Thảm sát ở Nghệ An: Trinh sát uống nước suối, ngủ trong rừng

Ngày 17/07/2015 20:43 PM (GMT+7)

Để tìm ra manh mối của vụ thảm sát 4 người trong rừng sâu ở Nghệ An, các trinh sát phải đi bộ cắt đường rừng cả ngày, khát phải múc nước suối uống, tối phải ngủ lại trong rừng.

Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Nghệ An, cho biết đường vào khu vực xảy ra vụ thảm sát 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ ( xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) rất khó khăn. Việc đi lại, tiếp cận hiện trường, truy tìm các dấu vết khó khăn gây trở ngại lớn cho công tác điều tra, phá án. Để tìm ra manh mối của vụ án, các trinh sát phải đi bộ cắt đường rừng cả ngày, khát phải múc nước suối uống, tối phải ngủ lại trong rừng.

Ngày 16-7, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh và các ngành liên quan tập trung lực lượng khẩn trương điều tra vụ trọng án này. Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cũng đã cử một tổ trinh sát vào để phối hợp điều tra. Cũng trong ngày 16-7, đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã dẫn đầu đoàn công tác băng rừng có mặt tại khu vực khe Cạn Tạ, xá Tam Hợp chỉ đạo công tác điều tra phá án. Đến chiều ngày 17-7, theo thông tin từ một cán bộ điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang có mặt tại hiện trường, hiện vẫn chưa có thông tin mới, nghi phạm gây án vẫn chưa bị bắt giữ.

Từ quốc lộ 7, để vào được UBND xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, phóng viên phải mất gần 2 giờ để vượt qua gần 20 km đường đèo dốc quanh co, cheo leo. Từ UBND xã vào bản Phồng, nơi gia đình anh Lo Văn Thọ ở mất thêm chừng 20 phút đi xe máy qua quãng đường khoảng 5 km. Khó khăn nhất đó là việc tiếp cận hiện trường vụ án, bởi từ bản Phồng để vào được khu vực khe Cạn Tạ, nơi gia đình anh Thọ bị sát hại phải đi bộ mất khoảng 2 giờ vượt qua khoảng 5 km đường rừng với nhiều dốc đứng, khe suối sâu.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vụ thảm sát 4 người trong cùng một gia đình được người dân phát hiện vào khoảng 15 giờ ngày 2-7, trong lúc đi đánh cá ở khu vực khe Cát Tả, thuộc địa bàn bản Phồng. Những người bị sát hại gồm: anh Lo Văn Thọ (28 tuổi), bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ, 60 tuổi), chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) và con trai anh Thọ (mới 8 tháng tuổi) nằm chết cạnh bờ suối.

Sau đây là hình ảnh phóng viên báo Người Lao Động ghi lại cung đường khó khăn vào khu vực xảy ra vụ thảm sát khiến 4 người trong gia đình anh Thọ tử vong.

Thảm sát ở Nghệ An: Trinh sát uống nước suối, ngủ trong rừng - 1

Đường từ quốc lộ 7 vào trung tâm xã Tam Hợp chủ yếu là đường đồi dốc quanh co.

Thảm sát ở Nghệ An: Trinh sát uống nước suối, ngủ trong rừng - 2

Để vào khu vực xảy ra vụ thảm sát phải lội qua nhiều khe suối sâu

Thảm sát ở Nghệ An: Trinh sát uống nước suối, ngủ trong rừng - 3

Nhiều đoạn không có lối đi, phải men theo dòng suối

Thảm sát ở Nghệ An: Trinh sát uống nước suối, ngủ trong rừng - 4

Vượt qua nhiều đoạn dốc đứng.

Thảm sát ở Nghệ An: Trinh sát uống nước suối, ngủ trong rừng - 5

Đi len lỏi trong rừng sâu

Thảm sát ở Nghệ An: Trinh sát uống nước suối, ngủ trong rừng - 6

Khu vực xảy ra vụ thảm sát nằm lọt giữa rừng núi

Thảm sát ở Nghệ An: Trinh sát uống nước suối, ngủ trong rừng - 7

Căn lán của gia đình anh Thọ, nơi xảy ra vụ thảm sát

Theo Đức Ngọc - Đức Thành
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự