Tâm sự thầy giáo trong gia đình 3 đời dạy viết chữ đẹp

Ngày 19/11/2015 00:09 AM (GMT+7)

Lớp học viết chữ đẹp của thầy Dương Tuấn, số 10 Hàng Mành (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến nay đã được 15 năm.

Sinh ra trong gia đình 3 đời dạy viết chữ đẹp, từng có thời gian là giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì niềm đam mê và nối nghiệp gia đình theo ý muốn của ông nội, thầy Dương Tuấn, số 10, Hàng Mành (Hoàn Kiếm) quyết định xin nghỉ làm về nhà mở lớp dạy viết chữ đẹp. Lớp học của thầy Tuấn thu hút được rất nhiều em nhỏ theo học, đặc biệt vào dịp hè. Nhiều em nhỏ sau khi "tốt nghiệp" tại đây, đã đạt giải cao trong cuộc thi viết chữ đẹp cấp thành phố và cấp quốc gia.

Nói về ý tưởng mở lớp dạy viết chữ của mình, thầy Tuấn tâm sự; trước đây, khi đi nghĩa vụ quân sự tại Quân khu Thủ đô, nhờ có tài viết chữ đẹp, thầy được cấp trên giao cho nhiệm vụ viết giấy khen, bằng khen, báo tường,... Nhiều anh em đồng đội tin tưởng, thấy Tuấn cũng mở một lớp dạy chữ trong quân ngũ. 

Xuất ngũ, thầy Tuấn thi đỗ vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Tốt nghiệp anh được giữ lại làm giảng viên. Mặc dù công việc thu nhập ổn định nhưng niềm đam mê con chữ cộng thêm việc muốn nối nghiệp "trồng người" của gia đình, thầy Tuấn quyết định nghỉ làm và mở lớp dạy chữ. Rất may, việc làm của thầy Tuấn nhận được sự ủng hộ của vợ.

Theo thầy Tuấn, người bình thường nào cũng có thể viết được chữ đẹp nhưng phải theo một quy tắc nhất định. "Bốn buổi đầu, người học sẽ được luyện tư thế ngồi, cách cầm bút, viết các chữ cái cơ bản. Buổi tiếp theo, người học sẽ được dạy viết chữ hoa, rồi tới cách nối các chữ cái với nhau,... Sau khoảng 10 - 15 buổi, người học có thể viết được nét chữ khiến ai cũng xiêu lòng", thầy Tuấn chia sẻ.

Không chỉ được học chữ, các em nhỏ theo học tại đây còn được học cách ứng xử với ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè,... "Nhiều em ở nhà nổi tiếng nghịch ngợm, nhưng sau một thời gian được bố mẹ cho tới đây luyện tập, tính tình "thuần" hẳn đi. Tốt nghiệp, các em không chỉ viết chữ đẹp mà kết quả học tập ở trường của nhiều em cũng tiến bộ hơn hẳn", thầy Tuấn cho biết.

Tâm sự thầy giáo trong gia đình 3 đời dạy viết chữ đẹp - 1

Lớp dạy viết chữ đẹp của thầy Tuấn (Hàng Mành, Hoàn Kiếm) được rất nhiều phụ huynh tin tưởng.

Tâm sự thầy giáo trong gia đình 3 đời dạy viết chữ đẹp - 2

Lớp học này thành lập từ năm 2000, đến nay tròn 15 năm.

Tâm sự thầy giáo trong gia đình 3 đời dạy viết chữ đẹp - 3

Các em nhỏ học tập tại đây đều được thầy Tuấn tận tình chỉ bảo.

Tâm sự thầy giáo trong gia đình 3 đời dạy viết chữ đẹp - 4

Nắn nót từng nét chữ cho học trò.

Tâm sự thầy giáo trong gia đình 3 đời dạy viết chữ đẹp - 5

Để viết chữ đẹp, tư thế ngồi phải thẳng, đầu ngẩng cao, hai tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Tâm sự thầy giáo trong gia đình 3 đời dạy viết chữ đẹp - 6

Để luyện được chữ đẹp, hầu hết các em đều dùng bút mực.

Tâm sự thầy giáo trong gia đình 3 đời dạy viết chữ đẹp - 7

Bởi theo thầy Tuấn, sử dụng bút mực giúp các em rèn luyện tính cẩn thận từ việc mở bút, lấy mực, bảo quản bút,...

Tâm sự thầy giáo trong gia đình 3 đời dạy viết chữ đẹp - 8

Mỗi khóa học của các em kéo dài từ 10 - 15 buổi.

Tâm sự thầy giáo trong gia đình 3 đời dạy viết chữ đẹp - 9

Độ tuổi thích hợp cho việc rèn chữ từ 12 - 30 tuổi.

Tâm sự thầy giáo trong gia đình 3 đời dạy viết chữ đẹp - 10

Ban đầu, các em luyện viết nét thanh, nét đậm; sau đó là tới ghép chữ.        

Tâm sự thầy giáo trong gia đình 3 đời dạy viết chữ đẹp - 11

Không chỉ học viết chữ, các em còn rèn luyện được tính nhẫn nại, tỉ mỉ.

Tâm sự thầy giáo trong gia đình 3 đời dạy viết chữ đẹp - 12

Lớp học của thầy Tuấn đa phần là học sinh tiểu học...

Tâm sự thầy giáo trong gia đình 3 đời dạy viết chữ đẹp - 13

Tâm sự thầy giáo trong gia đình 3 đời dạy viết chữ đẹp - 14

... nhưng cũng không ít người lớn tuổi tới đăng kí học.

Tâm sự thầy giáo trong gia đình 3 đời dạy viết chữ đẹp - 15

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11