Hàng trăm người dân Pháp bỏ chạy tán loạn khi đang tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố vì nghe tiếng nổ và tưởng là tiếng súng.
Bất chấp lệnh cấm kéo dài 5 ngày, đêm qua 15/11, hàng trăm người dân Pháp đã tập trung tại quảng trường Place de la Republique, ngay giữa trung tâm Paris để tưởng niệm cho 129 nạn nhân xấu số đã thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố đẫm máu vừa qua
Trong lúc hoạt động tưởng niệm đang diễn ra, đám đông bỗng bỏ chạy tán loạn khỏi khu vực quảng trường vì họ nghe thấy có tiếng nổ và nghĩ rằng đó là vụ xả súng
Nhiều người dẫm cả lên hoa và nến để bỏ chạy
Chỉ trong vòng vài phút, khu vực quảng trường vắng tanh
Sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố diễn ra vào tối 13/11, giờ đây nỗi sợ hãi luôn thường trực đối với người dân nước Pháp.
Người đàn ông này ôm người thân bỏ chạy
Cảnh sát và các đội cứu hộ đã khẩn cấp có mặt tại hiện trường, tuy nhiên họ không ghi nhận được bất kỳ vụ xả súng nào.
Những người có mặt tại nhà hàng Le Carillon gần đó cũng đã phân tán ngay lập tức sau khi nghe thấy có tiếng nổ
Thậm chí có người còn đập vỡ cả cửa kính để tháo chạy
Cảnh sát khẳng định không hề có tiếng nổ súng, pháo hoa, đèn điện nổ chính là nguyên nhân của sự hoảng loạn
Đã hơn 2 ngày trôi qua kể từ sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào dân thường ở thủ đô Paris, dư luận thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã diễn ra khi những kẻ khủng bố đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người.
Người dân Pháp và thế giới đặt hoa và nến tưởng niệm các nạn nhân xấu số
Tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đứng ra nhận trách nhiệm.