Ngộ sát cha, con 15 tuổi vùi xác xuống ao phi tang

Ngày 26/12/2013 09:45 AM (GMT+7)

Nhậu say về, ông H. chửi bới, đập phá tài sản trong nhà. Con trai ông H. bức xúc, 2 cha con xô xát. Không may ông H. tử vong, hoảng loạn con kéo cha vứt xuống ao rồi lấy bèo phủ lên.

Dọa “giết” cha vì “rượu vào rồi chửi bới”

Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, nhiều người dân tại xã Tân Thuận (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) vẫn chưa hết hoảng hốt khi nhắc về vụ án cho biết, nạn nhân là ông Võ Văn H. (52 tuổi, ngụ xã Tân Thuận), hung thủ gây ra vụ án mạng là con trai của ông H. tên Võ Văn Định (15 tuổi). Hiện Định đang bị phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận tạm giữ điều tra làm rõ về hành vi gây ra cái chết của cha mình.

Là người hàng xóm của gia đình ông H., chị T.P. (ngụ xã Tân Thuận) cho hay: “Qua tiếp xúc với các thành viên của gia đình ông H., tôi được biết, vào chiều 19/12, ông H. nổi hứng liền rủ một số bạn nhậu ngụ tại địa phương đến nhà nhậu. Đến tối cùng ngày, các bạn nhậu của ông H. đến nhà ăn nhậu tưng bừng. Sau một trận chè chén no say, ông H. tiễn các bạn nhậu ra về trong trạng thái bước thấp, bước cao. Do “chưa đủ đô”, ông H. liền lớn tiếng bảo vợ con đi mua rượu về nhậu tiếp”.

Theo chị P., thấy ông H. đã uống nhiều rượu, vợ con ông không đồng ý. Thấy vậy, ông H. nổi cơn tức giận liền quát tháo, chửi mắng vợ con thậm tệ. Chưa dừng lại, ông H. còn thẳng tay đập phá đồ đạc trong nhà. Trong lúc đi tìm vợ để đánh, ông H. dùng tay đập vỡ kính phòng ngủ. Sau một hồi quậy phá vợ con, ông H. bỏ đi nhậu tiếp. Khi cha đi khỏi, Định cùng với mẹ dọn dẹp đống đổ nát mà cha vừa gây ra. Mặc dù vô cùng tức giận trước hành vi của cha nhưng do trời đã khuya nên Định cùng mẹ khép cửa đi ngủ.

Một số người thân của gia đình ông H. cho hay, đến khoảng 1h sáng ngày 20/12, sau khi nhậu “tăng 2” ngoài đường, ông H. trở về nhà. Thấy cửa nhà đóng kín, ông H. đập mạnh vào cánh cửa và tiếp tục lớn tiếng chửi bới vợ con. Định tỉnh giấc, đi ra mở cửa cho cha. Thấy cha say xỉn, Định khuyên cha yên lặng hoặc đi ngủ để những người trong nhà nghỉ ngơi. Nhưng mọi lời khuyên nhủ của Định, ông H. không thèm để ý và vẫn luôn mồm la lối om xòm. Quá bực mình, Định hăm dọa sẽ “giết” cha vì “tội nát rượu”, gây ảnh hưởng đến nhiều người khác...

Ngộ sát cha, con 15 tuổi vùi xác xuống ao phi tang - 1

Ao nước nơi hung thủ phi tang xác ông H.

Vứt xác xuống ao nước, phủ bèo lên phi tang

Theo bà H., một người thân của gia đình ông H., khi bị con trai lên tiếng hăm dọa, ông H. vô cùng tức giận liền lớn tiếng chửi lại. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Định và ông H. lao vào xô xát. Sau một hồi giằng co, ông H. bị Định dùng tay đẩy ngã vào thành ghế đá. Trong đêm tối, ông H. chỉ kịp “á” lên một tiếng rồi nằm bất động bên cạnh ghế đá, máu ở vùng đầu bắt đầu rỉ ra. Lo sợ ông H. chết, Định đến gần cha kiểm tra hơi thở và bàng hoàng phát hiện ông H. đã tử vong.

Nghe ngóng trong nhà vẫn chưa thấy mẹ thức giấc, Định ngồi thừ một lúc rồi quyết định phi tang xác ông H. để che giấu vụ việc động trời. Sau một hồi suy nghĩ, Định liền vác xác cha lên vai đi đến ao nước gần nhà rồi ném xuống. Lo sợ người khác sẽ phát hiện nên Định nhảy xuống lấy bèo phủ lên xác ông H.. Sau khi xóa sạch dấu vết, Định lẻn vô nhà nằm ngủ. Tuy nhiên, do ám ảnh chuyện vừa xảy ra nên Định không tài nào ngủ được. Nhớ có một số bạn bè thường xuyên thức khuya, Định lấy điện thoại di động ra nhắn tin...

Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, một cán bộ điều tra Phòng PC45, cho biết, khi trời gần sáng, Định trở nên hoang mang và lo lắng trước vụ việc mình ra tay giết chết ông H.. Khi nghe mẹ hỏi cha đâu, sau một hồi bối rối, Định đã thú nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Biết Định phạm tội tày trời nên mẹ Định liền đưa con trai đến trình diện cơ quan công an mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Cán bộ điều tra này còn cho biết, sau khi tiến hành tạm giữ đối tượng, PC45 liền cử trinh sát phối hợp với cơ quan công an địa phương đến hiện trường tiến hành khám nghiệm pháp y, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai từ các nhân chứng. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Định thú nhận toàn bộ diễn biến sự việc như trên. Tuy nhiên, Định cho rằng mình không cố ý giết ông H.. Trong quá trình xô xát, Định lỡ tay đẩy cha quá mạnh nên ông H. mới ngã đập đầu vào thành ghế dẫn đến tử vong. Việc phi tang xác ông H. xuống ao nước là do sợ sự việc bị phát giác và bản thân sẽ phải đi tù.

Qua tìm hiểu thông tin từ nhiều người dân hàng xóm, người thân của gia đình ông H., PV được biết, khoảng 5 năm trở lại đây, ông H. bắt đầu thay đổi, không còn là người đàn ông trụ cột của gia đình nữa. Mỗi khi rảnh rỗi là ông H. lại sa đà vào rượu chè bê tha. Càng ngày, ông H. càng lấn sâu vào rượu và trở thành kẻ nát rượu. Từ khi làm bạn với rượu, ông H. lại dở chứng đánh đập vợ con. Thậm chí, không cần phải có lý do gì, chỉ cần ông H. thấy ghét là lao vào thẳng tay đánh đập rồi lớn tiếng chửi bới.

Mặc dù được vợ con, người thân ra sức khuyên nhủ nhưng ông H. vẫn chứng nào tật ấy. Mức độ đánh đập vợ con ngày càng diễn ra nhiều hơn. Nhưng phận làm con nên Định chỉ biết đứng nhìn với thái độ oán giận. Trong gia đình, Định là người con ngoan, được người thân, bạn bè, hàng xóm quý mến. Sự việc xảy ra, người thân vô cùng bàng hoàng nhưng cũng thương xót cho Định. Chỉ vì một phút nóng giận, Định trở thành kẻ giết cha và giờ đây đang phải đối mặt với những tháng ngày tù tội.

Tạm giữ hình sự hung thủ 15 tuổi

Ngày 24/12, một cán bộ điều tra phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Định (15 tuổi, ngụ xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) điều tra về cái chết của ông Võ Văn H. (cha của Định). Hiện vụ việc vẫn đang được PC45 điều tra, làm rõ”

Theo V.Điền
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Án mạng kinh hoàng