Lao vào nhà cháy cứu 2 con nhỏ, mẹ nguy kịch vì bỏng nặng

Ngày 24/04/2015 15:28 PM (GMT+7)

Bất chấp mọi hiểm nguy trước ngọn lửa bao trùm cả căn nhà, bà mẹ Cụt Thị Danh (Nghệ An) đã lao vào cứu 2 con nhỏ mắc kẹt bên trong.

Ngày 24-4, bác sĩ Trần Minh Long, Trưởng khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nữ Cụt Thị Danh, trú bản Xốp Phe, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị bỏng toàn thân trên 80%, hiện tiên lượng xấu, đang rất nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 22-4, phát hiện nhà mình bị cháy, chị Danh vội chạy ra ngoài hô hoán mọi người đến dập lửa. Trong lúc hoảng loạn, chị Danh nghĩ 2 con nhỏ của mình (cháu lớn 5 tuổi, cháu nhỏ 2 tuổi) đang mắc kẹt trong đám cháy nên đã lao vào cứu 2 con nhỏ và bị ngọn lửa bao trùm lên người.

Phát hiện sự việc, 2 người chị họ của chị Danh lao vào cứu chị Danh ra ngoài khiến cả 3 người đều bị bỏng nặng.

Lao vào nhà cháy cứu 2 con nhỏ, mẹ nguy kịch vì bỏng nặng - 1

Chị Cụt Thị Danh bị bỏng nặng sau khi lao vào căn nhà cháy cứu 2 con nhỏ đang điều trị tại bệnh viện

Riêng về hai cháu con của chị Danh, sau khi phát hiện nhà bị cháy, 2 cháu đã nhanh chân chạy ra ngoài nên may mắn không bị thương. Chị Danh không nhìn thấy nên tưởng con mình kẹt trong nhà nên đã vội lao vào cứu con.

Ngay sau khi phát hiện các nạn nhân bị bỏng, người thân đã nhanh chóng đưa cả 3 người đến Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Danh tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu ngay trong đêm.

“Bệnh nhân bị bỏng hơn 80% trên toàn cơ thể ở mặt, cổ, lưng, người, chân, tay.... Nhiều điểm bỏng rất nặng và sâu độ 3,4. Sau hơn 1 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân Danh vẫn không có gì tiến triển. Các bác sĩ vẫn tiếp tục điều trị theo phác đồ và dùng các thuốc kháng sinh đồng thời nuôi dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhân. Tình trạng bệnh nhân tiên lượng rất xấu, vượt quá khả năng của bệnh viện tỉnh, nên cần phải sớm chuyển ra Bệnh viện bỏng trung ương ở Hà Nội để được điều trị nhưng do gia đình khó khăn nên đã xin ở lại điều trị” - bác sĩ Long cho biết thêm.

Được biết, gia đình chị Danh thuộc hộ nghèo, vợ chồng chị Danh quanh năm chỉ làm rẫy nuôi 2 con còn nhỏ nên cuộc sống hết sức khó khăn.

Theo H.Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự