Mê vợ hàng xóm, lập mưu giết chồng

Ngày 02/01/2017 17:43 PM (GMT+7)

Do mê vợ hàng xóm nên Long nảy sinh ý định sát hại chồng để được tự do bày tỏ tình cảm.

Lập mưu giết chồng nhằm chiếm đoạt vợ hàng xóm - Ảnh minh họaTheo tin tức trên báo Công an TP Hồ Chí Minh, tối 1/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Thít (Vĩnh Long), cho biết: Đã bắt giữ Dương Quang Long (51 tuổi, ngụ ấp Thân Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo nội dung trên báo Dân Việt, qua điều tra ban đầu, vào khoảng 4 giờ 30 ngày 29/12/2016, đối tượng Long đã để sẵn khúc gỗ trong người, điều khiển xe máy đến trước sân nhà anh Nguyễn Văn Kỷ (46 tuổi, ngụ cùng ấp) và lấy lý do đi đám về nên xe bị hư hỏng để mượn phụ tùng sửa xe.

Mê vợ hàng xóm, lập mưu giết chồng - 1

(Ảnh minh họa)

Khi hai người cùng kiểm tra bugi xe, lợi dụng lúc anh Kỷ sơ hở, Long dùng khúc gỗ đánh liên tiếp vào phía sau đầu của Kỷ khiến nạn nhân bị thương.

Bị Long đánh bất ngờ từ phía sau nhưng Kỷ không phát hiện. Anh Kỷ nghĩ do bị cây rơi trúng đầu nên la lên: “Chết em anh Long ơi, cây gì rơi trúng đầu em”. Nghe vậy, Long không đánh nữa, bỏ khúc gỗ xuống sân và bồng Kỷ đưa vào nhà.

Cùng lúc này, con gái anh Kỷ tên Nguyễn Thị Cẩm Linh (21 tuổi) trong nhà đi ra phát hiện cha mình bị thương nên nhờ người thân ở gần nhà đưa đi cấp cứu. Lợi dụng lúc không ai để ý, Long nhặt và ném khúc gỗ dùng để đánh Kỷ xuống sông (trước cửa nhà nạn nhân). Sau đó, Long quay về nhà đưa vợ ra chợ bán hàng.

Từ tin báo của người dân, Công an huyện Long Hồ đã bắt giữ Long. Đối tượng thừa nhận, do thích chị Lê Thị Lệ (46 tuổi, vợ anh Kỷ) nên Long nảy sinh ý định sát hại anh Kỷ để được bày tỏ tình cảm với chị Lệ, theo Zing news.

Theo V.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan