Tin tức 24h nổi bật: Màn đánh ghen 'thất bại toàn tập' của 2 mẹ con ở Bắc Giang

Ngày 22/12/2016 18:14 PM (GMT+7)

Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ và con gái hùng hổ đi đánh ghen cô nhân tình. Thế nhưng, họ chỉ nhận được lời xin lỗi nhưng thái độ không hề hối hận của tình địch rồi đường ai nấy đi.

 Màn đánh ghen 'thất bại toàn tập' vì tình địch quá khỏe

Mạng xã hội 2 hôm nay xôn xao về vụ đánh ghen hiền nhất trong lịch sử được cho là xảy ra tại xã Quế Nham, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Hai mẹ con bắt quả tang chồng, cha ngủ với bồ. Tuy nhiên, lúc đánh ghen cô bồ liên miệng xin lỗi nhưng với thái độ không hề hối hận còn hai mẹ con cầm kéo đến đòi cắt tóc thì cũng phải chịu thua trước tình địch quá khỏe.

Theo nội dung clip chia sẻ vào ngày 20/12, hai mẹ con tay cầm mũ bảo hiểm, cầm kéo, tay túm người phụ nữ kia lôi ra chỗ vắng để đánh ghen. Cô bồ mở lời "Thôi tao xin lỗi hai mẹ con mày" song bị người áo đen được cho là người mẹ cướp lời "Mày quỳ xuống đây".

Tin tức 24h nổi bật: Màn đánh ghen amp;#39;thất bại toàn tậpamp;#39; của 2 mẹ con ở Bắc Giang - 1

Cô bồ "quật" lại hai mẹ con.

Tuy nhiên, thay vì xấu hổ, sợ sệt như những người cặp bồ thông thường, người phụ nữ này rất thản nhiên hùng hổ: "Tao đã bảo là tao xin lỗi rồi. Vứt kéo ra". 

Không chịu thua, người mẹ quát lại "Một là cởi quần áo ra. Hai là tao cắt tóc. Thế thôi". Dù vậy cô bồ vẫn bình thản đáp trả "Tao biết là tao có lỗi rồi. Nhưng mà chúng mày cũng phải hiểu... Tao biết là tao sai sót rồi".

Sau đó, hai mẹ con mỗi người cầm một cây kéo xông vào cô bồ định cắt tóc. Cuộc giằng co kéo dài gần 3 phút nhưng hai mẹ con không làm được gì cô bồ vì chống trả quyết liệt. Thậm chí có lúc người vợ còn bị cô bồ giật lại tóc.

Trong suốt quá trình bị đánh ghen, cô bồ liên miệng nói "Tao đã xin lỗi rồi" và hai tay túm hai mẹ con không cho đụng vào người. Ở đoạn cuối clip, hai mẹ con phải thả cô bồ cho ra về còn người con gái phải vào hiệu thuốc mua bông băng bịt vết thương ở tay bị chảy máu.

Hi hữu sản phụ mang đa thai tự nhiên sinh 3 khác trứng ở Huế

Trường hợp mang đa thai là Hà Thị Việt (sinh năm 1997, ở Hương Sơ, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), vừa được các bác sĩ mổ đẻ thành công với hai bé gái và một bé trai.

GS.TS Cao Ngọc Thành - Phó chủ tịch Hội Sản Phụ Khoa Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Huế cho biết, đây là một trường hợp mang đa thai tự nhiên khác trứng hiếm gặp, vừa sinh mổ tại bệnh viện.

Tin tức 24h nổi bật: Màn đánh ghen amp;#39;thất bại toàn tậpamp;#39; của 2 mẹ con ở Bắc Giang - 2

Ba cháu bé sinh ra khỏe mạnh. Nguồn ảnh: Báo Người đưa tin.

Được biết, đây là lần sinh đầu tiên của sản phụ Việt, trong thời kỳ mang thai sức khỏe sản phụ Việt hoàn toàn bình thường. Các bé ra đời khỏe mạnh với cân nặng 2 bé gái là 2.1kg, 2.2kg và một bé trai nặng 2.4kg. Hiện cả 4 mẹ con hoàn toàn khỏe mạnh và được các bác sĩ tư vấn, chăm sóc dinh dưỡng.

Thiếu nữ 16 tuổi để lại thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử

Sáng nay, người dân ở khu chợ Đại Từ vô cùng bàng hoàng khi phát hiện cháu N.T.H (sinh năm 2000) tử vong trong tư thế treo cổ ở một cửa hàng quần áo trong chợ Đại Từ.

Một nhân chứnh cho biết, hàng ngày khoảng 6 giờ sáng, H. thường dậy mở cửa hàng. Tuy nhiên, sáng nay không thấy H. mở cửa, nên hàng xóm đã gọi điện cho chủ cửa hàng gọi H. nhưng đều không được, cửa vẫn khóa, điện vẫn bật sáng. 

Tin tức 24h nổi bật: Màn đánh ghen amp;#39;thất bại toàn tậpamp;#39; của 2 mẹ con ở Bắc Giang - 3

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, một số người đã tìm cách vào bên trong cửa hàng. Khi phá cửa, mọi người bàng hoàng phát hiện H. đã treo cổ tự tử trong nhà. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chủ cửa hàng đã thông báo đến cơ quan chức năng. 

Nhận được tin báo, công an phường Đại Kim đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin từ phía Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) H. (quê Chương Mỹ - Hà Nội) được xác định treo cổ tự tử trong nhà, là nhân viên của cửa hàng.

Trước khi treo cổ tự tử H. có để lại thư tuyệt mệnh. Trong thư H. cho biết đang cảm thấy chán nản vào cuộc sống hiện tại và gia đình nên đã tìm đến cái chết.

Cô gái mất tích bí ẩn trong lúc đưa bố đi khám bệnh ở Hà Nội

Anh Đàm Văn Nam, anh trai của Đàm Thị Ngọ hoang mang, lo lắng chia sẻ về việc em gái bị mất tích bí ẩn đã 2 ngày qua.

Theo đó, 10h sáng 19/11, anh Nam cùng em gái là Đàm Thi Ngọ (sinh năm 2000) và bố là Đàm Văn Lìu từ nhà mình ở xóm 5, xã Thái Nguyên, Thái Thuỵ, Thái Bình lên Hà Nội để khám bệnh cho bố. Vào lúc 14h, 3 bố con có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai và đến 16h20 bác Lìu đã khám bệnh xong.

Lúc này anh Nam đút cháo cho bố ăn còn Ngọ xin phép ra cổng bệnh viện mua đồ để ăn. Sau 15 phút, anh Nam gọi điện cho em thì thấy đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Anh Nam gọi tiếp một cuộc nữa thì điện thoại di động của Ngọ đã trong tình trạng tắt nguồn. 

Tin tức 24h nổi bật: Màn đánh ghen amp;#39;thất bại toàn tậpamp;#39; của 2 mẹ con ở Bắc Giang - 4

Đàm Thị Ngọ

Anh Đàm Văn Nam, anh trai của Đàm Thị Ngọ hoang mang, lo lắng chia sẻ về việc em gái bị mất tích bí ẩn đã 2 ngày qua.

Theo đó, 10h sáng 19/11, anh Nam cùng em gái là Đàm Thi Ngọ (sinh năm 2000) và bố là Đàm Văn Lìu từ nhà mình ở xóm 5, xã Thái Nguyên, Thái Thuỵ, Thái Bình lên Hà Nội để khám bệnh cho bố. Vào lúc 14h, 3 bố con có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai và đến 16h20 bác Lìu đã khám bệnh xong.

Lúc này anh Nam đút cháo cho bố ăn còn Ngọ xin phép ra cổng bệnh viện mua đồ để ăn. Sau 15 phút, anh Nam gọi điện cho em thì thấy đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Anh Nam gọi tiếp một cuộc nữa thì điện thoại di động của Ngọ đã trong tình trạng tắt nguồn. 

Hà Anh/ Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự