Nam thanh niên bị sát hại khi con gái mới biết gọi tên cha

Ngày 19/10/2015 20:13 PM (GMT+7)

Với mong muốn giới thiệu bạn gái cho bạn, anh Sinh đã bị một nhóm thanh niên tước đoạt mạng sống. Anh mất đi khi người vợ còn quá trẻ, con gái đầu lòng mới bi bô biết gọi tiếng cha.

Côn đồ lộng hành

Nhiều ngày qua, người dân xã Quế Nham (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng trước hành vi côn đồ, xem thường pháp luật của một nhóm thanh niên tuổi đời còn rất trẻ gây ra cái chết của anh Nguyễn Văn Sinh (SN 1985, trú tại thôn Phú Khê, xã Quế Nham, Tân Yên).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 12/10, sau khi đưa vợ tới công ty để làm ca đêm, anh Sinh gọi điện rủ anh Tống Tùng Thịnh (SN 1990, trú tại thôn Nhân Lễ, xã Song Mai, TP Bắc Giang) tới quán bia thuộc khu 284 nằm trên địa bàn xã Quế Nham gặp mặt. Buổi gặp gỡ hôm đó, anh Sinh có dắt theo 2 cô gái trẻ với ý định giới thiệu cho bạn của mình. Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì xuất hiện một nam thanh niên lạ mặt từ ngoài chạy vào dùng bình xịt hơi cay tấn công vào mặt anh Thịnh. Quá bất ngờ, anh Thịnh vội vàng ôm mặt bỏ chạy.

Nam thanh niên bị sát hại khi con gái mới biết gọi tên cha - 1

Đối tượng Nguyễn Bá Thành tại CQĐT. Ảnh: ANTV

Thấy bạn bị tấn công vô cớ, anh Sinh vội cầm cán chổi ở góc quán đuổi theo nam thanh niên lạ mặt kia. Tuy nhiên, vừa chạy ra khỏi quán được một đoạn thì phía trước xuất hiện thêm 2 thanh niên khác đã đứng chờ sẵn. Thấy vậy, anh Sinh quay đầu bỏ chạy hòng thoát thân. Nhưng nhóm thanh niên lạ mặt đuổi kịp, bao vây rồi dùng dao nhọn đâm chém anh Sinh nhiều nhát khiến anh gục ngay tại chỗ.

Nghe thấy những tiếng la hét, nhiều người dân địa phương chạy tới thì bị những đối tượng kia đe dọa nếu xông vào sẽ chém chết không tha. Gây án xong, nhóm thanh niên này lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường. Tới lúc này, người dân mới dám chạy tới đỡ anh Sinh và đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Sinh đã tử vong sau đó vài giờ. Theo một số người dân địa phương, nhóm côn đồ trên đều có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cái cách mà chúng tước đi mạng sống của người khác hết sức dã man, manh động và xem thường pháp luật.

Nỗi đau người ở lại

Nam thanh niên bị sát hại khi con gái mới biết gọi tên cha - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ truy sát. Ảnh: X.Thắng

Trong ngôi nhà nhỏ, cũ kĩ nằm lọt thỏm tại thôn Phú Khê, ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1960, bố anh Sinh) ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn thờ đặt di ảnh cậu con trai xấu số. Trên khuôn mặt già nua của ông, đôi mắt đỏ ngầu trực trào lệ mỗi khi mọi người nhắc đến con trai. Cho tới tận bây giờ, gia đình ông vẫn chưa biết nguyên nhân do đâu mà anh Sinh bị sát hại.

Được biết, anh Sinh là con cả trong nhà, bản tính vốn hiền lành, chịu thương chịu khó, chưa bao giờ xảy ra xích mích hay mâu thuẫn với ai. Năm 2012, sau một thời gian tìm hiểu, anh Sinh kết hôn cùng một cô gái xinh đẹp ở làng kế bên. Năm 2013, vợ chồng anh sinh con gái đầu lòng. Ngoài việc phụ giúp vợ công việc đồng áng, đỡ đần bố mẹ nuôi dạy các em, anh Sinh làm thêm nghề lái xe. Mối quan hệ giữa anh Sinh và anh Thịnh khá thân thiết do trước đây cả 2 đều làm việc cùng nhau. Ngày 12/10, trong khi lái xe, anh Sinh bắt chuyện và quen 2 nữ sinh trẻ. Biết anh Thịnh chưa có bạn gái, nên anh Sinh mới dẫn theo 2 cô này đi giới thiệu, chẳng ngờ tai họa lại ập đến quá bất ngờ.

Trao đổi với PV, với nét mặt vẫn chưa hết sự bàng hoàng sau khi vụ việc xảy ra, anh Tống Tùng Thịnh cho biết, đó là lần đầu tiên anh gặp 2 cô gái mà anh Sinh dẫn tới tối 12/10. Anh cũng không biết vì nguyên nhân gì mà nhóm thanh niên kia tấn công anh, rồi sát hại anh Sinh dã man như vậy. Một giả thiết được anh Thịnh đặt ra, rất có thể nhóm thanh niên kia có tình cảm với 2 cô gái, thấy họ đi gặp bạn trai mới nên xảy ra ghen tuông (?).

Ông Chúc cho biết thêm, sau khi anh Sinh mất, vợ anh suy sụp hoàn toàn, mới đây vừa xin phép đưa con gái nhỏ về nhà ngoại để bình tâm một thời gian. Vợ anh tuổi đời còn quá trẻ, nghề nghiệp chưa ổn định, đứa con gái chưa đầy 2 tuổi đầu mới biết bi bô gọi tiếng cha thì đã phải chịu kiếp mồ côi. Ông Chúc nghẹn ngào: “Nghĩ mà chua xót vô cùng. Mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý đúng người đúng tội thể hiện sự tôn nghiêm của pháp luật”.

Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Tân Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và truy bắt các đối tượng gây án. Theo thông tin mới nhất mà PV mới nhận được, hiện cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Bá Thành (SN 1996, trú tại thôn Nguyễn, xã Việt Lập, huyện Tân Yên), kẻ trực tiếp dùng dao sát hại anh Nguyễn Văn Sinh. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng làm rõ 2 đối tượng liên quan gồm: Trần Văn Đức (SN 1995, trú tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) và Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại thôn Trung, xã Nghĩa Trung, Việt Yên). Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được Công an huyện Tân Yên bàn giao cho Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Xuân Thắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot