Mẹ bế con sơ sinh thoát 'hố tử thần' trong tích tắc

Ngày 08/04/2014 22:43 PM (GMT+7)

Một người mẹ đã bế đứa con mới sinh ở Kazakhstan chạy ra khỏi nhà chỉ vài giây trước khi một "hố tử thần" khổng lồ “nuốt chửng” ngôi nhà của họ.

Anastasia Tatarnikov, 28 tuổi, nghĩ rằng chị vừa thoát chết từ một trận động đất, nhưng theo các quan chức nước này, hố tử thần xuất hiện là kết quả của việc khai thác bừa bãi khoáng sản ở thành phố Ridder, miền đông Kazakhstan.

Mẹ bế con sơ sinh thoát hố tử thần trong tích tắc - 1

Anastasia Tatarnikov đã phát hiện thấy hố tử thần ở cạnh nhà

Có khoảng 120 căn nhà đã được đưa vào danh sách có nguy cơ bị ảnh hưởng và 480 người đã được sơ tán.

Ngôi nhà của chị Anastasia Tatarnikov đã bị hố tử thần rộng 70 mét và sâu đến 30 mét nuốt chửng trong tích tắc.

Mẹ bế con sơ sinh thoát hố tử thần trong tích tắc - 2

Ngôi nhà bị hố tử thần nuốt chửng trong vài giây

Chị hoàng hồn kể lại: "Tôi đang xem truyền hình thì thấy một số thứ trong nhà và bóng đèn bắt đầu lắc lư nhẹ. Tôi mở cửa nhìn ra ngoài thù phát hiện thấy một hố khổng lồ xuất hiện trên mặt đất bên cạnh nhà mình.

Mẹ bế con sơ sinh thoát hố tử thần trong tích tắc - 3

Chi Anastasia Tatarnikov bế con thoát chết trong tích tắc

Ngay lập tức tôi chạy vào bế con trai lao ra khỏi nhà. Vài giây sau, ngôi của của chúng tôi biến mất bởi một 'hố tử thần khổng lồ'. Mọi thứ thật khủng khiếp, đến giờ tôi vẫn chưa hoàng hồn. Tôi đã mất tất cả".

Hà Anh (DM)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan