Nghẹn ngào tang lễ nạn nhân đầu tiên vụ QZ8501

Ngày 02/01/2015 10:23 AM (GMT+7)

Sáng 2/1, nạn nhân đầu tiên trong vụ máy bay QZ8501 đã được gia đình tổ chức tang lễ tại thành phố Xurabaya (Surabaya). Buổi lễ diễn ra trong không khí đau buồn của người thân và bạn bè.

Indepedent (Anh) đưa tin, sáng nay 2/1, tang lễ của cô Hayati Lutfiah Hamid, 49 tuổi, đã được cử hành tại bệnh viện cảnh sát ở thành phố Xurabaya, Indonesia - nơi chuyến bay định mệnh cất cánh.

Hayati Lutfiah Hamid là giáo viên tiểu học ở thành phố Surabaya. Hayati cùng chồng, mẹ chồng và con gái dự kiến tới Singapore để hưởng một kỳ nghỉ. Ban đầu họ định tới thành phố Mecca, Arab nhưng cô con gái học lớp 5 của họ lại muốn tới Singapore cho kỳ nghỉ đầu tiên trong đời.

Mặc dù thời tiết mưa phùn nhưng gia đình và bạn bè của cô đã có mặt đầy đủ để tiễn đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Một quan chức Cơ quan xác định danh tính nạn nhân ở Đông Java cho hay, thi thể Hamid được nhận diện nhờ vết sẹo phẫu thuật, dấu vân tay, một chiếc vòng cổ có gắn chữ cái đầu tiên trong tên của cô và một chiếc thẻ nhận dạng đeo trên người. 

Thi thể Hamid được đặt trong một chiếc quan tài sẫm màu và được trao trả cho gia đình trong buổi lễ tưởng niệm ở Surabaya. Giây phút nhận lại quan tài chứa xác Hayati Lutfiah Hamid, người thân của cô không nén nổi nước mắt đau thương. Họ òa khóc, an ủi nhau trong nỗi đau vô tận.

Hôm qua, đội cứu hộ đã vớt được thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ rơi máy bay, nâng tổng số lên 9 người. Thời tiết xấu, trời có mưa phùn khiến công tác tìm kiếm cứu nạn trở nên khó khăn.

9 thi thể đã được được máy bay đưa về một căn cứ không quân ở Bomeo, một số đã được chuyển về Surabaya để các thân nhân nhận dạng.

Nghẹn ngào tang lễ nạn nhân đầu tiên vụ QZ8501 - 1

Thi thể cô Hayati Lutfiah Hamid được đặt trong quan tài màu sẫm

Nghẹn ngào tang lễ nạn nhân đầu tiên vụ QZ8501 - 2

Thi thể của cô được nhận dạng thông qua vân tay

Nghẹn ngào tang lễ nạn nhân đầu tiên vụ QZ8501 - 3

Giây phút nhận lại quan tài, người thân của cô không nén nổi nước mắt

Nghẹn ngào tang lễ nạn nhân đầu tiên vụ QZ8501 - 4

Hayati Lutfiah Hamid là giáo viên tiểu học ở thành phố Surabaya. Hayati cùng chồng, mẹ chồng và con gái dự kiến tới Singapore để hưởng một kỳ nghỉ.

Nghẹn ngào tang lễ nạn nhân đầu tiên vụ QZ8501 - 5

Quan tài của cô được đưa về một ngôi làng, nơi bà Hamid được chôn cất theo nghi thức Hồi giáo.

Nghẹn ngào tang lễ nạn nhân đầu tiên vụ QZ8501 - 6

Một tấm bia trước nơi cô Hamid được chôn cất (Reuters)

Nghẹn ngào tang lễ nạn nhân đầu tiên vụ QZ8501 - 7

Binh sĩ Indonesia mang 2 quan tài thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501

Nghẹn ngào tang lễ nạn nhân đầu tiên vụ QZ8501 - 8

Các thi thể đầu tiên được đưa về sân bay Juanda nơi các thân nhân hành khách đang chờ để xác nhận thông tin

Nghẹn ngào tang lễ nạn nhân đầu tiên vụ QZ8501 - 9

Nghẹn ngào tang lễ nạn nhân đầu tiên vụ QZ8501 - 10

Hà Anh (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot