Nổ bình hơi, một bé trai thiệt mạng

Ngày 04/06/2013 13:54 PM (GMT+7)

Sau tiếng nổ long trời vang lên, nhiều mảnh vỏ bình hơi bị vỡ toang, văng xa hàng trăm mét. Một cháu bé 13 tuổi đứng gần thiệt mạng, thi hài không nguyên vẹn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ, sáng 4-6, tại một tiệm bơm hơi vá vỏ ô tô nằm trên đường dẫn cao tốc TP HCM- Trung Lương, đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM (gần chân cầu vượt chợ Đệm).

 Nổ bình hơi, một bé trai thiệt mạng - 1

Nổ bình hơi, một bé trai thiệt mạng - 2

Hiện trường vụ nổ

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một bình bơm hơi loại lớn đang được sạc hơi vào để vá vỏ ô tô nằm bên lề đường dẫn cao tốc.

Cùng lúc đó một bé trai tên Phúc (13 tuổi) chạy lại chơi thì bất ngờ bình hơi phát nổ.Cú nổ long trời vang lên cùng với nhiều mảnh vỡ của bình hơi bị vỡ toang, bay xa hàng trăm mét. Sau vụ nổ nhiều người chạy đến thấy vật dụng của khu vực này vương vãi khắp nơi, thi thể bé Phúc không còn nguyên vẹn do sức công phá quá mạnh.

 Nổ bình hơi, một bé trai thiệt mạng - 3

Một mảnh của bình hơi văng ra ruộng rau muống cách xa 30m 

Nổ bình hơi, một bé trai thiệt mạng - 4

Nắp bình hơi văng xa 300m

Khung cảnh tại hiện trường tan hoang, rất nhiều đồ đạc bị hất tung, nhiều mét lan can đường dẫn bị xé toang. Một mảnh của bình hơi văng xa hơn 30 m, xuống một ruộng rau muống. Nắp vỏ bình hơi văng xa khoảng 300 m, rớt trên đám cỏ, ngay trước nhà của một hộ dân.

Theo bà Ngô Thị Thanh (ngụ gần hiện trường cho biết), lúc đó bà đang bồng cháu nhỏ trước nhà, cách hiện trường vài trăm mét. Khi tiếng nổ kinh hoàng phát ra, bà chứng kiến mặt đất rung chuyển dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Bình Chánh và VKSND TP HCM đã có mặt để tiến hành phong tỏa hiện trường điều tra vụ nổ.

Đến hơn 10 giờ cùng ngày cơ quan chức năng vẫn đang có mặt để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo N.Sỹ (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan