Sát nhân giết vợ bằng búa rồi vào nhà... ngủ tiếp

Ngày 14/04/2013 08:11 AM (GMT+7)

Trong lúc tức giận, sẵn có chiếc búa mang theo, Tuấn đã cầm búa bổ vào gáy vợ. Sáng hôm sau, khi có người báo thấy xác chị Trang trên đường tàu, Tuấn vờ đau khổ cho rằng vợ mình bị xe lửa cán chết.

Vừa qua, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động vụ án gây chấn động dư luận khi chồng dùng búa sát hại vợ trong đêm vắng. Ngay sau khi tòa tuyên án chung thân đối với người chồng vô lương tâm này, y đã gục xuống khóc nức nở. Chỉ vì một phút nóng giận không kiềm chế được bản thân mình, y đã xuống tay sát hại vợ, để rồi nhận mức án thật nặng.

Người dân huyện Vân Canh, Bình Định vẫn còn chưa hết bàng hoàng về vụ án man rợ, chồng dùng búa đánh chết vợ trên đường tàu chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt. Lê Thanh Tuấn (33 tuổi) và chị Nguyễn Thị Trang (31 tuổi), thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, vốn là láng giềng với nhau.
 

Sát nhân giết vợ bằng búa rồi vào nhà... ngủ tiếp - 1
Bị cáo Lê Thanh Tuấn tại phiên tòa.


Có thời gian, Tuấn rời quê đi làm ăn trong TP.HCM. Khi trở về Tân Vinh lập nghiệp, Tuấn thường qua lại giúp chị Trang sửa chữa điện đóm trong nhà. Chị Trang nảy sinh tình cảm rồi hai người yêu nhau. Cuối năm 2002, họ nên duyên vợ chồng.

Thời gian đầu, vợ chồng Tuấn rất tâm đầu ý hợp, biết bảo ban nhau làm ăn nên kinh tế dần khấm khá. Ngoài làm ruộng, chị Trang còn kiếm thêm bằng nghề chạy chợ bán rau, còn Tuán thì đi làm thợ xây. Hai đứa con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vợ chồng chí thú làm ăn là hạnh phúc mà không phải gia đình nào cũng có được.

Giết vợ vì bực tức

Từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, vợ chồng Tuấn đã có tiền xây nhà kiên cố, tậu được xe máy làm phương tiện đi lại. Chẳng biết có phải vì chị Trang tham việc quá lại ăn uống kham khổ mà nhan sắc vốn đã khiêm tốn ngày càng xuống dốc, không còn sức hút với chồng nữa hay không. Nhưng cứ thấy về sau anh hay về nhà trong hơi rượu nồng nặc và hai người lại xảy ra cãi vã. Có nhiều lần trong cơn nóng giận, Tuấn đã tát vợ ngã dúi dụi vào tường.

Đỉnh điểm là đêm 6.11.2012, lúc kim đồng hồ chếch hướng sang ngày mới, như mọi lần, Tuấn lù lù về đập cửa làm ba mẹ con chị Trang thức giấc. Như thường lệ, hai vợ chồng Tuấn lại xảy ra cãi vã. Bực mình, chị Trang bỏ ra đường ray xe lửa cách nhà khoảng 500 mét ngồi khóc một mình. Còn lại một mình trong nhà, nghĩ tới những lời nặng nhẹ của vợ, Tuấn càng thêm bực bội. Tuấn vào nhà trong cầm một cái búa đi tìm vợ với mục đích “răn đe”.

Khi ra đến đường sắt Bắc - Nam thuộc địa phận thôn Tân Vinh, thấy vợ ngồi trên đường sắt, Tuấn bảo vợ về nhưng chị Trang không nghe. Hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau. Trong lúc tức giận, sẵn có chiếc búa mang theo, Tuấn đã cầm búa bổ vào gáy vợ một nhát. Nhát búa chí mạng khiến chị Trang ngã ra và chết tại chỗ. Mặc dù biết vợ mình đã tử vong nhưng Tuấn vẫn thản nhiên bỏ về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, khi người dân phát hiện xác chị Trang trên đường tàu chạy đến báo, Tuấn vờ đau khổ và cho rằng vợ mình bị xe lửa cán chết. Tuy nhiên qua thu thập chứng cứ, ngày 29.11.2012, Công an tỉnh Bình Định đã xác định Tuấn chính là hung thủ giết vợ.

Tai họa của 3 đứa trẻ

Theo lời kể của những người hàng xóm cùng dãy nhà với nạn nhân, Tuấn ngày trước rất thương yêu vợ con, nhưng từ khi làm ăn có tiền, hắn thường nhậu nhẹt tối ngày. Công việc bỏ bê, Tuấn chẳng quan tâm gì đến người vợ sớm hôm tảo tần.
 

Sát nhân giết vợ bằng búa rồi vào nhà... ngủ tiếp - 2
Rất đông người dân đến chứng kiến kẻ giết vợ đền tội.


Mọi chuyện gia đình chỉ một tay chị Trang gánh vác. Có hôm thấy chị Trang thâm tím mặt mày, mọi người hỏi nhưng chị không trả lời. Để gia đình êm ấm, chị Trang nhẫn nhục chịu đựng tất cả. Không ngờ, người chồng vũ phu càng lấn lướt để rồi bi kịch đau lòng đã xảy ra.

Với người dân thôn Tân Vinh, càng căm phẫn đối với hành động mất nhân tính của Tuấn bao nhiêu, họ lại thương cảm cho những đứa trẻ vô tội bấy nhiêu. Trong phút chốc, chúng đang có cha mẹ bỗng trở thành bơ vơ.

Dù mẹ mất đã hơn 4 tháng nhưng 3 đứa con nhỏ của chị Trang vẫn ngơ ngác. Chúng còn quá nhỏ để hiểu được nỗi bất hạnh vừa ập xuống số phận mình. Đứa con út của chị Trang mới được hơn 2 tuổi cứ khóc ngằn ngặt đòi mẹ. Hai đứa lơn hơn thì bấu lấy nhau, mặt buồn thảm bên người dì đang khóc sưng cả mắt.

Phiên tòa được xử lưu động ngay tại địa bàn dân cư nơi nạn nhân sinh sống nên đã thu hút sự theo dõi của hàng ngàn người dân của 2 huyện Vân Canh và Tuy Phước.

Tại phiên tòa, Tuấn thừa nhận hành vi ngược đãi vợ con, rượu chè, trai gái và trong lúc nóng giận đã dùng búa sát hại vợ mình. Nhưng khi HĐXX hỏi nguyên nhân hành động của y thì bị cáo lại một mực phủ nhận và chối tội.

Nhát búa oan nghiệt

Khi ra đến đường sắt Bắc - Nam thuộc địa phận thôn Tân Vinh, thấy vợ ngồi trên đường sắt, Tuấn bảo vợ về nhưng chị Trang không nghe. Hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau. Trong lúc tức giận, sẵn có chiếc búa mang theo, Tuấn đã cầm búa bổ vào gáy vợ một nhát. Nhát búa chí mạng khiến chị Trang ngã ra và chết tại chỗ.

Bị cáo cho rằng Trang là vợ y nên y “có quyền dạy bảo theo cách riêng của mình”. Hành vi quanh co chối tối, không chịu thành khẩn khai nhận của Tuấn khiến cho hàng ngàn người dân bức xúc.

Chị Nguyễn Thị Ninh, xã Canh Vinh, nói: “Tui sống gần nhà vợ chồng nó (Tuấn, Trang) nên tui biết, vợ nó hiền lành và chịu thương chịu khó. Còn nó cứ say rượu về nhà là lôi vợ ra chửi rủa, đánh đập”.

Ông Lê Thanh Chí (cha đẻ bị cáo Tuấn) cay đắng: “Tui biết con trai tui là đứa không hiểu pháp luật, thường xuyên đánh đập con dâu những lúc chúng tôi không có nhà. Gia đình không bênh vực hành vi của nó, xin pháp luật mạnh tay dạy bảo giùm!”.

Căn cứ vào các chứng cứ pháp lý có hiệu lực, mặc dù bị can quanh co chối tội và không chịu thành khẩn, HĐXX quyết định tuyên phạt Lê Thanh Tuấn mức án chung thân. Mẹ chết, cha vào tù, 3 đứa trẻ còn quá nhỏ sẽ sống ra sao trong những ngày sắp tới? Một kết cục buồn được dự báo trước bởi hơi men.

Theo Dòng đời
Nguồn:

Tin liên quan