Nhật ký giành lại mạng sống nữ sinh bị ong bầu đốt

Ngày 15/07/2016 09:47 AM (GMT+7)

Ban đầu gia đình xin về nhưng các bác sĩ đã động viên và quyết định điều trị giành lại mạng sống cho nữ sinh còn viện phí sẽ tính sau.

Đến ngày 14-7, nữ sinh Phạm Thị Bích Loan (18 tuổi, quê Vĩnh Long, mới thi tốt nghiệp trung học) đã bình phục, huyết áp ổn định, phổi đã hồi phục 80%. Loan đã có thể nói chuyện, giao tiếp tốt và sẽ được chuyển ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu trong những ngày tới.

Không giấu được niềm vui khi sức khỏe cô gái trẻ bình phục qua từng ngày, bác sĩ Trần Thanh Linh - Phó Khoa Hồi sức Cấp cứu – Bệnh viện Chợ Rẫy tỉ mẩn xem lại từng giai đoạn điều trị cho nạn nhân. Bác sĩ Linh nhận xét đây là một trong những trường hợp rất hy hữu từ trước đến giờ mà bệnh viện tiếp nhận. Bệnh nhân bị sốc phản vệ rất nặng, phổi bị tổn thương nặng do bị dị ứng, cơ thể mẫn cảm.

Nhật ký giành lại mạng sống nữ sinh bị ong bầu đốt - 1

Đến nay sức khỏe nữ sinh đã ổn định, phục hồi tốt

Theo bác sĩ Linh, thông thường người bị ong đốt trên 50 mũi thì mới dẫn đến tổn thương đa cơ quan, tuy nhiên, nữ sinh này chỉ bị đốt 1 mũi trên mí mắt nhưng với cơ thể mẫn cảm đã làm tình hình thêm nặng.

Chiều tối 5-7, Loan cùng mẹ ra vườn hái cóc thì bất ngờ bị 1 con ong bầu chích vào mí mắt khiến khó thở, toàn thân nổi mẩn. Người nhà đưa Loan vào bệnh viện địa phương, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long nhưng tình hình ngày càng nặng.

Khoảng 2 giờ ngày 7-7, Loan được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng tím tái, phổi phù, mạch nhanh và huyết áp thấp. Sau khi hội chẩn với các khoa, Khoa Hồi sức Cấp cứu quyết định thực hiện phương pháp điều trị giải oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO).

Nhật ký giành lại mạng sống nữ sinh bị ong bầu đốt - 2

Phạm Thị Bích Loan sẽ được chuyển ra khỏi khoa Hồi sức Cấp cứu trong vài ngày tới

Tuy nhiên, điều trị bằng phương pháp này rất tốn kém, chi phí ban đầu là 100 triệu đồng và những ngày tiếp theo là nhiều hơn nữa. Sau khi nghe thông báo về khoản viện phí, cha mẹ Loan đã ngậm ngùi xin bác sĩ cho về vì gia cảnh quá nghèo khó.

Bác sĩ Trần Thanh Linh kể: “Lúc đó, chúng tôi đã xin ý kiến ban giám đốc và đã được đồng ý là phải cứu mạng sống em Loan, chi phí sẽ tính sau. Sau đó, chúng tôi tiếp tục động viên gia đình và đội ngũ các bác sĩ phải nỗ lực hết mình để cứu sống bằng được cô gái trẻ này”.

Hai ngày sau khi được điều trị, Loan đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn trong tình trạng rất nặng. Đến ngày 10-7, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Ngày 12-7, tình trạng oxy máu tốt, phổi hồi phục nhanh chóng. Ngày 13-7 các bác sĩ rút ống thở và đến ngày 14-7, phổi chỉ còn tổn thương vùng đáy, huyết áp đã ổn định.

Sau gần 1 tuần lo sợ, hiện gia đình rất vui mừng vì thấy Loan thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, hồi sinh kỳ diệu. Thế nhưng nỗi ám ảnh của gia đình giờ là tiền viện phí. “Ban đầu chúng tôi nghĩ con gái không qua khỏi nên đầu hàng nhưng được các bác sĩ động viên chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Giờ nhà tôi đang lo vì sổ đỏ đã cầm cố mà tiền viện phí đã đội lên gần 150 triệu đồng”- mẹ Loan lo lắng thở dài.

Theo Phạm Dũng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h