Phát hiện thi thể người bố bị lũ cuốn, tay vẫn ôm chặt con

Ngày 09/07/2017 16:28 PM (GMT+7)

Khi người dân phát hiện và vớt 2 thi thể trôi dạt trên suối, ông bố tay vẫn ôm chặt con trai vào lòng.

Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cho hay, khoảng 8h sáng nay (9/7), thi thể của cháu Lý Hải Phong (8 tuổi) – nạn nhân cuối cùng trong vụ gia đình 4 người bị lũ cuốn trôi đã được tìm thấy tại địa bàn xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa (Thái Nguyên).

Trước đó, vào khoảng hơn 7h sáng ngày 8/7, người dân xã Lam Vỹ phát hiện 2 thi thể trôi dạt ở suối Lam Vỹ - Linh Thông (thuộc địa bàn xã Lam Vỹ, Định Hóa, Thái Nguyên).

Phát hiện thi thể người bố bị lũ cuốn, tay vẫn ôm chặt con - 1

Hiện trường nơi người dân phát hiện 2 thi thể bố con anh Lân ở xã Lam Vỹ. Ảnh Đ.T

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh Lý Hải Lân (SN 1984, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) và con trai Lý Trung Dũng (4 tuổi). Điều khiến mọi người xúc động nhất là lúc vớt 2 thi thể lên, người bố vẫn ôm chặt con vào lòng.

Nguyên nhân vụ việc được ông Mông Đình Cường - Chủ tịch UBND xã Lam Vỹ (huyện Định Hóa, Thái Nguyên) cho biết, vào khoảng 00h ngày 8/7, chiếc xe ô tô 4 chỗ chở 4 người do anh Lý Hải Lân điều khiển đi từ xã Lam Vỹ lên thị trấn Chợ Chu.

Khi đi qua cầu tràn thuộc địa phận xã Linh Thông, do nước lũ chảy xiết đã cuốn trôi chiếc xe ô tô cùng 4 người trong gia đình anh Lân.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức bàn giao 2 thi thể vớt lên cho gia đình và tìm kiếm 2 người còn mất tích.

Đến chiều tối 8/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Phạm Thị Huế (SN 1985- vợ anh Lân) và sáng nay (9/7), thi thể cháu Long được tìm thấy ở cách vị trí tìm thấy anh Lân khoảng 1km.

Theo Triệu Quang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự