Quảng Ninh: Nước mắt ngư phủ hòa vào biển cả

Ngày 02/08/2015 16:32 PM (GMT+7)

Sau mưa lũ, khu kinh tế mới trù phú bỗng chốc thành bãi hoang tàn, hàng trăm hộ dân nuôi thủy sản ở xã Bản Sen (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) lâm cảnh “trắng tay”, vỡ nợ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng.

Mới 27 tuổi, chàng ngư phủ trẻ tuổi Nguyễn Văn Nam ở thôn Nà Sắn (xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đến hôm nay vẫn còn chưa hết bàng hoàng, Nam không tin nổi gia tài thủy sản trị giá hàng trăm triệu đồng của mình lại bị mất nhanh, và chóng vánh như thế. “Nước mắt giờ cũng cạn rồi, bao nhiêu công sức, của cải đã chìm sâu biển cả, hai vợ chồng em không biết lấy đâu ra tiền để trả món nợ hàng trăm triệu đồng nữa” – Nam xót xa.

Xã Bản Sen là một trong những địa phương thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử. Ông Lê Hồng Phương – Chủ tịch UBND xã Bản Sen cho biết: Tính đến ngày 2.8, nhìn chung nước lũ đã rút đáng kể nhưng phần lớn các ngôi nhà, tài sản, hoa màu của người dân thôn Bản Sen vẫn còn chìm trong biển nước. Dù không có thiệt hại về người, nhưng hoa màu, cơ sở vật chất hạ tầng…và đặc biệt là khoảng hơn 880 bè nuôi thủy hải sản bị hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính lên đến 1.000 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về nuôi trồng thủy sản khoảng trên 20 tỷ đồng.

Dưới đây là hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi lại tại khu nuôi thủy sản xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh vào ngày 1.8:

 Quảng Ninh: Nước mắt ngư phủ hòa vào biển cả - 1

Hơn 30 hộ dân nuôi thủy sản ở thôn Nà Sắn, xã Bản Sen đều lâm cảnh “trắng tay”.

Quảng Ninh: Nước mắt ngư phủ hòa vào biển cả - 2

Anh Nguyễn Văn Nam (27 tuổi) thẫn thờ bên bè hàu chết trắng của mình

Quảng Ninh: Nước mắt ngư phủ hòa vào biển cả - 3

 Quảng Ninh: Nước mắt ngư phủ hòa vào biển cả - 4

Theo các hộ dân ở đây, toàn bộ số bè hàu, tu hài, cá… bị chết là do ngộ độc nước sau mưa lũ lớn từ trong lòng núi chảy ra gây nên.

Quảng Ninh: Nước mắt ngư phủ hòa vào biển cả - 5

Quảng Ninh: Nước mắt ngư phủ hòa vào biển cả - 6

Nhiều hộ đã bắt đầu thu dọn các bè hàu chết đổ thành từng đống trên mặt bè.

Quảng Ninh: Nước mắt ngư phủ hòa vào biển cả - 7

Toàn bộ số bè hàu, cá song đã đến tuổi thu hoạch trị giá trên 500 triệu đồng của hai vợ chồng Nam đều đã chết trắng, không còn sót con nào.

Quảng Ninh: Nước mắt ngư phủ hòa vào biển cả - 8

Anh Phạm Văn Đoàn (31 tuổi) chỉ cho phóng viên xem lượng tu hài giống của gia đình bị chết do ngập nước. ước tính thiệt hại khoảng trên 500 triệu đồng.

Quảng Ninh: Nước mắt ngư phủ hòa vào biển cả - 9

Bà Nguyễn Thị Hồng (54 tuổi) phải vớt cá song chết liên tục để tránh ô nhiễm, lây bệnh cho bè cá. “Đau xót quá, cá được tuổi bán, từ 1,5 đến trên 2kg/con mà chết hàng loạt hết, toàn bộ tài sản, công nợ đều bị mưa lũ cướp đi hết, gia đình tôi chưa biết lấy tiền đâu để trả nợ nữa” – bà Hồng ngậm ngùi.

Quảng Ninh: Nước mắt ngư phủ hòa vào biển cả - 10

Sau thiệt hại lớn về thủy sản, nhiều hộ khó khăn càng trở nên túng quẫn không còn khả năng trả nợ vay ngân hàng.

Quảng Ninh: Nước mắt ngư phủ hòa vào biển cả - 11

Nhiều bè bị mưa lũ cuốn chìm, trôi đi khắp trên các khu đảo ở xã Bản Sen.

Quảng Ninh: Nước mắt ngư phủ hòa vào biển cả - 12

Bà Hồng (54 tuổi) ở thôn Nà Sắn không còn nước mắt để khóc nữa.

Theo Trần Quang – Hoàng Anh Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan