Thẫn thờ ôm con, cháu ngồi đợi đăng ký vắc xin dịch vụ

Ngày 25/12/2015 14:26 PM (GMT+7)

Mệt mỏi, đói rét và chờ đợi không chỉ là tình trạng chung của các ông bố, bà mẹ mà ngay cả những người cao tuổi hay những đứa trẻ mới chỉ 2 tháng tuổi cũng phải chịu đựng.

Liên quan đến sự việc “vỡ trận” vì chờ để được tiêm chủng cho con tại Phòng tiêm chủng dịch vụ (182 Lương Thế Vinh) sáng ngày 25/12, theo ghi nhận của phóng viên tại điểm tiêm chủng này, có rất nhiều hình ảnh khiến mọi người không khỏi xót xa.

Đó là hình ảnh người bố nhịn đói từ tối ngày 24/12 không dám rời chỗ xếp hàng vì sợ mất chỗ, đó là những em ngỏ phải ngủ trên tay bà, tay mẹ để chờ được tiêm vắc xin, hay những người mẹ lả đi vì đói, vì mệt để chờ xếp số…

Theo đó, sáng ngày 26/12 khi các cán bộ phòng tiêm chủng thông báo về việc muốn lấy được số tiêm thì phụ huynh cần phải đưa con đến kèm theo chứng minh thư… Đây là việc làm “quá cẩn thận” của phòng tiêm chủng với mục đích hạn chế vắc xin tiêm không đúng đối tượng.

Ngay sau khi có thông báo trên, rất nhiều phụ huynh đã phải vượt mưa, gió đưa con đến điểm tiêm chủng, mặc dù chưa lấy được số. Điều này khiến không ít trẻ phải ngủ gật khi chưa ngủ đủ giấc, hoặc đỏ ửng mặt vì gặp sương gió buổi sáng sớm.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại phòng tiêm chủng dịch vụ 182 Lương Thế Vinh sáng nay (25/12):

Thẫn thờ ôm con, cháu ngồi đợi đăng ký vắc xin dịch vụ - 1

Nhiều đứa trẻ "khóc ngất" khi đến điểm tiêm chủng vì lạnh và đói.

Thẫn thờ ôm con, cháu ngồi đợi đăng ký vắc xin dịch vụ - 2

Nhiều cháu bé đến sớm ngủ li bì trên tay của bà.

Thẫn thờ ôm con, cháu ngồi đợi đăng ký vắc xin dịch vụ - 3

Bà bế cháu, còn bố mẹ xếp hàng mong có được vắc xin cho cháu.

Thẫn thờ ôm con, cháu ngồi đợi đăng ký vắc xin dịch vụ - 4

Nhiều đứa trẻ đợi vắc xin đã nhiều tháng nay.

Thẫn thờ ôm con, cháu ngồi đợi đăng ký vắc xin dịch vụ - 5

Thẫn thờ ôm con, cháu ngồi đợi đăng ký vắc xin dịch vụ - 6

Nhiều bà mẹ mệt mỏi, ngồi bệt xuống hành lang ôm con ngồi đợi.

Thẫn thờ ôm con, cháu ngồi đợi đăng ký vắc xin dịch vụ - 7

Cháu bé mới được 2 tháng tuổi được ông úm kín vì lạnh.

Thẫn thờ ôm con, cháu ngồi đợi đăng ký vắc xin dịch vụ - 8

Sau một đêm thức tránh "canh" vắc xin ông bố này đã thấm mệt và đói.

Thẫn thờ ôm con, cháu ngồi đợi đăng ký vắc xin dịch vụ - 9

Đã có những phụ huynh không thể chịu nên đã ngất, sau đó được đưa vào phòng cấp cứu.

Thẫn thờ ôm con, cháu ngồi đợi đăng ký vắc xin dịch vụ - 10

Một trường hợp ngất được người dân đưa ra ngồi nghỉ chỗ thông thoáng.

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vắc xin an toàn