Tình tiết mới vụ sản phụ bị tông chết, trẻ văng ra đường

Ngày 28/10/2014 15:40 PM (GMT+7)

Dù đứa trẻ đã được tháo khớp gối cách đây hai ngày nhưng người thân vẫn chưa dám cho người cha trong vụ tai nạn biết sự thật.

Trưa 28/10/2014, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, anh Nguyễn Văn Nam (SN 1982, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), người chồng trong vụ sản phụ bị tông chết, trẻ sơ sinh văng ra đường đã ổn định sức khỏe. Mỏm cụt chân phải của anh trước đây được bệnh viện An Giang xử lý cắt đã khô nhưng vẫn còn hở da. Nếu trong một tuần tới, vết thương của bệnh nhân vẫn diễn biến tốt, không nhiễm trùng thì sẽ được khâu lại. Chừng một tháng sau khi khâu, bệnh nhân có thể được lắp chân giả.

Bác sĩ cũng cho hay, đến nay, anh Nam vẫn kêu đau bụng. Mặc dù từ khi tiếp nhận đến nay, anh Nam đã được siêu âm, chụp phim nhiều lần nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Bệnh nhân kêu đau có thể là do di chứng của vụ tai nạn chứ không có gì nguy hiểm.

Tình tiết mới vụ sản phụ bị tông chết, trẻ văng ra đường - 1

Anh Nam mệt mỏi tại bệnh viện Chợ Rẫy

Nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hốc hác, anh Nam có vẻ mệt mỏi: “Dù đau đớn lắm nhưng tôi phải cố sống. Tôi còn hai đứa con nữa. Vợ tôi ra đi một cách oan uổng, riêng tôi không thể có mệnh hệ gì được”.

Đôi mắt thất thần, anh kể: “Hôm đó, tôi đi làm nghe vợ gọi điện bảo đau bụng sắp sinh. Ngay lập tức, tôi chạy về nhà. Thấy vợ có vẻ đau đớn, tôi xoa bụng rồi lấy một số áo quần đã chuẩn bị trước để chở vợ đến bệnh viện sinh. Trên đường đi, cô ấy có vẻ đỡ mệt hơn. Cô ấy bảo, sinh được đứa con trai, hai vợ chồng sẽ không sinh thêm nữa để nuôi dạy cho tốt”.

Anh im lặng, nấc nghẹn rồi kể tiếp: “Khi đến đoạn đường đang được làm. Trước đây, chỗ ấy hai chiều nhưng do làm đường nên nhập làm một. Sợ ảnh hưởng đến thai nhi, tôi giảm tốc độ. Đi được một đoạn, bỗng tôi nghe một tiếng chát chúa phía sau. Xe máy tôi ngã xuống đường. Tôi bị chiếc xe đè lên người nên không thể đứng dậy được. Tôi ngước mắt nhìn về phía vợ, thấy bên cạnh có rất nhiều máu. Ánh mắt cô ấy nhìn sang hướng đứa con văng xa cách đó một đoạn ngắn. Cô ấy với tay về phía con, chớp chớp mắt mấy cái rồi nhắm tịt. Tôi đau đớn kêu la”. 

Người nhà anh Nam cho biết, mấy hôm nay có nhiều mạnh thường quân đến thăm hỏi, an ủi, giúp đỡ. Người nhà muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã có lòng tốt cưu man cha con anh Nam trong cơn hoạn nạn này.

Theo lời anh Nam, khi vụ việc xảy ra, có gần chục người đi ngang nhưng họ bỏ mặc lời kêu than, cầu cứu. Một lúc sau, anh được cán bộ xã đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khi vào bệnh viện, anh hỏi mọi người về vợ và con trai. Mọi người cho biết, vợ anh qua đời trong lúc tai nạn và đã được làm mai táng, chôn cất. Về đứa con trai mới sinh, mọi người cho hay một chiếc chân bị thương nhưng có cơ hội chữa trị được và hiện đang nằm tại bệnh viện Nhi Đồng 1.

Trước đây, vào chiều 26/10, do cẳng chân bé mới sinh bị đứt lìa, phần mô dập nát không thể phục hồi nên bác sĩ đành tháo khớp gối để tránh tình trạng nhiễm trùng. Tuy nhiên, khi hỏi mấy hôm nay có nghe thông tin gì về con trai không? Anh Nam vẫn cho biết: “Mới sáng nay, tôi hỏi em vợ thì cô ấy vẫn bảo là sức khỏe cháu đã khỏe hơn trước. Bác sĩ nói chỉ trong vòng mấy ngày tới, cháu sẽ bình phục. Riêng cái chân bị đứt hiện vẫn được chữa trị”.

Trong cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng, anh Nam im lặng, đưa tay xoa bụng với vẻ mặt đau đớn. Anh kể, khi mới nghe thông tin vợ qua đời vì tai nạn giao thông thì bi quan, mất hết tinh thần. Lúc đó, anh cũng nghĩ đến cái chết. Mấy hôm nay, được người thân khuyên nhủ, lại nhắc đến hai đứa con còn nhỏ. Anh suy nghĩ lại, vợ mất thì mình phải cố gắng sống để lo cho hai con, không thể vô trách nhiệm với chính bản thân mình lẫn con cái. Từ đó, anh quyết tâm vượt lên nỗi đau và hy vọng sẽ được xuất viện sớm.

Tình tiết mới vụ sản phụ bị tông chết, trẻ văng ra đường - 2

Con anh Nam bị tháo khớp gối

Từ sáng đến nay, bụng anh Nam đã đỡ đau hơn, nhưng, thỉnh thoảng vẫn còn nhói. Điều anh mong muốn nhất hiện nay là được nhìn mặt hai đứa con. “Tôi nghe mọi người bảo con trai mới sinh sức khỏe ổn định thì mừng lắm. Tuy nhiên, trong tâm thức, tôi vẫn có phần lo lắng. Bởi, tôi sợ, cháu có chuyện gì thì người thân cũng không dám thông báo. Do đó, tôi muốn được tận mắt nhìn để biết chắc chắn tình trạng của cháu”, anh chia sẻ.

Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Công Vũ (39 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên). Trước đó, ngày 25/10, anh Nam chở vợ là Nguyễn Thị Kim Ngọc đến bệnh viện Đa khoa thành phố Long Xuyên sinh con. Khi đến Quốc lộ 91, đoạn qua phường Mỹ Thới thì bị xe trộn bê tông do Vũ điều khiển chạy cùng chiều từ phía sau đâm tới. Hậu quả, chị Ngọc tử vong, còn thai nhi trong bụng chị văng ra ngoài với một chân bị đứt lìa. Anh Nam bị bánh xe nghiền nát chân và phải cắt bỏ 1/3 chân phải.

Kiến Văn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot