Lời khai man rợ của kẻ thảm sát cả gia đình ở Hải Dương

Ngày 03/08/2014 20:04 PM (GMT+7)

Quý mài một que sắt nhọn to bằng đũa để đâm bố mẹ nhưng chưa có cơ hội để thực hiện, tức mình đi chơi game về muộn bị mẹ mắng nên đối tượng lấy dao quyết giết bố mẹ bằng được.

Như báo Đời sống và Pháp luật đã đưa tin, vào khoảng 19h30 phút ngày 2/8, đối tượng Phạm Duy Quý (SN 1993) trú tại thôn Ngoại Đàm, Phượng Hoàng, Thanh Hà, Hải Dương đã ra tay thảm sát chém chết cả gia đình mình. Những người thiệt mạng bao gồm bố đẻ đối tượng Phạm Duy Tuấn ( SN 1963), mẹ đẻ Nguyễn Thị Thơm (SN 1968), bà nội Nguyễn Thị Lan (SN 1932 ) và người chị họ là Phạm Thị Hằng (SN 1987). Ngay khi gây ra thảm án, đối tượng Phạm Duy Quý đã đến cơ quan điều tra, công an huyện Thanh Hà đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lời khai man rợ của kẻ thảm sát cả gia đình ở Hải Dương - 1

Đối tượng Phạm Duy Quý

Trao đổi với PV vào chiều nay, 3/8, Đại Úy, Vũ Hữu Quyền đội phó Đội 3, PC 45 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CA tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi gây ra thảm án chém cả gia đình, đối tượng Phạm Duy Quý (trú tại thôn Ngoại Đàm, Phượng Hoàng, Thanh Hà, Hải Dương) đã đến công an huyện Thanh Hà đầu thú.

Lời khai man rợ của kẻ thảm sát cả gia đình ở Hải Dương - 2

Ban thờ lập vội cho các nạn nhân

Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng khai, do trong đầu nghĩ hồi bé, lúc 3-4 tuổi bố, mẹ bàn nhau bán Quý cho một người nào đó nên lúc nào cũng có ý định muốn giết bố mẹ để trả thù. Cách hôm xảy ra án mạng, Quý có mài 1 que sắt to bằng đầu đũa ăn cơm, 1 đầu mài nhọn để đâm bố, mẹ chết. Nhưng âm mưu này đối tượng đã không có cơ hội thực hiện.

Đại úy Quyền cho biết thêm, tại hiện trường vụ án, cơ quan công an đã thu 1 que sắt nhọn được đối tượng cất kỹ trên ô thoáng trước cửa nhà. Vào hôm Quý gây ra án mạng, buổi sáng hôm đó vào khoảng 8h kém 15 đối tượng lên thị trấn Thanh Hà, Hải Dương chơi game đột kích. Đối tượng chơi thông trưa, đến chiều. Vào buổi trưa hôm đó bà Nguyễn Thị Thơm (mẹ đẻ Quý) có gọi điện nhưng đối tượng không nghe máy.

Đến khoảng 18h tối 2/8, Quý bắt đầu về đến nhà. Vừa về đến nhà bà Thơm đã mắng Quý, khi đó Quý lại nghĩ về chuyện mình tưởng tượng ngày xưa bị bố, mẹ muốn bán cho người khác nên Quý quyết tâm hôm nay phải giết mẹ cho bằng được.

Lời khai man rợ của kẻ thảm sát cả gia đình ở Hải Dương - 3

Hung khí của vụ án bị cơ quan điều tra thu giữ

Nghĩ là làm, Quý liền xuống dưới nhà lấy con dao rựa đi vào bếp, lúc đó ông Phạm Duy Tuấn (bố đẻ Quý) đang nấu cơm ở bếp củi của gia đình, lợi dụng lúc bố không để ý, Quý giơ dao lên chém liên tiếp vào đầu ông Tuấn khiến ông ngã gục tại đây. Thấy bố bất động, Quý liền quay ra buồng tắm, nơi bà Thơm đang tắm dùng dao chém khoảng 5 nhát vào đầu nạn nhân, khiến bà Thơm bất động nằm trên vũng máu.

Ngay sau đó, Quý mang dao ra đầu bếp rửa, trong lúc đi ra ngoài sân Quý gặp bà Nguyễn Thị Lan (bà nội Quý) đang đứng ở hiên, Quý liền vung dao chém liên tiếp vào đầu bà. Nghĩ mà Lan đã chết, Quý quay vào bếp xem ông Tuấn thế nào, lúc đó ông Tuấn vẫn còn sống, chân tay vẫn động đậy, Quý lại giơ dao chém 2 nhát nữa.

Gây án xong tại nhà mình, Quý rửa dao sạch rồi đi thẳng sang nhà bác họ ở gần đó, khi đến nhà bác, Quý thấy buồng tắm có người, Quý liền phá cửa vào chém chị Phạm Thị Hằng 5 nhát, nạn nhân nằm bất động thì Quý mới bỏ đi.

Nói về lý do tại sao, Quý chỉ có ý định giết bố, mẹ từ trước vì nghĩ mình bị bố mẹ bán mà lại ra tay cả với bà nội và chị họ mình, Đại úy Vũ Hữu Quyền cho biết, đối tượng khai, sở dĩ chém chết cả bà nội và chị họ bởi thường ngày, khi mẹ đối tượng nói Quý, bà nội và chị a dua tác động thêm nên Quý tức, hôm đó nhân tiện Quý chém luôn.

Bước đầu cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Quý, và sẽ đề xuất khởi tố vụ án. "Từ hôm qua đến nay, khi cơ quan công an tiếp xúc với đối tượng không hề thấy dấu hiệu bất thường gì về tâm lý như hoảng loạn. Đối tượng trình bày rất rõ về các hành động mình gây ra" - Đại úy Vũ Hữu Quyền nhận định.

Theo Bá Quỳnh (Đời sống & Pháp luật)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Án mạng kinh hoàng