Không quy hoạch, dây chằng chịt "bẫy" người đi đường là hiện trạng của hàng ngàn cây cột điện trên địa bàn thủ đô.
Cột điện nghiêng ngả, xiêu vẹo giữa lòng đường. Những bó dây điện chằng chịt, treo lơ lửng trên đầu như ma trận luôn tiềm ẩn tai họa đối với người tham gia giao thông và nguy cơ cháy nổ cao. Thực trạng này đang diễn ra tại một số tuyến phố: Đê La Thành (Đống Đa), Trung Kính (Cầu Giấy), Khâm Thiên (Đống Đa)...
Cách đây 2 ngày, một vụ cháy cột điện cũng đã xảy ra tại phố Triều Khúc (Thanh Xuân). Hậu quả, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ cột điện cũng như toàn bộ số quần áo bên trong cửa hàng. Ước tính vụ hỏa hoạn gây thiệt hại cho chủ cửa hàng khoảng 700 triệu đồng. Ngoài ra, vụ hỏa hoạn cũng khiến khu dân cư lân cận bị mất điện và mạng internet. Rất may không có thiệt hại về người.
Chùm ảnh: Cột điện "nhả tơ" ở Hà Nội:
'Ma trận' dây điện trên đường phố Hà Nội tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người tham gia giao thông.
Tại phố Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), dây điện chằng chịt khắp mọi nơi.
Dây cáp viễn thông chằng chịt cùng dây điện.
Nhiều đoạn bị đứt các mối nối.
Việc này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị...
... mà còn làm ảnh hưởng tới người tham gia giao thông.
Tại đường Đê La Thành (Đống Đa), những cuộn dây mỗi ngày một dày thêm, võng xuống như mắc võng, nào là dây điện cao thế, hạ thế, rồi đường cáp điện thoại, cáp truyền hình, dây loa phóng thanh, đường truyền internet....,
Người ta gọi đây là những "con nhện xấu xí" bởi từ cột điện này "nhả tơ" ra hàng chục đầu dây lớn nhỏ, cao thấp, chăng đi khắp nơi.
Cột điện nằm áng ngữ ngay trên đường đi (Ảnh chụp tại đường Đê La Thành, Đống Đa).
Trước đó, ngày 1/6, UBND Thành phố Hà Nội vừa đưa ra quyết định sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố trong Năm trật tự văn minh đô thị 2014.