Tên đạo chích ngớ ngẩn: Bị tóm vì đi đại tiện quên dội... nước trong nhà nạn nhân

Ngày 15/08/2017 15:40 PM (GMT+7)

Tên trộn 42 tuổi người Mỹ sa lưới pháp luật chỉ vì đi vệ sinh nhưng quên không xả nước.

Tháng 10 năm ngoái, chủ nhân một căn nhà tại thành phố Thousand Oaks, bang California, Mỹ đã thông báo với cảnh sát về việc nhà bị đột nhập và mất nhiều tài sản đắt giá.

Tên đạo chích ngớ ngẩn: Bị tóm vì đi đại tiện quên dội... nước trong nhà nạn nhân - 1

Tên trộm Andrew David Jensen.

Các nhân viên điều tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ. Họ phát hiện thấy tên này đi đại tiện trong nhà nạn nhân nhưng quên xả nước. Đây chính là mấu chốt để tìm truy tìm ra tên trộm. 

Cảnh sát sau đó đã trích xuất và phát hiện mẫu ADN có trong phân mà tên trộm này để lại. ADN này trùng khớp với chỉ số của một người đàn ông trong cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ngay sau đó, cảnh sát đã theo dõi tung tích của kẻ bị tình nghi tại thành phố Ventura. Andrew David Jensen, 42 tuổi, sống tại thành phố Ventura (bang California) đã bị bắt giữ ngày 28/7 vì liên quan đến trộm cắp. 

Tên đạo chích ngớ ngẩn: Bị tóm vì đi đại tiện quên dội... nước trong nhà nạn nhân - 2

Andrew sa lưới do đi đại tiện quên xả nước (Ảnh minh họa)

Số tiền bảo lãnh của anh ta là 180.000 USD và không biết liệu Jensen có thuê luật sư hay không.

Thám tử Tim Lohman, thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng của Quận Ventura cho biết đây là trường hợp đầu tiên cảnh sát lấy được mẫu ADN từ 'chất thải' của tội phạm do đi vệ sinh quên dội nước. 

"Khi nhắc đến xét nghiệm ADN, mọi người thường nghĩ đến mẫu tóc hoặc mẫu nước bọt”, Lohman chia sẻ.

Hà Anh (Dịch từ theguardian)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện lạ thế giới