Tin tức 24h nổi bật: Bé sơ sinh bị mẹ xa lánh vì giống 'người ngoài hành tinh'

Ngày 15/03/2017 18:23 PM (GMT+7)

Vài giờ sau khi thông tin về sự ra đời của một bé gái kỳ lạ giống như người “ngoài hành tinh” được lan truyền, người dân địa phương đã kéo đến bệnh viện.

Bé sơ sinh bị mẹ xa lánh vì giống 'người ngoài hành tinh' 

Một bà mẹ 28 tuổi ở Ấn Độ đã từ chối cho con bú, thậm chí không dám chạm vào người con sau khi em bé sinh ra có hình hài biến dạng.

Được biết, em bé ra đời tại bệnh viện Bihar, Ấn Độ. Tuy nhiên, không được may mắn như những đứa trẻ khác, ngay từ khi mới sinh ra, em đã mặc một hội chứng rối loại gen hiếm gặp có tên là "harlequin ichthyosis" - một bệnh khô da như vảy cá cực kỳ hiếm và nghiêm trọng.

Tin tức 24h nổi bật: Bé sơ sinh bị mẹ xa lánh vì giống amp;#39;người ngoài hành tinhamp;#39; - 1

Đây là em bé thứ hai ở đất nước này mắc bệnh "harlequin ichthyosis". Loại rối loạn gen này khiến da của em bé biến thành nhiều mảng "vỏ" và nó làm hình hài của em biến dạng giống người ngoài hành tinh. Chính vì thế đứa trẻ tội nghiệp này đã bị chính mẹ đẻ xa lánh, ruồng bỏ. Bà ấy đã từ chối cho con bú, thậm chí không dám chạm vào người con.

"Tôi không biết tại sao chuyện tồi tệ này có thể xảy ra. Tôi luôn mong muốn được làm mẹ của một đứa trẻ khỏe mạnh, dù là con trai hay con gái cũng được. Nhưng tôi đã bị sốc khi tận mắt nhìn thấy bé. Gia đình tôi sụp đổ hoàn toàn”, người mẹ đau khổ chia sẻ.

Bé trai 9 tháng tuổi bị nứt hộp sọ vì y tá ngủ gật

Một người mẹ ở Canada tên là Kelsey Bond đã lên kế hoạch khởi kiện y tá tại Bệnh viện Đa khoa Belleville vì sự tắc trách khi chăm sóc con trai cô Keiran.

Theo đó, nữ y tá này đã ngủ thiếp đi khi cho cậu bé Keiran (9 tháng tuổi) ăn và giật mình thức dậy khi cậu bé khóc thét trên sàn nhà. 

Tin tức 24h nổi bật: Bé sơ sinh bị mẹ xa lánh vì giống amp;#39;người ngoài hành tinhamp;#39; - 2

Cậu bé Keiran 9 tháng tuổi bị nứt sọ vì rơi xuống sàn

"Tôi nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện lúc 8h sáng ngày 20/2 thông báo rằng nữ y tá ngủ quên. Cô ta tỉnh dậy khi con tôi khóc to trên sàn. Khi đó, cô ta xin lỗi và nói rằng một bác sỹ khoa nhi đã khám, kết luận con tôi ổn", chị Bond cho hay. Nhưng bằng trực giác của người mẹ, cô linh cảm có điều gì đó bất thường đối với con. 

Người mẹ này đã chuyển con tới Bệnh viện Đa khoa Kingston để siêu âm và chụp CT. Kết quả cho thấy bé trai bị nứt hộp sọ, máu tụ dưới màng cứng cấp tính, cần từ 6 tháng tới một năm mới hồi phục hoàn toàn.

2 người mẹ đi mua áo cho con nhưng chỉ dám đứng nhìn từ ngoài

Câu chuyện đầy cảm động của 2 bà mẹ đi mua áo cho con ở đường Quang Trung, thành phố Bắc Giang ngày 14/3.

Theo chia sẻ của bạn Nguyễn Anh Tú, người chứng kiến vụ việc, 2 người phụ nữ (1 người bán cá, 1 người bán tôm tép dạo) tần ngần đứng trước 1 cửa hàng quần áo thời trang dành cho thanh niên. Tuy nhiên, thay vì bước vào trong để xem thì họ chỉ dám đứng ngoài ngó vào rồi bình luận chiếc nào có thể mua được về cho con gái.

Cô nhân viên bán hàng cũng rất có "tâm". Cô chạy ra mời 2 người vào nhưng chắc do ngại đi ủng, quần áo bụi bặm lấm lem... nên cả 2 đều từ chối và nói rằng "Đứng ngoài xem cũng được".

Tin tức 24h nổi bật: Bé sơ sinh bị mẹ xa lánh vì giống amp;#39;người ngoài hành tinhamp;#39; - 3

Hai người mẹ đi mua áo cho con nhưng chỉ dám đứng ngoài nhìn vào.

Cũng may, cô nhân viên bán hàng cũng nhiệt tình cầm hết cái này đến cái khác, chạy ra chạy vào đưa quần áo cho 2 bà mẹ xem. Cuối cùng họ cũng đã chọn được chiếc áo ưng ý và thanh toán tiền ngay tại cửa rồi đạp xe ra về.

Câu chuyện này lại khiến cư dân mạng nghẹn ngào khi nhớ lại câu chuyện của người cha mẹ đi mua bánh sinh nhật cho con cách đây chưa lâu.

17 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ cưới 

Sáng 15/3, ông Dương Văn Hanh, Bí thư xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên xác nhận trên địa bản vừa xảy vụ việc nghi là ngộ độc thực phẩm khiến 17 người dân phải nhập viện cấp cứu.

Ông Hanh cho biết, ngày 12/3, một hộ gia đình ở xóm Duyên tổ chức tiệc cưới mời họ hàng, người thân đến dự. Tối cùng ngày, sau khi ăn cỗ cưới, nhiều người dân có biểu hiện đau bụng, đi ngoài. Thấy vậy, người dân đưa các nạn nhân lên Trạm y tế xã Ký Phú và Bệnh viện huyện Đại Từ cấp cứu, điều trị.

“Chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo huyện và cơ quan y tế xuống lấy mẫu thực phẩm đi kiểm tra nguyên nhân. Đến sáng 13/3, toàn bộ số người nhập viện đã ra viện”, ông Hanh thông tin.

Theo ông Hanh, trong số 17 người nhập viện, có 2 người ở xã Ký Phú; 11 người ở xã Vạn Thọ; 1 người ở xã Lục Ba; 3 người ở xã Bản Ngoại.

Trước đó, vào ngày 10/2, gia đình ông Phù Văn Lèng (SN 1957) ở bản Tả Chải, Lai Châu mời nhiều người đến nhà ăn cơm uống rượu. Tối cùng ngày, ông Lèng có triệu chứng đau đầu, buồn nôn và tử vong. Sau đó cũng có nhiều người nhập viện, điều trị sau khi ăn cỗ nhà ông Lèng.

Đến ngày 16/2, có 8 người tử vong, 49 người phải nhập viện điều trị. Nguyên nhân dẫn đến sự việc được cơ quan chức năng xác định là do các nạn nhân sử dụng rượu có hàm lượng methanol vượt ngưỡng cho phép.

Hà Anh/ Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự