Người thân đau buồn bên linh cữu Đại tá Trần Quang Khải

Ngày 20/06/2016 22:45 PM (GMT+7)

Khoảng 16h00 chiều 20/6, linh cữu Đại tá Khải đã về tới quê nhà sau gần 6 giờ di chuyển từ Nghệ An về.

Chiều 20/6, rất đông người dân xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã có mặt tại nhà Đại tá Trần Quang Khải chia buồn cùng gia đình anh khi biết tin thi thể của anh sẽ được đưa về an táng tại quê nhà. Mặc dù thời tiết nóng bức nhưng dọc tuyến đường dẫn vào nhà Đại tá Khải, người dân đứng chật kín 2 bên để đón chờ người con ưu tú của quê nhà. Không chỉ người thân, rất nhiều người dân quê nhà đã rơi nước mắt thương xót trước sự ra đi của anh.

Trước đó, sáng 14/6, đội hình tiêm kích Su-30 xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển. Khi đó, trên máy bay chở 2 phi công là thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi) và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi).. Đến 7h29 phút, chiếc Su-30MK2 số hiệu 8585 mất liên lạc.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng huy động rất nhiều người tìm kiếm. Ngày 15/6,  anh Nguyễn Hữu Cường được tàu cá của ngư dân cứu sống tại vùng biển Nghệ An.

Khoảng 18h00 ngày 17/6, ngư dân Nghi Lộc (Nghệ An) phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải quấn trong vải dù, cách đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 33 hải lý. 

Đại tá Trần Quang Khải sinh ra trong gia đình có 11 người con, dưới anh Khải còn 1 em trai. Hiện, vợ chồng anh Khải có một bé gái hơn 3 tuổi. Vợ anh Khải là giáo viên. Cả nhà duy nhất chỉ có anh Khải theo nghiệp nhà binh. Anh là phi công cấp 1, Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không không quân.

Người thân đau buồn bên linh cữu Đại tá Trần Quang Khải - 1

Biết tin Đại úy Khải sẽ được đưa về an táng tại quê nhà, rất đông người dân xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã đứng chật kín 2 bên đường chờ đón người con ưu tú của quê hương.

Người thân đau buồn bên linh cữu Đại tá Trần Quang Khải - 2

 Khoảng 16h00 (ngày 20/6), thi hài và di ảnh của Đại tá Khải đã được đưa về tới gia đình.

Người thân đau buồn bên linh cữu Đại tá Trần Quang Khải - 3

 Đồng đội mang linh cữu của Đại tá Khải vào trong nhà.

Người thân đau buồn bên linh cữu Đại tá Trần Quang Khải - 4

Di ảnh của anh Khải được đặt lên ban thờ.

Người thân đau buồn bên linh cữu Đại tá Trần Quang Khải - 5

 Màu trắng đau thương phủ quanh linh cữu Đại tá Khải.

Người thân đau buồn bên linh cữu Đại tá Trần Quang Khải - 6

Người thân đau buồn bên linh cữu Đại tá Trần Quang Khải - 7

Người thân đau buồn bên linh cữu Đại tá Trần Quang Khải - 8

 Những giọt nước mắt đau buồn của người thân trong tang lễ.

Người thân đau buồn bên linh cữu Đại tá Trần Quang Khải - 9

 Bé Khánh Vân (3 tuổi), con anh Khải còn quá nhỏ để hiểu được bé đang phải trải qua nỗi mất mát quá lớn.

Người thân đau buồn bên linh cữu Đại tá Trần Quang Khải - 10

 Ánh mắt thơ ngây của bé khiến người xung quanh cảm thấy đau lòng.

Người thân đau buồn bên linh cữu Đại tá Trần Quang Khải - 11

 Phi công Trần Quang Khải sinh ra trong gia đình có 11 người con, dưới anh Khải còn 1 em trai. Anh là phi công cấp 1, Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không không quân. Ngày 18/6, anh được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng thăng quân hàm từ cấp thượng tá lên Đại tá.

Người thân đau buồn bên linh cữu Đại tá Trần Quang Khải - 12

 Đại tá Trần Quang Khải đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ Bắc Giang.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h