‘Sâu rượu’ ghen tuông đâm vợ thủng phổi rồi tự sát

Ngày 22/09/2015 20:00 PM (GMT+7)

Từng bị đưa đi giáo dục tập trung nhưng khi trở về, ông Chu vẫn tiếp tục nhậu nhẹt, bạo hành vợ con. Mới đây, ông dùng dao đâm vợ trọng thương rồi tự sát.

Tan cửa nát nhà vì men rượu

Ngày 22/9, trong căn nhà nhỏ ở phường Hoà Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), gia đình làm tang lễ cho ông Trần Đức Chu (50 tuổi). Ông chính là người đã đâm vợ rồi tự sát gây chấn động Đà thành hai hôm nay. Vợ ông là bà Trần Thị Thanh T (48 tuổi) đang được điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.

Bà T có quê ở Thừa Thiên Huế, vào Đà Nẵng làm ăn và găp Chu. Tình cảm nảy sinh, họ tiến đến hôn nhân, sinh hạ được ba đứa con, trong đó một trai, hai gái. Trước đây, cuộc sống dù khó khăn nhưng khá hạnh phúc.

Ông Chu làm nghề đi biển, bà ở nhà buôn bán cá ở chợ Kim Liên. Nhiều người cho biết, bà khá hiền lành, dễ thương, sống trọn tình, trọn nghĩa cho chồng con. Ngoài thời gian ở chợ, bà về nhà, hiếm khi tụ tập, tám chuyện với mọi người.

‘Sâu rượu’ ghen tuông đâm vợ thủng phổi rồi tự sát - 1

Gia đình làm đám tang cho ông Chu

Vài năm trước, ông Chu uống rượu nhiều hơn. Chẳng biết, ông nghe lời đồn vợ ngoại tình ở đâu mà mỗi khi say lại về giày vò bà. Không ít lần, ông “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với vợ. Các con can ngăn, ông lại chuyển sang đánh con vì lý do: “Dám bênh mẹ”.

Thời gian đầu, bà T nín nhịn với hy vọng chồng sẽ thay đổi theo thời gian. Thế nhưng, mong ước của bà trở thành hão huyền bởi ông ngày càng nghiện rượu nặng. Không chịu nổi cảnh bị bạo hành, bà xin ý kiến các con, gửi đơn ly hôn ra tòa rồi thuê phòng trọ ở riêng. Tòa mời nhiều lần nhưng ông Chu không đến.

Khi hỏi về thông tin bà T ngoại tình, nhiều hàng xóm khẳng định điều này là không có. Họ bảo: “Bà ấy ở chợ suốt ngày. Về nhà là lại dọn dẹp, lo lắng cho chồng, cho con. Vả lại, bà ấy hiền lành, sống tình cảm lắm, làm sao mà ngoại tình được. Ông ấy là sâu rượu, ma men vào mụ mẫm đầu óc nên mới thế”.

Vì hành vi bạo hành vợ con, vào năm 2013, ông Chu bị chính quyền địa phương đề xuất đưa đi giáo dục tâp trung tại trại Hoàn Cát (tỉnh Quảng Trị). Đến năm 2014, ông trở về.

Cứ ngỡ, những ngày tháng trong trại sẽ khiến ông suy nghĩ, nhận ra lỗi lầm và thay đổi nhưng mọi chuyện vẫn y như cũ. Ông vẫn nằm trong diện quản lý tại địa phương. Giáo dục tại địa phương không có chuyển biến. Cách đây chưa lâu, chính quyền hoàn tất hồ sơ chuyển sang tòa án xét xử đưa ông đi cải tạo theo diện tập trung.

Án mạng trong đêm

Khi biết tin ấy, ông Chu bỏ đi khỏi địa phương bằng cách theo thuyền đánh cá lênh đênh trên biển. Vào ngày 21/9, ông thông báo với các con sẽ về nhà ăn cơm. Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, ông cầm cây dao đón lõng vợ trên đường đi chợ về.

Khi gặp, ông đứng trò chuyện. Trong chốc lát, hai người xảy ra mâu thuẫn, Ông dùng dao đâm vào người bà hai nhát. Mọi người nhìn thấy, vội đưa bà đi cấp cứu. Lợi dụng đám đông, ông bỏ về nhà.

‘Sâu rượu’ ghen tuông đâm vợ thủng phổi rồi tự sát - 2

Công an đang làm việc tại hiện trường

Lúc này, anh Trần Đức L (22 tuổi, con ông Chu) ngồi đợi cha về ăn cơm thì ông bước vào với con dao trên tay. Anh chưa hết bàng hoàng thì thấy cha vung dao tự đâm vào người. Anh chạy vào can ngăn nhưng cha đã ngã xuống. Anh vội hét lớn kêu cứu.

Người thân cũng như hàng xóm nghe thấy liền chạy sang, đưa ông Chu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông đã tử vong.

Bác sĩ tại bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bà T bị đâm hai nhát, trong đó, có một nhát gây thủng phổi. Đội ngũ y bác sĩ đang tích cực chữa trị cho bà. 

Ông Bùi Tấn Trung (Phó trưởng công an phường Hòa Hiệp Bắc) cho biết, ông Chu đã từng được đưa đi giáo dục tập trung bắt buộc. Trở về, ông vẫn thường xuyên uống rượu, bạo hành vợ con, gây mất trật tự an ninh. Do đó, chính quyền đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang tòa xét xử để đưa ông đi cải tạo tập trung. Tuy nhiên, phiên tòa chưa kịp mở thì ông Chu đã gây ra vụ án đau lòng. 

Nhật Quang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot