Sống sót sau gần 3 ngày lênh đênh trên biển

Ngày 19/02/2014 16:46 PM (GMT+7)

Một người đàn ông Đài Loan đã sống sót một cách kỳ diệu sau 60 giờ lênh đênh trên biển dù không hề biết bơi.

Người đàn ông 42 tuổi tên là Tseng Lien-fa đã bị sóng cuốn đi khi đang bắt cá Trình ở bờ biển Hualien, Đài Loan. Vì  không biết bơi nên Tseng đã bám vào một tấm gỗ để khỏi bị chìm trước khi đội cứu hộ tìm thấy anh 3 ngày sau đó.

Nhân viên y tế cho biết anh này đã bị sặc nước nhẹ và có một vài chấn thương ở cánh tay.

Sống sót sau gần 3 ngày lênh đênh trên biển - 1

Tseng bị sóng cuốn đi khi đang bắt cá Trình trên bờ biển

Bác sỹ Chen Tien-su bày tỏ sự kinh ngạc và cho rằng Tseng sống sót được quả là một “phép màu” bởi anh đã không hề ăn uống trong suốt 60 giờ lênh đênh trên biển.

Tseng kể lại rằng anh đã cố gắng tránh một con sóng to nhưng sau đó lại bị nhấn chìm và cuốn đi bởi một con sóng khác lớn hơn. Trong lúc trôi dạt trên biển, anh mong mỏi sẽ gặp một con tàu nhưng 2 ngày trôi qua trong vô vọng. Khi nhìn thấy ánh sáng của đèn đường gần bờ biển anh đã dốc sức đạp nước để đẩy mình vào bờ. “Khi bàn chân tôi chạm vào cát, tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng mình sẽ sống”.

Tseng kiếm thêm tiền phụ gia đình bằng nghề bắt cá Trình trên bờ biển. Vợ anh đã báo cảnh sát khi thấy anh không về nhà vào đúng giờ như thường lệ.

Hoài An (BBC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan