Trận lốc xoáy kinh hoàng qua lời kể nạn nhân

Ngày 17/10/2013 22:00 PM (GMT+7)

“Sau tiếng gió rít mạnh, mái tôn ào ào lao xuống. Hai vợ chồng tôi vừa chạy ra khỏi cửa thì nhà sập đánh rầm”.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình, những “nhân chứng sống” thất thần khi kể lại trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra tại xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch.

Trận lốc xoáy kinh hoàng qua lời kể nạn nhân - 1

Tại thôn Hà Sơn, Quảng Sơn, nhà của 70 hộ dân đều bị lốc xoáy, lũ quét làm tan tành. Ảnh: Nguyễn Quang Vinh.

Anh Trần Ngọc Thương, Trưởng công an xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, cho biết trận lốc xoáy diễn ra vào lúc đêm khuya, đa số người dân đang ngủ nên không kịp trở tay. Cơn lốc khiến hàng trăm nhà dân bị tốc mái, sập hoàn toàn, nhiều người bị thương và hai người chết tại chỗ do bị nhà sập là anh Phan Xuân Sơn (48 tuổi) và anh Mai Xuân Phụ (52 tuổi), đều trú tại thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn.

Trận lốc xoáy kinh hoàng qua lời kể nạn nhân - 2

Hàng trăm nhà dân bị sập sau cơn lốc xoáy

Bác sĩ Chuyên khoa II Trương Thanh Tân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, cho biết: "Bệnh viện tiếp nhận 19 ca bị thương phải cấp cứu sau trận lốc kinh hoàng. Đa số bệnh nhân nhập viện do bị nhà sập nên bị chấn thương ở vùng đầu, gãy xương cột sống, cẳng tay. Trong đó, có 4 ca nguy kịch do bị chấn thương sọ não phải chuyển lên bệnh viện tuyến Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới".

Trận lốc xoáy kinh hoàng qua lời kể nạn nhân - 3

Chị Trần Thị Lĩnh (SN 1969) đã mất đi người chồng do nhà bị sập.

Trận lốc xoáy kinh hoàng qua lời kể nạn nhân - 4

Hai mẹ con chị Trần Thị Tỷ cùng chồng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Đau lòng nhất là gia đình chị Trần Thị Lĩnh (SN 1969). Ngôi nhà của chị Lĩnh bị sập đã cướp đi người chồng là anh Sơn, bản thân chị bị gãy xương cột sống và gãy xương bả vai.

Đến lúc này, người thân vẫn giấu chị việc anh Sơn đã tử vong. Chị kể lại: “Sau tiếng gió rít mạnh, mái tôn ào ào lao xuống. Hai vợ chồng tôi vừa chạy ra khỏi cửa thì nhà sập đánh rầm”.

Trận lốc xoáy kinh hoàng qua lời kể nạn nhân - 5

Cả thôn chìm trong bùn, nhà cửa đổ gãy tan tác. Ảnh: Nguyễn Quang Vinh. 

Trận lốc xoáy kinh hoàng qua lời kể nạn nhân - 6

Những ngôi nhà trống hơ, trống hoác. Ảnh: Nguyễn Quang Vinh.

Ngôi nhà gỗ khang trang vừa mới xây của gia đình chị Trần Thị Tỷ (57 tuổi) cũng tan hoang sau cơn lốc. Không chỉ thế, cả hai vợ chồng chị cùng đứa con trai bị nhà sập đè lên đang phải cấp cứu tại bệnh viện. Chị Tỷ nức nở nói: “Chú ơi, nghe con bé thứ hai vừa chạy đến bệnh viện thông báo nhà mình bị nước lũ cuốn trôi hết rồi”.

Trận lốc xoáy kinh hoàng qua lời kể nạn nhân - 7

Bà Trần Thị Thuận (88 tuổi) bị nhà sập đè lên người nên bị chấn thương vùng đầu, gãy chân, gãy sườn.

Bà Trần Thị Thuận (88 tuổi) cũng đang hôn mê tại Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Sau khi xảy ra lốc xoáy, vì ở một mình nên bà bị đống đổ nát đè lên rất lâu người thân mới đến đưa đi cấp cứu.

Lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch cho biết, sau khi xảy ra trận lốc kinh hoàng đã chỉ đạo các đơn vị công an, quân đội đến đưa bà con đi cấp cứu và sửa soạn đồ đạc đề phòng nước lũ cuốn trôi.

Theo Thảo Nhi (Tri thức trực tuyến)
Nguồn:

Tin liên quan