Nhốt người tình cũ trong nhà rồi phóng hỏa

Ngày 18/03/2014 08:56 AM (GMT+7)

Thấy người phụ nữ mình từng có tình cảm đi với người khác, Tiến đánh đập, nhốt chị này trong nhà rồi phóng hỏa đốt.

Ngày 17/3, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã thực nghiệm lại hiện trường vụ phóng hỏa đốt nhà người tình xảy ra rạng sáng 3 ngày trước đó tại một căn nhà ở Huỳnh Thiện Lộc (phường Hòa Thạnh).

Nghi phạm được xác định là Võ Minh Tiến (34 tuổi, ở quận Tân Phú).

Hàng xóm nơi xảy ra vụ việc kể, vài năm trước, Tiến làm thợ in cách cửa hàng may quần áo của chị Nụ (35 tuổi) vài trăm mét. Do thường xuyên qua lại, cả 2 đã nảy sinh tình cảm yêu đương.

Thời điểm trước Tết, Nụ phát hiện Tiến đã có vợ, con ở quê nên dứt khoát chia tay. Sau 3 tháng, Tiến thấy Nụ qua lại với người khác nên nổi cơn ghen.

Nhốt người tình cũ trong nhà rồi phóng hỏa - 1

Bên ngoài căn nhà bị phóng hỏa.

Đêm 13/3, thấy người phụ nữ mình từng có tình cảm đi chơi về, Tiến lẻn vào nhà chị này. Tại đây Tiến đã đánh đập, tra khảo Nụ.

Sợ nguy hại đến tính mạng, nạn nhân đẩy cửa chạy ra ngoài đường kêu cứu. Nụ đã đến công an phường trình báo sự việc. Xong việc, Nụ trở về nhà khóa cửa đi ngủ.

Rạng sáng 14/3, Tiến khóa trái cửa rồi đổ 5 lít dầu hỏa bên ngoài để phóng hỏa. Ở phía trong, ngửi thấy mùi vải cháy khét, Nụ hoảng hốt chạy phía ngoài. Biết không thể thoát thân, nạn nhân xách nước dập lửa rồi truy hô hàng xóm đến giúp.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người đi đường và hàng xóm dùng bình xịt dập tắt đám cháy. Nụ đã may mắn thoát chết.

Sáng hôm sau, khi công an khám nghiệm hiện trường, Tiến đến công an đầu thú và thừa nhận hành vi của mình. Tiến đang bị tạm giữ để điều tra.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Khánh Trung (Zing.vn)
Nguồn:

Tin liên quan