Những tình huống 'cười ra nước mắt' của con gái khiến ai cũng phải gật gù...

Ngày 14/10/2016 15:09 PM (GMT+7)

Con gái ra ngoài chỉn chu nhưng khi ở nhà, có những tình huống mà ngay cả chính bản thân mình cũng phải bật cười....

Tình huống khó đỡ của con gái khi ở một mình mà ai cũng có thể đã từng trải qua khiến chúng ta rất tâm đắc:

Những tình huống cười ra nước mắt của con gái khiến ai cũng phải gật gù... - 1

Khi tết tóc, kì vọng nó phải đẹp như sao nhưng mà thực tế thì, không được như mong đợi, thậm chí là thất vọng, xấu xí

Những tình huống cười ra nước mắt của con gái khiến ai cũng phải gật gù... - 2

Đang vui vẻ, chợt nghĩ, mai là thứ hai và cảm thấy chán vô cùng tận việc phải đi làm, đi học...

Những tình huống cười ra nước mắt của con gái khiến ai cũng phải gật gù... - 3

Thích một thứ gì đó và quyết tâm phải có bằng được nó

Những tình huống cười ra nước mắt của con gái khiến ai cũng phải gật gù... - 4

Nhất là chuyện ăn uống và mua sắm thì không có ai địch nổi con gái rồi

Những tình huống cười ra nước mắt của con gái khiến ai cũng phải gật gù... - 5

Ăn gia vị thì có thể, mình sẽ được gọi là cao thủ. Người ta thì cho ít, mình thì cho chỉ gấp có 5 lần thôi...

Những tình huống cười ra nước mắt của con gái khiến ai cũng phải gật gù... - 6

Quyết tâm dậy sớm để làm nhiều việc quan trọng nhưng khi chuông báo thức kêu thì, trời ơi đất hỡi, hãy cho tôi ngủ thêm 5 phút nữa... 5 phút nữa cho... đến sáng

Những tình huống cười ra nước mắt của con gái khiến ai cũng phải gật gù... - 7

Cũng có lúc thấy mình quá xấu vì vì hành động này. Muỗi ư, chúng mày là kẻ thù của tao, đừng vo ve để yên cho tao ngủ

Những tình huống cười ra nước mắt của con gái khiến ai cũng phải gật gù... - 8

Bất lực vì không làm được việc thì chỉ có ngủ mới giải quyết được tất cả...

Những tình huống cười ra nước mắt của con gái khiến ai cũng phải gật gù... - 9

Vì ngủ luôn là sở thích của con gái độc thân mà lại...

TT/ dịch từ Bored
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Truyện tranh