Nạn nhân vụ tai nạn 18 người thương vong kể lại giây phút thoát khỏi "lưỡi hái tử thần"

Ngày 04/01/2017 16:13 PM (GMT+7)

Nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe khách và container trên cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây kể lại giây phút tông xe trong nỗi bàng hoàng, sợ hãi. Lúc tai nạn xảy ra, máu văng khắp xe, mọi người gào cầu cứu, chui ra từ mọi nơi có ánh sáng.

Như đã đưa tin, vào khoảng 4h50 sáng nay 4/1, xe khách 52 chỗ ngồi biển số Bình Định lưu thông hướng Đồng Nai vào TP. HCM. Khi xe chạy đến đoạn thuộc xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) thì xảy ra va chạm với ôt ô đầu kéo container biển số TP. HCM chạy cùng chiều.

Hậu quả các xe bị hư hỏng nặng, 18 nạn nhân bị thương được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Long Thành (Đồng Nai) rồi tiếp tục chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM.

Có mặt tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, PV chứng kiến rất nhiều nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, chảy máu nhiều nơi trên cơ thể.

Nạn nhân vụ tai nạn 18 người thương vong kể lại giây phút thoát khỏi amp;#34;lưỡi hái tử thầnamp;#34; - 1

Nạn nhân vụ tai nạn 18 người thương vong kể lại giây phút thoát khỏi amp;#34;lưỡi hái tử thầnamp;#34; - 2

Các nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách và container cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Bác sĩ Vũ Dzuy - Phó trưởng Khoa Cấp cứu cho biết, khoảng 5h30 sáng, bệnh viện lần lượt tiếp nhận 12 nạn nhân chuyển đến cấp cứu. Tuy nhiên, có 1 người đã tử vong là phụ xe Nguyễn Văn Huy, 31 tuổi, quê Bình Định; 1 người là tài xế xe khách Cao Đình Tân (44 tuổi), bị đa chấn thương rất nặng, ảnh hưởng đến tính mạng.

Anh Nguyễn Quang Chơn (24 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) kể lại trong nỗi sợ hãi, khi xe đang chạy, anh lim dim mắt ngủ thì bỗng tiếng động "rầm" vang lên khiến đầu anh đập vào thành giường.

"Đầu tôi đập vào thành giường đau ê ẩm, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì xe khách bị đâm thêm một phát "ầm" từ bên ngoài khiến xe lật ngang bên phía tay phải. Tôi bị người anh đi cùng ngã đè xuống mình, chân bị đau chảy máu. Lúc này tôi thấy có máu khắp xe, mọi người gào thét cầu cứu. Tôi nhìn quanh khắp nơi thấy có chỗ kính vỡ ở trên trần xe nên cùng anh trèo thoát ra ngoài...", anh Chơn nói.

Nạn nhân vụ tai nạn 18 người thương vong kể lại giây phút thoát khỏi amp;#34;lưỡi hái tử thầnamp;#34; - 3

Anh Chơn bàng hoàng kể lại giây phút xảy ra tai nạn kinh hoàng

Nằm bên cạnh anh Chơn, chị Giả Minh Thi, cũng bị thương ở chân kể: "Lúc đó trời đã gần sáng rồi, tôi đang nằm ngủ thì tiếng động mạnh vang lên, tôi rơi ra khỏi vị trí nằm xuống ngang hông xe. Mọi người lúc này gào thét cầu cứu, rất hỗn loạn. Tôi thấy vài người chui theo đường cửa kính vỡ ở trần xe nên chui theo ra bên ngoài. Thấy cảnh tượng hai xe khách nằm đâm nhau bên container mà sợ".

Theo chị Thi, lúc đó có xăng, dầu nhớt chảy ra ngoài nên tránh xa vị trí tai nạn sợ phát nổ. Có 2 người bị mắc kẹt ở trong xe là tài xế và phụ xe được lực lượng cứu hộ đưa ra bên ngoài sau đó, chuyển đi cấp cứu.

Nạn nhân vụ tai nạn 18 người thương vong kể lại giây phút thoát khỏi amp;#34;lưỡi hái tử thầnamp;#34; - 4

Chị Thi kể lại vụ tai nạn trên cao tốc lúc rạng sáng khiến 18 người thương vong.

Chiều nay, công an tỉnh Đồng Nai cũng thông tin điều tra vụ tai nạn ban đầu đến báo chí. Theo đó, trước khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế Hoàng Mạnh Hùng (36 tuổi, ngụ Quảng Bình) lái xe container từ hướng Dầu Giây về TP. HCM.

Có thể bị mất lái do xe nổ lốp lấn sang phần đường bên phải đụng vào rào chắn, đuôi xe chắn ngang đường. Lúc này, tài xế Cao Minh Tân (45 tuổi, ngụ Bình Định) lái xe khách Ngọc Thương và tài xế Nguyễn Văn Nhơn lái xe khách còn lại chạy phía sau cùng đụng vào xe container gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tân Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h