Sẽ mời nhà khoa học vào cuộc vụ người mẹ tử vong khi chở con trên xe SH

Ngày 09/11/2016 08:56 AM (GMT+7)

Chị Nguyễn Thị Chinh chở con trai bằng xe SH, lưu thông trên Quốc lộ 39B. Khi đến địa bàn xã Đông Tân (huyện Đông Hưng, Thái Bình) thì chị tử vong, trên người có thương tích, con trai chị cũng bị thương. Đến nay, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Chinh vẫn là ẩn số.

Sẽ mời nhà khoa học vào cuộc vụ người mẹ tử vong khi chở con trên xe SH - 1

Cháu T được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ảnh: Đức Biên

Cái chết bí ẩn

Khoảng 10h30 ngày 30/10, chị Nguyễn Thị Chinh (27 tuổi, trú tại xã Phương Công, huyện Tiền Hải, Thái Bình) chở con trai là Lê Anh Tuấn (đang học lớp 3) bằng xe máy SH về nhà người thân ăn giỗ. Khi đi qua địa bàn thuộc xã Đông Tân (huyện Đông Hưng) thì chị tử vong, thi thể nằm ven đường. Có thông tin cho rằng, trước đó ít phút, chị đã bị hai đối tượng lạ mặt chém, có thể với mục đích cướp của.

Người đàn ông tên là Hùng (làm nghề lái máy xúc), một trong những người nói mình có mặt tại hiện trường sớm nhất, cho biết: “Nghe tiếng kêu cứu, tôi vội vàng chạy ra thì thấy một phụ nữ đang nằm trên đường. Bên cạnh đó là bé trai khóc lóc sợ hãi, trên người cũng có vết thương. Cảnh tượng rất đau lòng”.

Một người khác thì kể: “Thời điểm xảy ra sự việc trời mưa nên tôi lên tầng 2 đóng cửa thì nghe tiếng phụ nữ kêu cứu ngoài đường. Sau đó, tôi có thấy hai người đàn ông đuổi theo hai mẹ con đi xe SH một đoạn dài”.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình thì cho đến nay, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Chinh vẫn chưa thể làm sáng tỏ. Cơ quan điều tra dự định sẽ mời nhà khoa học cùng tham gia phá án nhằm làm rõ nguyên nhân. Đại tá Trung còn cho hay, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cùng với đó là đặt ra các giả thiết, gặp nhiều nhân chứng để truy tìm manh mối vụ việc.

Đại tá Trung chia sẻ, gần 40 năm làm trong công tác điều tra phá án nhưng chưa có vụ việc nào phức tạp như vụ án này. Nạn nhân chở theo con nhỏ (8 tuổi) chết trong tình trạng có thương tích ở vùng cổ và tay, thi thể được phát hiện nằm trên làn đường xe thô sơ bên phải. Toàn bộ tài sản và giấy tờ mang theo vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc cũng có những vật sắc nhọn. Các vật này cũng có thể để lại thương tích cho nạn nhân, do vậy chưa thể xác định được đây là vụ tai nạn giao thông hay án mạng.

Gia đình, hàng xóm đau xót

Sẽ mời nhà khoa học vào cuộc vụ người mẹ tử vong khi chở con trên xe SH - 2

Ông Hùng kể lại vụ việc.

Nghe tin chị Chinh gặp nạn, nhiều người dân ở thôn Cầu Rồng không khỏi bất ngờ và đau xót. Rất nhiều người đến chia buồn và phụ giúp gia đình lo việc hậu sự. Theo người dân, chị Chinh là người hiền lành, sống vui vẻ, chan hòa nên được làng xóm quý mến. Sự việc xảy đến quá nhanh, gây nên nỗi đau rất lớn cho gia đình và làng xóm.

Trong ngôi nhà nhỏ hai tầng, anh Lê Đình Vang (32 tuổi, chồng của nạn nhân) như chết lặng. Anh đau xót vì tai họa ập xuống quá nhanh. Sau khi nín lặng một hồi lâu, anh Vang kể lại, sáng 30/10, anh lái ôtô đến gara cách nhà 30km để bảo dưỡng, sửa chữa và có gọi cho vợ mang tiền đến thanh toán. Khoảng một tiếng sau, vợ anh chở theo con trai (cháu Lê Anh T) đến đưa tiền rồi trở về nhà người thân ở huyện Thái Thụy để ăn giỗ. Không lâu sau đó thì có số điện thoại lạ gọi đến báo vợ anh bị tai nạn giao thông ở xã Đông Tân, cách nơi anh sửa xe không xa.

“Nghe xong tôi lặng người đi, rồi vội hỏi vợ con tôi bị có nặng không nhưng bên kia đầu máy không nói gì thêm rồi bảo tôi cứ bình tĩnh đến hiện trường. Đến nơi thì tôi như chết đứng khi thấy vợ mình đã tử vong, xung quanh loang đầy vết máu”, anh Vang đau xót kể. Lúc đó, do quá hoảng loạn vì sợ hãi nên con trai anh liên tục khóc và được người dân đưa đi bệnh viện. Anh Vang kể tiếp: “Lúc gặp để đưa tiền cho tôi thì trời hơi lạnh nhưng chưa mưa, vợ con tôi mỗi người chỉ mặc một manh áo khoác và đội mũ bảo hiểm rồi cả hai về nhà người thân ăn giỗ. Ai ngờ đó lại là lần cuối tôi được gặp vợ mình”. Theo anh Vang, con trai anh (cháu Lê Anh T, 8 tuổi) vẫn rất hoảng loạn sau sự việc, có lẽ bởi đã tận mắt chứng kiến mẹ mình gặp nạn. Qua kiểm tra, vợ anh không bị mất tài sản, giấy tờ và tiền trong cốp xe vẫn còn.

Trao đổi với chúng tôi, BS Đỗ Mạnh Toàn (Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình) cho biết, trưa 30/10, Bệnh viện tiếp nhận cháu Lê Anh T từ một đôi nam nữ. Thời điểm đó, theo quan sát thì cháu bé đã được băng vết thương ở phần cổ, tinh thần khá khoảng loạn và liên tục gọi mẹ. Kết quả thăm khám, xét nghiệm cho thấy, cháu bé chỉ bị 2 vết thương ở vùng giữa cổ và vùng ngoài cổ. Đây là vết thương phần mềm, không nguy hiểm tới tính mạng cháu bé. Sau đó, cháu được đưa vào phòng mổ để khâu lại vết thương. Đến đầu giờ chiều, người thân đến xin cho cháu về.

Vì cháu T là nhân chứng trực tiếp và duy nhất của vụ án nên trong quá trình điều trị tại bệnh viện, lực lượng công an bảo vệ rất nghiêm ngặt, không cho cháu tiếp xúc với người lạ.

Về thông tin cho rằng, có đối tượng bám theo sau người phụ nữ dùng hung khí chém chết nạn nhân, Đại tá Nguyễn Đình Trung cho biết, đó là thông tin từ phía dư luận và chưa có cơ sở.

Theo Đức Biền
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h