửi con ở lại, mong mọi người chăm sóc và tìm cho bé mái ấm mới để được nuôi dưỡng nên người.

Cũng theo các y, bác sĩ, sức khỏe của bé sau sinh hoàn toàn bình thường. Các y bác sỹ tại trạm đã cùng đóng góp, vận động mọi người ủng hộ sữa, quần áo chăm sóc cháu. Rất nhiều người mong muốn nhận nuôi bé gái.

Đến tối 4/2, theo thông tin mới nhất, đã có một gia đình đến làm các thủ tục cần thiết và nhận cháu về làm con nuôi.

Theo Nguyễn Huệ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự