Thiếu phụ thành nữ quái sau một lần bị lừa bán

Ngày 27/01/2016 21:40 PM (GMT+7)

Từng là một thiếu nữ xinh xắn của vùng đất Phú Xuyên (TP Hà Nội), Nguyễn Thị Giang đã ngập dần vào vũng bùn tội lỗi sau lần bị lừa bán sang nước bạn. Vòng lao lý là đoạn kết đáng thương, đáng giận với người phụ nữ đã để lòng tham tội lỗi lấn át lý trí này.

Cái giá phải trả

Ngày 26/1, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Giang (SN 1972, trú ở thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên) án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bản án đã đóng lại cánh cửa cuộc đời nhiều éo le, trắc trở, tội lỗi của người phụ nữ này. Cùng ra tòa với nữ bị cáo này còn có các đồng phạm là: Trần Quang Dũng (SN 1974, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Văn Trường (SN 1982, trú phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), Vũ Hoàng Long (SN 1991, trú ở phường Ngọc Khánh) và Lê Mạnh (SN 1986, trú phường Kim Mã, quận Ba Đình) phải nhận các mức án nghiêm khắc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thiếu phụ thành nữ quái sau một lần bị lừa bán - 1

Nguyễn Thị Giang và các đồng phạm trước tòa. Ảnh: V.Hải

Theo cáo buộc, tối 9/5/2014, Công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang một “nữ quái” là Nguyễn Thúy Liễu (nay đã chết) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Từ lời khai của Liễu, cơ quan điều tra mở rộng vụ án và bắt Trần Quang Dũng là một “đầu nậu” bán lẻ ma túy. Khi đột nhập chỗ ở của Dũng, cơ quan điều tra thu giữ được 6 túi nilon chứa tinh thể màu trắng để ở dưới đệm ngủ, một túi nilon chứa tinh chất tương tự trong két sắt, 2 túi nilon chứa chất màu trắng bên cạnh két sắt, 15 túi nilon chứa hợp chất ở phía cuối đệm ngủ, cùng hàng chục viên nén giấu trong nhà vệ sinh và một cân tiểu li.

Lực lượng phá án nhanh chóng khai thác nóng các đối tượng và tiếp tục bắt được Nguyễn Văn Trường khi Trường đang hoan lạc với ma túy và một thiếu nữ quê Yên Bái tại một khách sạn thuộc quận Hoàn Kiếm.

Tại nơi ở của “đầu nậu” chuyên bán lẻ ma túy thứ hai này, lực lượng làm nhiệm vụ thu được 21 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, hàng trăm viên nén và một cân điện tử được nhét giấu ở khắp các khe kẽ trong nhà. Các tang vật thu được sau đó được kiểm tra, xác định là ma túy.

Từ các chân “rết này” lực lượng phá án đã lần ra chân dung, nơi ở của “bà trùm” Nguyễn Thị Giang. Sau đó Giang bị bắt cùng với các đối tượng khác, tang vật bị thu giữ cùng Giang là hàng chục túi nilon chứa ma túy tổng hợp.

Cú lừa cuộc đời và vết trượt tội lỗi

Nguyễn Thị Giang trước đây vốn là một thiếu nữ xinh đẹp ở thị trấn Phú Xuyên. Ở cái tuổi 22, Giang cuốn hút nhiều chàng trai ở thị trấn. Nhưng Giang chưa muốn lập gia đình, muốn đi xa tìm một việc làm để lập thân, thoát cảnh chân lấm tay bùn, túng thiếu. Do nắm được tâm lý ấy của Giang nên năm 1994, một người quen đã lừa Giang ra vùng biên tìm mối làm ăn. Khi đến vùng đất biên ải, gã ma cô này đã dẫn thẳng Giang sang bên kia biên giới và đi sâu vào đất bạn.

Bị dẫn qua vùng biên bằng đường tiểu ngạch, Giang ngây thơ nghĩ rằng vẫn đang ở Việt Nam và đang tìm kiếm mối làm ăn. Chỉ khi đi sâu vào đất bạn, gặp những người nói thứ ngôn ngữ khác lạ, Giang mới nhận ra hoàn cảnh của mình, nhưng lúc đó đã quá muộn. Giang bị gả bán và phải làm vợ một người đàn ông Trung Quốc hơn Giang tới gần 20 tuổi. Thân cô, thế cô, không biết tiếng bản địa, không biết đường để bỏ trốn, Giang ngậm ngùi làm vợ người đàn ông đó.

Ngày Giang đi làm quần quật, đêm về làm vợ người đàn ông đã bỏ tiền ra mua Giang, chấp nhận chôn vùi tuổi xuân nơi đất khách mà không nghĩ đến ngày về. Giang đã sinh cho người đàn ông này hai đứa con.

Mặc dù cuộc sống gia đình đã tương đối ổn định, nhưng nỗi nhớ nhà cứ da diết trong tâm trí thiếu phụ này. Khi mà vốn ngôn ngữ đã kha khá, đã biết đường đi lối lại, năm 2013, Giang bỏ lại hai đứa con và người chồng không ân nghĩa để tìm đường về Việt Nam.

Về Việt Nam, Giang nhanh chóng trở thành người tình của Đào Viết Mừng (SN 1970, trú ở Hải Phòng). Nhưng số phận của Giang lại một lần nữa hẩm hiu khi Mừng bị bắt vì hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Không việc làm, không nơi nương tựa, Giang nghĩ cách làm giàu.

Thay vì tính đến chuyện tìm việc lương thiện làm để vươn lên, xóa lấp cuộc đời đau khổ thì Giang lại bắt đầu một bi kịch mới của đời mình khi nghĩ đến chuyện đi buôn ma túy. Giang biết Mừng buôn ma túy với một đối tượng tên Luân, người Trung Quốc. Vì vậy, Giang đã nhanh chóng bắt nối liên lạc với Luân để tiếp tục “sự nghiệp” của người tình.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng tháng 2/2014, Giang đã trở lại vùng đất mà bị cáo đã chôn tuổi xuân ở đó để gặp Luân và mua của người này chuyến hàng đầu tiên là 400g ma túy đá. Ở lần phạm tội này, Giang đã may mắn trót lọt. Thấy tiền kiếm được một cách khá dễ dàng, lợi nhuận cao, Giang dần lún sâu vào vũng bùn tội lỗi khi liên tục lấy “hàng” và thiết lập hệ thống chân rết tiêu thụ ở Việt Nam cho đến khi bị bắt giữ.

Nhận bản án thích đáng của cuộc đời, điều khiến bị cáo này đau đáu nhất có lẽ là hai đứa con còn ở nơi đất khách và từ… “giá như...”. Tất cả đã muộn với nữ bị cáo này.

Theo H.Châu- V.Hải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot