Người Sài Gòn “uống nước” trên đường sau mưa dữ dội

Ngày 26/08/2016 21:01 PM (GMT+7)

Cơn mưa kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ khiến cả trăm tuyến đường ở Sài Gòn bị chìm sâu trong biển nước, cả triệu người dân phải lội nước trở về nhà trong chiều cuối tuần vào chiều 26.

Chiều 26.8, một cơn mưa lớn khủng khiếp đã xảy ra trên diện rộng tại TP.HCM. Cơn mưa lớn và kéo dài từ khoảng 16h tới hơn 18h vẫn chưa dứt khiến nhiều tuyến đường bị ngập hơn nửa bánh xe, giao thông tê liệt.

Ghi nhận của PV, tình trạng ngập hơn nửa bánh xe xảy ra ở đường Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân (Q.Thủ Đức), đường Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh), đường Phổ Quang (Q.Tân Bình), đường Âu Cơ, Lạc Long Quân (Q.11), đường Gò Dầu (Q.Tân Phú),... khiến nhiều phương tiện bị “chết” máy, chủ nhân phải khổ sở lội dưới dòng nước đen ngòm để dắt xe vào lề.

Cách điểm ngập trên đường Đinh Bộ Lĩnh không xa là tình trạng kẹt xe nghiêm trọng tại Ngã tư Hàng Xanh. Tại đây, xe máy, ô tô và cả xe buýt di chuyển lộn xộn, nhích từng chút một.

Người Sài Gòn “uống nước” trên đường sau mưa dữ dội - 1

Người Sài Gòn uống nước do té trên đường sau mưa ngập

Người Sài Gòn “uống nước” trên đường sau mưa dữ dội - 2

Mưa lớn và kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị ngập tới gần bô xe máy. (Mai Dương)

Bà Trần Thị Hậu (51 tuổi, người bán bánh trên đường Âu Cơ) vừa ngồi co chân lên khỏi mặt nước ngập vừa than thở: “Mưa gì mà mưa khiếp! Mưa hơn 2 tiếng vẫn chưa tạnh, thế này còn buôn bán gì nữa”.

Anh Quốc Dũng (24 tuổi, ngụ Q.10) là một trong những người đang khổ sở di chuyển giữa dòng xe trên đường 3/2 đoạn qua đường Cao Thắng. Anh Dũng chia sẻ: “Trời mưa dai đã đành, nay còn mưa lớn khiến tôi không thấy cả đường chạy, tầm nhìn chắc chỉ dưới 10km. Tôi vừa nhích xe vừa phải dùng chân để lết dưới dòng nước vì đường quá trơn và đã bị rơi một chiếc dép”.

Đặc biệt ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, mọi cửa ngõ vào sân bay đều bị ngập và kẹt xe nghiêm trọng. Do ảnh hưởng của cơn mưa này, nhiều chuyến bay cũng không thể đáp và bay theo đúng lịch trình. Bên ngoài sân bay, lo ngại bị trễ chuyến bay, nhiều hành khách hớt hải xuống xe từ xa rồi lội bộ vào sân bay.

Người Sài Gòn “uống nước” trên đường sau mưa dữ dội - 3

Học sinh uống nước trên đường phố Sài Gòn sau tan học

Người Sài Gòn “uống nước” trên đường sau mưa dữ dội - 4

 Cơn mưa xảy ra vào khoảng 16h, sau đó lớn dần và kéo dài suốt hơn 2 giờ. (Ảnh: Lê Đức Anh)

Người Sài Gòn “uống nước” trên đường sau mưa dữ dội - 5

Một chiếc xe bị chết máy khi di chuyển qua đoạn đường ngập.

Người Sài Gòn “uống nước” trên đường sau mưa dữ dội - 6

Nước ngập sâu vào trong xưởng làm việc. (Ảnh: Phạm Ngọc Tài)

Người Sài Gòn “uống nước” trên đường sau mưa dữ dội - 7

Các cửa ngõ vào sân bay vừa ngập vừa kẹt cứng.

Người Sài Gòn “uống nước” trên đường sau mưa dữ dội - 8

Trong hẻm, dòng nước mưa chảy như sông.

Người Sài Gòn “uống nước” trên đường sau mưa dữ dội - 9

Gần 19h, cơn mưa dứt hẳn nhưng nước vẫn còn ngập ở đường Âu Cơ.

Người Sài Gòn “uống nước” trên đường sau mưa dữ dội - 10

 Cơn mưa kéo dài suốt giờ tan tầm, khiến người đi đường phải lội giữa dòng nước đen ngòm.

Người Sài Gòn “uống nước” trên đường sau mưa dữ dội - 11

Nhiều phương tiện bị chết máy, phải được dẫn bộ đến các tiệm sửa xe.

Người Sài Gòn “uống nước” trên đường sau mưa dữ dội - 12

Người Sài Gòn “uống nước” trên đường sau mưa dữ dội - 13

Người Sài Gòn “uống nước” trên đường sau mưa dữ dội - 14

Học sinh đứng trước hiên trường chờ phụ huynh tới đón dù đã hơn 18h30.

Người Sài Gòn “uống nước” trên đường sau mưa dữ dội - 15

Giao thông ở một số tuyến đường cũng bị hỗn loạn bởi xe chết máy liên tục. (Ảnh: Thủy Ngô)

Theo Ngọc Phạm - Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự