Rùng mình nước thải vệ sinh 'lủng lẳng' trên đầu

Ngày 18/03/2014 00:00 AM (GMT+7)

Hơn 100 hộ dân tại khu tập thể E4 - ĐH Y Hà Nội đang trong tình trạng “cấp cứu” về tính mạng và vệ sinh môi trường.

Nhiều năm nay, người dân của khu tập thể E4 - Đại học Y Hà Nội đang sống trong cảnh “trời không mưa vẫn dột”.

Từ tầng 3 và 4, hàng chục ống nhựa to bằng bắp chân chứa chất thải sinh hoạt được nối thẳng từ các nhà vệ sinh cơi nới xuống con mương trước nhà. Nhiều người ví von “nhà E4 như một con bạch tuộc khổng lồ với hàng chục chiếc vòi cắm chi chít xuống đất”.  

Chị Hương, chủ quán nước tại tầng 1 của khu tập thể cho biết, ngày bình thường thì không sao, cứ những ngày mưa hoặc nắng, mùi nước thải bốc lên khinh khủng. "Có những hôm đang ở trong nhà nghe tiềng ấm ầm chảy. Tưởng mưa to, tôi chạy ra định rút quấn áo. Ai ngờ, toàn nước thải của những nhà ở tầng trên "dội" xuống", chị Hương ngán ngẩm chia sẻ. 

May mắn hơn chị Hương, anh Tuấn nhà ở tầng 3 của khu tập thể cho biết : "Do đường ống công trình phụ của khu tập thể xuống cấp nên chúng tôi mới phải làm đường ống "vươn" ra ngoài. Dù biết rất bất tiện cho các hộ ở tầng dưới và người qua đường nhưng cũng không còn cách nào khác".

Bà Phượng, người bán tạp hóa ở đầu khu tập thể than phiền: "Chúng tôi cũng nói nhiều với các hộ tầng trên rồi nhưng không ăn thua. Giờ không cho làm đường ống, họ sẽ thải đi đâu. Cũng đã nhiều lần chúng tôi kiến nghị lên cơ quan chức năng nhưng chẳng biết đến khi nào tình trạng này mới chấm dứt.

Rùng mình nước thải vệ sinh lủng lẳng trên đầu - 1

Nhà E4, Khu tập thể Đại học Y Hà Nội được xây dựng từ năm 1974 với mục đích ban đầu là phục vụ sinh viên nên hầu hết các căn phòng đều có diện tích rất nhỏ. Do cơi nới nên hệ thống thoát nước đổ thẳng ra sông Lừ.

Rùng mình nước thải vệ sinh lủng lẳng trên đầu - 2

Đường vào khu nhà E4 chằng chịt công trình đang thi công dở.

Rùng mình nước thải vệ sinh lủng lẳng trên đầu - 3

Hệ thống dẫn nước sạch lên thì bé...

Rùng mình nước thải vệ sinh lủng lẳng trên đầu - 4

... hệ thống dẫn nước thải xuống thì lớn đan xen nhau như tổ tò vò. 

Rùng mình nước thải vệ sinh lủng lẳng trên đầu - 5

Tình trạng trên kéo dài trong nhiều năm khiến nước thải sinh hoạt, nước từ nhà vệ sinh tích tụ tại sông Lừ bốc mùi khó chịu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân.

Rùng mình nước thải vệ sinh lủng lẳng trên đầu - 6

Rùng mình nước thải vệ sinh lủng lẳng trên đầu - 7

Nhiều ống nhựa đã bị vỡ hoặc bật mối nối khiến các chất thải vô tư lộ thiên, làm các hộ dân tầng 1 phát hoảng.

Rùng mình nước thải vệ sinh lủng lẳng trên đầu - 8

Bất cứ ai đi qua khu vực này cũng phải đeo khẩu trang vì mùi hôi bốc lên nồng nặc.

Rùng mình nước thải vệ sinh lủng lẳng trên đầu - 9

Ống nước thải của nhà trên "đè" lên mái hiên của hộ phía dưới.

Rùng mình nước thải vệ sinh lủng lẳng trên đầu - 10

"Mùi thì nồng nặc hôi hám, hắc hắc bởi ngoài mấy thứ nước xanh đỏ ấy còn có... nước phân, nước tiểu", anh Tuấn - một người dân sống trong khu tập thể cho biết.

Rùng mình nước thải vệ sinh lủng lẳng trên đầu - 11

Quán cơm bình dân nằm ngay sát miệng cống.

Rùng mình nước thải vệ sinh lủng lẳng trên đầu - 12

Rùng mình nước thải vệ sinh lủng lẳng trên đầu - 13

Những chiếc vòi bạch tuộc "mọc" phía bên ngoài khu tập thể.

Rùng mình nước thải vệ sinh lủng lẳng trên đầu - 14

Rùng mình nước thải vệ sinh lủng lẳng trên đầu - 15

Quang, một học sinh sống tại khu vực này cho biết: "Ngày nào em cũng đi học qua đây. Nhiều hôm trời mưa đi học đều phải cầm ô. Nếu không cẩn thận sẽ bị "vật thể lạ" rơi vào đầu".

Rùng mình nước thải vệ sinh lủng lẳng trên đầu - 16

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khổ giữa thủ đô