Người chồng bị vợ hắt 5 lít axit và cuộc hôn nhân địa ngục

Ngày 09/06/2013 09:35 AM (GMT+7)

Đang đứng đón xe buýt để trở về nhà, anh Chỉnh bỗng thấy bỏng rát khắp người, hốt hoảng quay lại anh phát hiện người vừa hại mình chính là vợ.

Nằm điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, anh Nguyễn Văn Chỉnh (SN 1986, ở Bắc Giang) đã qua cơn nguy kịch. Anh cố gượng kể lại câu chuyện buồn của mình: Tối muộn 1.6, sau khi hết ca ở xí nghiệp xe buýt, anh Chỉnh đứng ở Cầu Giấy để đón xe buýt về nhà bố nuôi ở phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng-Hà Nội. Bất ngờ thấy bỏng rát khắp người, anh vội quay lại và nhận ra người vừa hại mình chính là cô vợ Trần Thị Hiệp (SN 1986). Sau khi hất cả can axit 5 lít lên người chồng, Hiệp lên xe ôm đi mất hút vào phố đông đúc.

Anh Chỉnh cho hay, sở dĩ vợ anh có hành động ác độc đó do ghen tuông mù quáng. Trước khi gặp nạn, cả tháng nay gia đình anh luôn sống trong nơm nớp, sợ hãi bởi Hiệp từng tuyên bố sẽ “xử” cả nhà chồng bằng axít, mìn.

Khoảng giữa tháng 5, Hiệp từng lên tận Thái Nguyên tìm chồng và tạt axit nhưng anh Chỉnh tránh được. Trong cơ bực tức, Hiệp tiếp tục rút dao đâm chồng nhưng không thành.

Người chồng bị vợ hắt 5 lít axit và cuộc hôn nhân địa ngục - 1

Ảnh đối tượng Hiệp (ảnh gia đình cung cấp)

Anh Chỉnh cho biết, vợ chồng anh kết hôn từ năm 2010, hiện có 2 con trai. Sau khi cưới, hai vợ chồng bươn chải một thời gian ở miền Nam rồi về quê Bắc Giang sinh sống. Anh Chỉnh xin vào làm phụ xe buýt tại công ty Tân Đạt, tuyến Hà Nội – Thái Nguyên. Cuối năm 2012, khi con trai tròn tuổi, Hiệp đòi chồng vay mượn tiền để đi xuất khẩu lao động sang Malaysia. Nhưng mới sang được 7 tháng, Hiệp đã phải về nước.

Từ ngày trở về, vợ chồng anh Chỉnh ngày càng mâu thuẫn. Hai bên đã đưa đơn ly hôn ra tòa và đang chờ giải quyết. Trong thời gian này mỗi khi xảy ra cãi nhau, Hiệp lại đe dọa “xử” chồng và cả gia đình chồng bằng mìn và axit. Thấy con dâu hung hãn, mẹ anh Chỉnh bàn với gia đình cho Hiệp về quê Thanh Hóa sống. Chỉ thời gian ngắn sau đó thì xảy ra chuyện.

Sau khi gây án, hiện đối tượng Hiệp vẫn đang bỏ trốn, lực lượng công an Hà Nội đang truy tìm gắt gao. Khi Hiệp chưa bị bắt, phía gia đình anh Chỉnh tỏ ra lo lắng vì sợ Hiệp tiếp tục ra tay. Hiện 2 con nhỏ của anh Chỉnh ở quê đã phải gửi tạm để đảm bảo an toàn.

Theo Lương Kết
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan