Tháng Ba, người Hà Nội co ro trong rét ngọt

Ngày 05/04/2014 11:22 AM (GMT+7)

Sau nhiều ngày ấm áp, người dân Thủ đô không khỏi xuýt xoa vì cái rét nàng Bân ùa về.

Không khí lạnh kèm theo mưa rét, người dân Hà Nội phải trang bị áo ấm, khăn quàng trước khi ra đường. "Đây là đợt rét đầu tiên trong tháng 3 (âm lịch) và được gọi là rét nàng Bân. Không khí lạnh sẽ chủ yếu gây ảnh hưởng trong 2 ngày cuối tuần", Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Lê Thanh Hải cho biết.

Dự báo trạng thái này sẽ còn duy trì đến cuối tuần khiến cho nhiệt độ cao nhất trong ngày trên khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ chỉ phổ biến trong khoảng 24 – 27 độ C; nhiệt độ về đêm cũng ở mức khá cao, 20 – 23 độ C. Do đây là giai đoạn chuyển mùa, khi mặt đất và không khí bắt đầu nóng hơn thì những đợt không khí lạnh cuối mùa, dù không mạnh nhưng lại rất dễ gây ra thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và gió giật có thể đi kèm với mưa giông.

Tháng Ba, người Hà Nội co ro trong rét ngọt - 1

Sau đợt nắng ấm, không khí lạnh tăng cường khiến nhiều người dân thủ đô mặc thêm áo ấm khi ra đường.

Tháng Ba, người Hà Nội co ro trong rét ngọt - 2

Áo mưa cũng là phương tiện chống rét hiệu quả.

Tháng Ba, người Hà Nội co ro trong rét ngọt - 3

Tháng Ba, người Hà Nội co ro trong rét ngọt - 4

Những gánh hàng rong vẫn phải miệt mài "kiếm" cơm trong trời rét mướt.

Tháng Ba, người Hà Nội co ro trong rét ngọt - 5

Tháng Ba, người Hà Nội co ro trong rét ngọt - 6

Chị Hoa, 37 tuổi (Nam Đồng, Đống Đa) chia sẻ: "Tối qua xem dự báo thời tiết, trời chuyển lạnh nên tôi và 2 con ra ngoài phải trang bị áo ấm cho 2 con. Thời tiết thay đổi thất thường, bọn trẻ hay ốm lắm".

Tháng Ba, người Hà Nội co ro trong rét ngọt - 7

Một cụ già ngồi co ro trong tiết trời lạnh giá trên phố Hàng Cót (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tháng Ba, người Hà Nội co ro trong rét ngọt - 8

Hàng ngô ế khách trên cầu Long Biên (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tháng Ba, người Hà Nội co ro trong rét ngọt - 9

Trẻ em ra ngoài được bố mẹ ủ ấm để tránh rét.

Tháng Ba, người Hà Nội co ro trong rét ngọt - 10

"Hôm nay rét hơn so với mấy ngày vừa rồi. Đi bán hàng tôi cũng không để ý. Chỉ cần đông khách mua hàng, thời tiết rét đến mấy tôi cũng chịu được", chị Minh (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết.

Tháng Ba, người Hà Nội co ro trong rét ngọt - 11

Tháng Ba, người Hà Nội co ro trong rét ngọt - 12

Người người ủ ấm trong những lớp áo phao dày.

Tháng Ba, người Hà Nội co ro trong rét ngọt - 13

Các cụ già cũng mặc ấm khi tập thể dục tại Hồ Gươm (Hoàn Kiếm).

Tháng Ba, người Hà Nội co ro trong rét ngọt - 14

“Rét nàng Bân” là cách gọi dân gian đợt rét cuối cùng của mùa đông xảy ra vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc Việt Nam.  

Cái tên “Rét nàng Bân” bắt nguồn từ sự tích về nàng Bân - một người con gái của Ngọc Hoàng. Nàng rất yêu chồng, mùa rét đến, nàng muốn may cho chồng một cái áo ngự hàn. Nhưng nàng Bân vụng về quá, khi áo may xong, trời hết rét, nàng rất buồn.

Ngọc Hoàng thương con bèn làm cho trời rét lại mấy hôm để chồng nàng mặc thử áo. Từ đó thành lệ, hàng năm vào khoảng tháng 3 âm lịch, tuy mùa rét đã qua, nhưng có lúc bỗng nhiên trời chuyển gió, cái rét lại về giữa khoảng trời tháng ba nắng ấm. Người ta gọi cái rét đó là rét nàng Bân.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan