Tin tức 24h nổi bật: Phẫn nộ vú em 'ru ngủ' trẻ bằng hỗn hợp thuốc ho

Ngày 03/01/2017 18:27 PM (GMT+7)

Một bé gái 11 tháng tuổi đã phải nhập viện 4 ngày vì sức khỏe giảm sút, luôn trong tình trạng buồn ngủ sau khi bị người trông trẻ cho uống "hỗn hợp thuốc ho".

Người trông trẻ cho bé 11 tháng tuổi uống hỗn hợp thuốc ho để "ru ngủ"

Những ngày qua, mạng xã hội Singapore dậy sóng trước vụ việc một người trông trẻ đã đánh "thuốc mê" bé 11 tháng tuổi bằng rất nhiều thuốc ho.

Người mẹ đăng tải thông tin sự việc lên Facebook có tên là Clara. Cô cho biết mình đã gửi con gái 11 tháng tuổi cho một người trông trẻ tại khu Hougang, phía nam Singapore. Tuy nhiên, chỉ sau 8 tiếng ở cùng người phụ nữ đó, bé gái luôn ở trong tình trạng buồn ngủ, mệt mỏi.

“Khi để lại con gái ở căn hộ người trông trẻ, cô ta hứa sẽ chăm sóc con gái chúng tôi thật tốt. Vậy mà 6 giờ sáng ngày hôm sau, khi đến đón con, tôi thấy bé ở trong tình trạng buồn ngủ, đôi mắt khép hờ. Con bé như bị đánh thuốc mê. Bé trở nên cáu kỉnh và không thể ngồi thẳng được”, bố của đứa bé khai báo với công an.

Tin tức 24h nổi bật: Phẫn nộ vú em amp;#39;ru ngủamp;#39; trẻ bằng hỗn hợp thuốc ho - 1

Chân dung người trông trẻ

Sau khi đón về, bố mẹ đứa trẻ nhận thấy kể cả đã qua giờ buổi trưa nhưng bé vẫn buồn ngủ và không thể kiểm soát được chân tay. Thấy vậy, họ đã cho con gái đến bệnh viện. Cuối cùng bé gái phải nằm viện 4 ngày và vẫn chưa dứt cơn buồn ngủ.

Cảm thấy nghi ngờ cơ sở giữ trẻ, gia đình đứa bé đã đối chất với người phụ nữ kia. Cuối cùng, bà ta đã phải thừa nhận mình đã làm điều không phải. Theo lời khai của cô ta, vào đêm hôm trước bé gái đã không chịu đi ngủ sớm vì thế cô ta đành dùng một hỗn hợp thuốc ho như một cách "gây mê" để cho bé đi ngủ nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, người trông trẻ này khẳng định cô không làm gì sai và lời tố cáo là không đúng sự thật. Đến ngày 29/12, cảnh sát Singapore đã tiến hành bắt giữ người trông trẻ 35 tuổi này. Cảnh sát cũng đã phát hiện rất nhiều hỗn hợp thuốc ho trong chính căn hộ của cô ta.

Du khách ùn ùn kéo đến giẫm nát cánh đồng hoa hướng dương

Cánh đồng hoa hướng dương rộng hơn 30ha tại Nghĩa Đàn, Nghệ An đang là địa điểm tham quan cực hút của những người thích chụp ảnh vào thời điểm cuối tháng 11 trong năm.

Tin tức 24h nổi bật: Phẫn nộ vú em amp;#39;ru ngủamp;#39; trẻ bằng hỗn hợp thuốc ho - 2

Xé hàng rào chui vào chụp ảnh.

Trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, cánh đồng hoa này đón một lượng lớn khách du lịch tới tham quan. Khách đông đến mức cả đoàn xe tắc nghẽn đoạn đường dài và nhiều người phải gửi ô tô lại, thuê xe ôm đi vào.

Một người dân địa phương sau khi vừa chở 2 lượt khách cho biết: "Mình lấy 30.000 đồng/lượt. Người dân ở đây mang xe nhà ra đi gọi là  để hỗ trợ người đi đường".

Tin tức 24h nổi bật: Phẫn nộ vú em amp;#39;ru ngủamp;#39; trẻ bằng hỗn hợp thuốc ho - 3

Tuy nhiên, hình ảnh cánh đồng ngày vắng lộng lẫy bao nhiêu thì vào những ngày đông du khách lại nhộn nhạo bấy nhiêu. Ai cũng tìm cách nhanh chóng để được vào cánh đồng hoa, thậm chí banh hai hàng dây thép gai để chui vào.

Ai cũng miệt mài chụp ảnh đồng hoa hướng dương với nhiều kiểu dáng để có bức ảnh ưng ý... Và chỉ sau vài tiếng đón khách, những bông hoa đã không còn ở trên cành, rác thì ở khắp mọi nơi.

Bị bạn trai hành hạ thâm tím khắp người vì ghen tuông 

Ngày 3/1, trên mạng xã hội chia sẻ chóng mặt hình ảnh một cô gái với những vết bầm tím trên cơ thể. Rất nhiều người khi thấy hình ảnh này đã tỏ ý kiến bất bình và lên án hành động của kẻ gây ra “tội ác” đồng thời đồng cảm với cô gái bị bạo hành.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là một vụ bạo hành gia đình giữa vợ và chồng nhưng thực chất đây là hậu quả của một vụ ghen tuông của cặp đôi trẻ đang yêu nhau. Theo đó, cô gái tên H. quê ở tỉnh Yên Bái, hiện đang làm thuê ở Hà Nội, cô bị bạn trai đánh vì ghen tuông

Tin tức 24h nổi bật: Phẫn nộ vú em amp;#39;ru ngủamp;#39; trẻ bằng hỗn hợp thuốc ho - 4

Những hình ảnh thâm tím do bị người yêu hành hạ được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa.

Được biết, chị H. bị bạn trai là anh N.T.Đ. (32 tuổi, ở Đào Tấn, Hà Nội) đánh đập dã man dẫn đến thâm tím khắp người. Nguyên nhân của vụ việc là do chị chủ động chia tay anh Đ. vì hai người không tìm thấy sự đồng cảm trong cuộc sống nhưng anh Đ. không đồng ý.

Khi không tìm được chị H., anh Đ. liên tiếp tìm đến bạn bè, gia đình chị H. để uy hiếp khiến chị phải quay lại. Ngay sau khi vụ bạo hành do ghen tuông gây ra, chị H. đã trình báo lên công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Xác nhận thông tin trên, công an phường Ngọc Khánh cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của chị H.. Hiện công an cũng đã tìm được đối tượng và đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Xe ben cán chết nữ sinh đi xe đạp rồi bỏ chạy

vào khoảng 13h30 phút trưa ngày 3/1, một nữ sinh học lớp 10 đi xe đạp hướng qua cầu Đồng Khởi (đường Nguyễn Ái Quốc, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì bị chiếc xe tải mang BKS 60S-4403 chạy cùng chiều cán tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi biết mình gây tai nạn, tài xế xe tải không dừng lại đợi cơ quan chức năng đến xử lý mà tiếp tục phóng xe bỏ chạy.

Tin tức 24h nổi bật: Phẫn nộ vú em amp;#39;ru ngủamp;#39; trẻ bằng hỗn hợp thuốc ho - 5

Hiện trường nữ sinh bị xe tải cán tử vong tại chỗ rồi bỏ chạy - Ảnh: TPBH

Người dân thấy sự việc đã dùng xe máy đuổi theo khoảng 200m chặn đầu xe lại, yêu cầu điều khiển xe về hiện trường. Tuy nhiên, tài xế xuống xe chạy vào nhà người dân trốn. Lực lượng công an sau đó có mặt đưa tài xế về trụ sở để điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an TP. Biên Hòa điều tra, làm rõ.

Hà Anh/ Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự