Người Thủ đô 'ngạt thở' sống cạnh con mương 'chết'

Ngày 02/04/2016 00:09 AM (GMT+7)

Hàng đống rác thải hôi thối, bẩn thỉu bốc mùi khiến bất cứ ai đi qua cũng phải bịt mũi, rùng mình.

Mương Thụy Khuê (Tây Hồ - Hà Nội) là một nhánh của sông Tô Lịch cũ ngày ngày đang phải "gánh" trên mình rất nhiều rác thải, quanh năm bốc mùi hôi thối khiến bất cứ ai đi qua cũng phải rùng mình. Một số hộ dân sống tại đây cho biết, con mương này kéo dài 3 km nhưng nhiều thời điểm, rác phủ kín mặt nước. Đoạn ô nhiễm nhất nằm từ dốc La Pho đến đến cống Tam Đa (cạnh chợ Tam Đa).

Anh Nguyễn Huy Khôi, công nhân đang làm việc tại tổ rác số 1 (Xí nghiệp Thoát nước số 1, Thụy Khuê, Tây Hồ) cho biết, tình trạng rác "ngập" con mương này đã diễn ra từ rất lâu. "Rác ở đây là do các tiểu thương tại chợ Tam Đa và do người dân sống xung quanh khu vực này "bỏ" lại. Nhiều khi đang dọn rác dưới mương, tôi còn bị ném cả túi rác vào đầu. Tuyên truyền, nhắc nhở nhiều nhưng đâu vẫn vào đấy. Thùng đựng rác được đặt khắp mọi nơi nhưng người dân cứ "tiện tay" là vứt", anh Khôi cho biết thêm.

Là một trong những hộ dân sống gần khu vực này, ông Thịnh (ngõ 62, Thụy Khuê, Tây Hồ) cho biết, mương ở đây bẩn, đen ngòm; nhiều khi đặc quánh lại như váng mỡ. "Giữa Thủ đô mà sống khổ quanh năm. Thời điểm này mưa phùn ẩm ướt khiến muỗi sinh sôi. Gia đình tôi liên tục phun thuốc muỗi nhưng không ăn thua. Vài tháng nữa trời nắng, lại phải chịu đựng mùi hôi thối bốc lên từ đây. Ngày nào gia đình tôi cũng phải đóng kín cửa", ông Thịnh lắc đầu ngán ngẩm.

Người Thủ đô ngạt thở sống cạnh con mương chết - 1

Mương Thụy Khuê (Tây Hồ - Hà Nội) là một nhánh của sông Tô Lịch cũ, đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Người Thủ đô ngạt thở sống cạnh con mương chết - 2

Mặc dù khắp các tuyến đường xung quanh khu dân cư đều có biển cấm để rác thải, cấm đổ rác thải nhưng rác vẫn xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Người Thủ đô ngạt thở sống cạnh con mương chết - 3

Cả mương đặc quánh, "phủ" rất nhiều rác thải.

Người Thủ đô ngạt thở sống cạnh con mương chết - 4

Rác trôi nổi khắp trên mặt nước.

Người Thủ đô ngạt thở sống cạnh con mương chết - 5

Bất cứ ai có việc đi qua khu vực này đều phải rùng mình vì mùi hôi thối và rác thải.

Người Thủ đô ngạt thở sống cạnh con mương chết - 6

Nước thải của rất nhiều hộ sinh hoạt cũng được thải trực tiếp xuống đây.

Người Thủ đô ngạt thở sống cạnh con mương chết - 7

Nước mương đen ngòm, sủi bọt.

Người Thủ đô ngạt thở sống cạnh con mương chết - 8

Phía trên con mương này là chợ Tam Đa nên chất thải đổ xuống mương ngày càng lớn.

Người Thủ đô ngạt thở sống cạnh con mương chết - 9

Ông Thịnh - người dân sống tại đây đang chia sẻ về tình trạng con mương bị ô nhiễm.

Người Thủ đô ngạt thở sống cạnh con mương chết - 10

Hàng ngày, các công nhân vệ sinh môi trường liên tục dọn rác.

Người Thủ đô ngạt thở sống cạnh con mương chết - 11

Tuy nhiên; chỉ được 1,2 ngày sau; rác thải lại chất đống.

Người Thủ đô ngạt thở sống cạnh con mương chết - 12

Một số hộ dân tại đây cho biết, mùa mưa, nhiều thời điểm nước dâng cao; tràn rất nhiều rác thải vào nhà.

Người Thủ đô ngạt thở sống cạnh con mương chết - 13

 Được biết, dự án “Cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê” được khởi công từ cuối năm 2012 nhưng đến nay, tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp tục diễn ra.

Người Thủ đô ngạt thở sống cạnh con mương chết - 14

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khổ giữa thủ đô