Những ngày cận Tết, đường phố Sài Gòn như đang khoác lên mình những chiếc áo hoa sặc sỡ màu sắc. Ngoài những loại hoa tươi tự nhiên, thì những loại hoa “giả” cũng đang góp phần tô điểm thêm cho một mùa xuân đang đến gần.
Đi trên con đường 3 Tháng 2 nối liền giao lộ Cao Thắng (Quận 10, TP.HCM), người đi đường nhận ra quang cảnh rực rỡ của thành phố còn được tạo nên từ những bông hoa giả. Ở đây có tất cả từ cánh hoa quen thuộc cho đến những loại hoa mà có lẽ chỉ trồng được ở nước ngoài.
Những chậu mai đang được trang trí
Dịp Tết năm nay, phố hoa cũng góp mặt bằng những loại hoa thường xuất hiện trong những ngày đầu xuân như: mai vàng, trúc, đào tiên, hoa đào,… để đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng.
Hoa giả được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như vải, lụa, nhựa nên có sự chênh lệch khá rõ về mặt giá cả. Trung bình giá mỗi chậu hoa từ 100 – 200 nghìn/ đồng, tùy thuộc vào kích cỡ của chậu hoa.
Không những chỉ có hoa mai và hoa đào mà còn nhiều loại hoa khác
Năm nay, các chủ tiệm cho biết sức mua không tăng nhiều so với mọi năm. Khách hàng thường là nhân viên đi mua hàng cho cơ quan, những người có mức thu nhập khiêm tốn vào tìm một cành hoa đẹp nhưng sức sống là vĩnh cửu.
Được biết, phố hoa giả đã tồn tại hơn 20 năm,…. Đứng từ xa, người ta có thể nhầm lẫn giữa hoa tươi và hoa giả được làm bằng vải, bằng nhựa bởi qua bàn tay nghệ nhân chúng biến thành những tuyệt phẩm.
Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận:
Những cành hoa mai, hoa đào cao 1,7 mét với giá từ 2 - 3 triệu đồng.
Để làm ra được 1 chậu hoa mai người thợ phải mất từ 1 - 2 ngày để hoàn thành
Vài cành cây và keo là có thể làm một chậu mai vàng tuyệt đẹp
Không khí nhộn nhịp mua bán trong những ngày gần Tết
Một bình hoa đào y như hoa thật
Ngoài những loại hoa trang trí thì còn có các loại hoa quả cũng được bày bán
Những cành mai, cành đào tươi thắm kèm những lời chúc hành phúc chào đón năm mới