Tìm xác chị Huyền: Ăng ten liên tục quay

Ngày 03/12/2013 15:46 PM (GMT+7)

Thợ lặn đã xuống độ sâu 8 mét dưới lòng sông. Vẫn chưa tìm thấy thi thể chị H.

Chốt 5 vị trí tìm kiếm

Dưới cái se lạnh đầu đông, công việc được tiến hành khẩn trương trong sự chuyên nghiệp của các thợ lặn lành nghề. Trên xà lan, Giáo sư Vũ Văn Bằng thuộc Liên hiệp Hội KHKT VN tay cầm máy đo bức xạ từ để xác định vị trí nạn nhân. 

Tìm xác chị Huyền: Ăng ten liên tục quay - 1

 Ăng ten liên tục quay, nhưng vẫn chưa thể tìm được thi thể chị H.

10 giờ sáng, nắng vàng chiếu dọc sông Hồng khiến những thợ lặn không phải chịu cảnh quá rét mướt. Tại vị trí tìm kiếm thứ nhất, cách chân cầu Thanh Trì khoảng 700 mét về phía hạ lưu, ăng ten máy đo bức xạ từ quay tít, Giáo sư Vũ Văn Bằng khẳng định có thi thể dưới đáy sông, các thợ lặn lao xuống nước tìm kiếm ở độ sâu từ 6 - 10 mét. Nhưng không có kết quả. Giáo sư Bằng cho rằng có thể nạn nhân đã từng ở đó nhưng giờ đã trôi đi. Hợp chất nó lưu lại trong cát nên máy đo vẫn báo. 

10h30, những người tìm kiếm đã chuyển sang vị trí thứ hai. Hôm nay, đội tìm kiếm dự kiến sẽ tìm tại 5 vị trí sau khi đã sàng lọc mẫu nước tại 20 điểm.Và hiện giờ các thợ lặn đang tìm dưới lòng sông bằng cả phương pháp lặn sâu và lặn bình thở. 

11 giờ sáng 3/12, ăng ten máy đo từ trường vẫn liên tục quay, nhưng đội tìm kiếm đã sang tới vị trí thứ 3 trước cửa đền Bát Tràng. Thợ lặn đã xuống độ sâu 8 mét dưới lòng sông. Vẫn chưa tìm thấy thi thể chị H.

Tại mỗi vị trí, trong vòng 1 giờ, các thợ lặn nai nịt gọn gàng đảm nhiệm việc lặn sâu xuống đáy sông ít nhất 6 mét để tìm kiếm. Họ sẽ luân phiên nhau, 2 người xuống một lần, mỗi lần lặn khoảng 15 phút và lặn tại 5 vị trí trong ngày hôm  nay. 

Tìm xác chị Huyền: Ăng ten liên tục quay - 2

Thợ lặn liên tục thay nhau lặn ở độ sâu 6 - 10 mét

Máy phát hiện thi thể nạn nhân?

Ngoài việc phân tích mẫu nước, lần tìm kiếm này được tiến hành dựa trên phương pháp mới do các giáo sư thuộc Hội liên hiệp Khoa học kỹ thuật VN đề xuất. Chủ yếu dựa vào máy địa bức xạ từ thứ cấp do một nhóm các nhà khoa học sáng chế. Giáo sư Vũ Văn Bằng là tác giả chính. Theo những người sáng chế, máy sử dụng nguyên lý vật lý cơ bản trường bức xạ từ thứ cấp để xác định từ trường bức xạ phát ra từ các vật  thể. Từ đó có thể xác định được sự tồn tại hay vị trí kích thước của các thể vật chất đó.

Việc phân tích mẫu nước kết hợp máy địa bức xạ, thậm chí có thêm sự giúp sức của các nhà ngoại cảm được kỳ vọng sẽ đem lại kết quả sau hơn 1 tháng rưỡi tìm kiếm chị H. vô vọng. 

Tuy nhiên, tại buổi tìm kiếm sáng nay, đã không có nhà ngoại cảm nào thuộc Viện Nghiên cứu tiềm năng con người xuất hiện. 

Cả gia đình và công an đều tìm kiếm

Như vậy, tính đến ngày hôm nay (3/12), đã 44 ngày trôi qua kể từ khi chị Lê Thị T.H. – nạn nhân bị Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường gây tử vong rồi vứt xác phi tang, thi thể chị H. vẫn chưa được tìm thấy. Những ngày qua, cả cơ quan chức năng, công an, Bệnh viện Bạch Mai và gia đình chị H. đã dốc sức tìm kiếm  nhưng vẫn chưa có kết quả.

Lực lượng CSGT đường thủy TP Hà Nội vẫn thường xuyên tuần tra dọc khúc sông Hồng. Gia đình thuê thuyền riêng tìm tới tận Hà Nam nhưng vẫn không có mảy may hy vọng. Hơn 1 tháng qua, đã có nhiều xác người chết đuối được tìm thấy dọc sông Hồng nhưng không có ai là chị H.

Gia đình nạn nhân cho biết, nếu không tìm thấy  thi thể, người nhà vẫn sẽ tổ chức làm lễ truy điệu cho chị H. tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn. Đúng 49 ngày, gia đình sẽ đưa chị lên chùa Kim Liên.

Tóm tắt vụ việc:

Chiều 22.10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đủ căn cứ bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Tường, (SN 1973, ở tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội), là bác sĩ, chủ Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trước đó, ngày 18.10, chị Huyền đến Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường (ở 45 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm phẫu thuật hút mỡ, nâng ngực. Chị Huyền đã đặt cọc tại đây 50 triệu đồng, được các nhân viên hẹn 11h ngày 19.10 đến làm phẫu thuật.

Đến khoảng 16h thì xong quá trình phẫu thuật. Nhưng đến khoảng 17h45, chị Huyền có biểu hiện sùi bọt mép, mặt tím tái, khó bắt mạch. Bác sĩ Tường có tiêm thuốc trợ tim nhưng nạn nhân đã chết lâm sàng. Phát hiện vụ việc, thay vì khai báo với cơ quan chức năng, Bác sỹ Tường cùng bảo vệ đã chở xác nạn nhân lên cầu Vĩnh Tuy và vứt xuống sông Hồng.

Xem thông tin về Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người tại Eva.vn

Theo Tiến Mạnh - Ngọc Anh (Giaothongvantai.com.vn)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thẩm mỹ viện Cát Tường