Phố ông đồ đông đúc ngày đầu năm

Ngày 24/02/2015 08:09 AM (GMT+7)

Nhiều người dân Thủ đô đổ về phố ông đồ nằm trong khu vực hồ Văn (Quốc Tử Giám) để xin chữ đầu năm.

Mở cửa cách đây khoảng nửa tháng nhưng phải đến những ngày đầu năm mới, "phố ông đồ" (hồ Văn, Quốc Tử Giám) bắt đầu đông đúc. Bởi theo suy nghĩ của nhiều người, đầu năm xin chữ, cả năm sẽ gặp may mắn. Các gian cho chữ của ông đồ luôn tấp nập khách ra, vào. Nhiều người phải xếp hàng chờ đợi khá lâu để xin chữ.

Phố ông đồ đông đúc ngày đầu năm - 1

"Phố ông đồ" những ngày đầu năm mới luôn tấp nập người đến xin chữ.

Phố ông đồ đông đúc ngày đầu năm - 2

Đa phần người đến xin chữ là các em nhỏ.

Phố ông đồ đông đúc ngày đầu năm - 3

Theo quan niệm của các bậc phụ huynh, việc xin chữ đầu năm sẽ giúp cho con em họ cả năm may mắn, học hành tiến bộ.

Phố ông đồ đông đúc ngày đầu năm - 4

Chăm chú theo dõi từng "nét cọ".

Phố ông đồ đông đúc ngày đầu năm - 5

Nhiều ông đồ sau khi cho chữ còn giảng giải về ý nghĩa của từng chữ trên giấy.

Phố ông đồ đông đúc ngày đầu năm - 6

 Chi phí viết chữ khoảng 100 nghìn đồng đến hàng triệu đồng, tuỳ khổ giấy, chất liệu và "người" cho chữ.

Phố ông đồ đông đúc ngày đầu năm - 7

Đất nước Việt Nam được viết uốn lượn theo đúng bản đồ hình chữ S.

Phố ông đồ đông đúc ngày đầu năm - 8

Theo quan niệm xưa, mỗi bức thư pháp thể hiện tâm, ý, trí tuệ của người viết.

Phố ông đồ đông đúc ngày đầu năm - 9

Chữ Phúc cũng được khá nhiều người xin trong dịp đầu năm mới.

Phố ông đồ đông đúc ngày đầu năm - 10

Một em nhỏ đang chọn cho mình một bộ chữ phù hợp.

Phố ông đồ đông đúc ngày đầu năm - 11

Ngồi phơi nắng chờ chữ ráo mực.

Phố ông đồ đông đúc ngày đầu năm - 12

Thích thú vì xin được chữ ưng ý.

Phố ông đồ đông đúc ngày đầu năm - 13

Dự kiến những ngày tới, lượng khách đến xin chữ sẽ đông hơn khi người dân khắp nơi đổ về Thủ đô làm việc sau 9 ngày nghỉ Tết.

Phố ông đồ đông đúc ngày đầu năm - 14

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan