Sáng ngày 6/2 (ngày 26 tháng chạp), hàng trăm em nhỏ theo chân cha, mẹ ra bến xe về quê nghỉ Tết.
Tại thủ đô Hà Nội, sáng ngày 6/2 (ngày 26 tháng chạp), hàng trăm em nhỏ theo chân cha, mẹ ra bến xe về quê nghỉ Tết. Lượng người đổ về bến đông nghịt, khiến cuộc hành trình của các em thêm gian nan vì phải đứng giữa bến đợi xe trong nhiều giờ mà vẫn không bắt được xe.
Sáng 6/2 hàng nghìn người dân đã đổ ra các bến tàu, bến xe để về quê ăn Tết...
... trong số đó rất nhiều em nhỏ.
Lượng người đổ về bến đông nghịt khiến cuộc hành trình về quên ăn Tết của các bé càng gian nan vất vả.
Cả gia đình ngồi giữa cái nắng để đợi xe.
Một em nhỏ tranh thủ ăn bánh mì trong lúc đợi xe cùng bố mẹ.
Chị Huyền quê ở Thanh Hóa chia sẻ:" Hai mẹ con em đợi xe từ sáng giờ nhưng vẫn chưa bắt được xe vì xe nào cũng chật nịch khách rồi. Vì có con nhỏ nên em đang cố đợi xem có xe nào ít khách thì đi".
Tại phòng chờ của bên xé Giáp Bát hành khách ngồi chật cứng.
Đợi xe quá lâu, không chỉ các bậc phụ huynh mà các em nhỏ cũng đứng ngồi không yên.
Vẻ mệt mỏi đợi xe hiện rõ trên khuôn mặt của những em nhỏ này.
Mẹ con chị Hạnh (Nam Định) là một trong số ít người may mắn tìm được chỗ ngồi thoải mái.