Lễ hội Đăm (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra từ ngày 27 - 29/4/2015.
Sáng 28/4 (ngày 10/3 âm lịch), hàng nghìn người dân đã có mặt tại làng Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để cổ vũ đua thuyền trong hội Đăm. Do lễ hội này 5 năm mới tổ chức một lần cộng thêm việc đây là ngày nghỉ lễ đầu tiên nên lượng người tham gia rất đông. Từ những cụ già râu tóc bạc phơ cho đến các em nhỏ chỉ vài tháng tuổi cũng được bố mẹ cho đi xem hội.
Hội đua thuyền được tổ chức trên dòng sông Nhuệ Giang bắt nguồn từ thượng Mỗ (Đan Phượng). Mỗi lần đua hai lượt, một lượt đi, một lượt về, thuyền nào về trước sẽ giành giải nhất của Ban tổ chức trao tặng.
Cứ 5 năm một lần, du khách gần xa lại nô nức kéo về xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội tham gia Lễ hội Đăm.
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt dọc hai bên sông.
Các em nhỏ được ông bà, bố mẹ cho ngồi lên phía trên để tiện theo dõi cuộc thi.
Cổ động viên của các làng đứng dọc bờ sông mang theo cờ, ảnh Bác Hồ để cổ vũ.
Đúng 8h00, thành viên Ban tổ chức tiến hành tế lễ.
Những người tham gia đua thuyền cũng chắp tay vái vọng vào trong đình.
Đúng 8h30, cuộc thi chính thức diễn ra.
Mỗi thuyền có hơn 20 người trong đó có lái chính, lái phụ, ông mõ, ông lái, ông lạng và các tay chèo.
"Tay lái không chuyên" đều là người dân đại diện các làng tham gia.
Do lượng người quá đông, nhiều em nhỏ được cha mẹ đặt ngồi lên vai để xem cuộc đua.
Trng khi đó, người lớn chọn cách trèo lên đỉnh xe...
... đu dây điện...
... trèo cây,...
... đứng trên mái nhà để theo dõi và cổ vũ.
Một cổ động viên đã tô đúng màu sơn trùng với màu áo đội đua của làng mình để thể hiện tinh thần quyết thắng.