Trẻ nhỏ "tay xách, nách mang" xuống Thủ đô theo bố mẹ sau đợt nghỉ Tết dương

Ngày 02/01/2017 18:02 PM (GMT+7)

Sau đợt nghỉ Tết Dương lịch, nhiều trẻ nhỏ lại theo bố mẹ trở lại Thủ đô với lỉnh kỉnh bỉm sữa, đồ chơi và đặc biệt là những món quà quê.

Sau dịp nghỉ Tết Dương lịch 2017, hàng ngàn người lại đổ xuống Thủ đô Hà Nội chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới 3/1. Theo ghi nhận của phóng viên chiều ngày 2/1, một số bến xe số lượng người đổ về khá lớn, điển hình nhất có lẽ là hai bến xe Nước Ngầm và Mỹ Đình, vì đây là những bến xe chịu tác động của việc phân luồng xe khách vừa được Sở GTVT Thành phố Hà Nội đưa vào thực hiện.

Việc phân luồng này khiến không ít gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ gặp khó khăn trong việc đi lại. Chị Phương Lan, sau chuyến đi chơi ở quê ngoại tại tỉnh Thái Bình về phải bắt và chuyển nhiều chuyến mới tới được bến xe Mỹ Đình để tiếp tục bắt xe về Yên Bái.

"Tôi không biết mục đích phân luồng là gì, nhưng như chúng tôi thì khổ quá, phải bắt 3 lần xe vẫn chưa lên được xe về nhà, khổ nhất là bọn trẻ", chị Lan cho biết.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận về tình trạng phụ huynh đưa trẻ trở lại Thủ đô sau đợt nghỉ Tết Dương lịch 2017:

Trẻ nhỏ amp;#34;tay xách, nách mangamp;#34; xuống Thủ đô theo bố mẹ sau đợt nghỉ Tết dương - 1

Dù phải di chuyển một chặng đường dài nhưng ba mẹ con vẫn rất vui tươi sau kỳ nghỉ tại quê ngoại.

Trẻ nhỏ amp;#34;tay xách, nách mangamp;#34; xuống Thủ đô theo bố mẹ sau đợt nghỉ Tết dương - 2

Một ông bố kiểm tra lại đồ cho con sau khi xuống khỏi xe.

Trẻ nhỏ amp;#34;tay xách, nách mangamp;#34; xuống Thủ đô theo bố mẹ sau đợt nghỉ Tết dương - 3

Những gia đình ở tỉnh xa, phải di chuyển quãng đường dài đều mệt phờ khi xuống bến xe.

Trẻ nhỏ amp;#34;tay xách, nách mangamp;#34; xuống Thủ đô theo bố mẹ sau đợt nghỉ Tết dương - 4

Tay xác nách mang theo đúng nghĩa sau khi từ quê nghỉ Tết Dương lịch 2017.

Trẻ nhỏ amp;#34;tay xách, nách mangamp;#34; xuống Thủ đô theo bố mẹ sau đợt nghỉ Tết dương - 5

Những món quà quê được vận chuyển xuống Thủ đô.

Trẻ nhỏ amp;#34;tay xách, nách mangamp;#34; xuống Thủ đô theo bố mẹ sau đợt nghỉ Tết dương - 6

Cháu nhỏ giữ khu khư túi bánh đa sau khi từ quê ra.

Trẻ nhỏ amp;#34;tay xách, nách mangamp;#34; xuống Thủ đô theo bố mẹ sau đợt nghỉ Tết dương - 7

Còn ngay cạnh đó là một cháu nhỏ với chiếc kiếm gỗ được các bạn ở quê tặng.

Trẻ nhỏ amp;#34;tay xách, nách mangamp;#34; xuống Thủ đô theo bố mẹ sau đợt nghỉ Tết dương - 8

Những cháu nhỏ lẽo đẽo theo phụ huynh sau khi tới Hà Nội.

Trẻ nhỏ amp;#34;tay xách, nách mangamp;#34; xuống Thủ đô theo bố mẹ sau đợt nghỉ Tết dương - 9

Nhưng hình ảnh thường thấy sau những dịp nghỉ lễ, tết tại bến xe.

Trẻ nhỏ amp;#34;tay xách, nách mangamp;#34; xuống Thủ đô theo bố mẹ sau đợt nghỉ Tết dương - 10

Ba mẹ con có lách qua khe nhỏ để thoát vòng vây của cánh xe ôm.

Trẻ nhỏ amp;#34;tay xách, nách mangamp;#34; xuống Thủ đô theo bố mẹ sau đợt nghỉ Tết dương - 11

Các ông bố cũng tay xách, nách mang không kém.

Trẻ nhỏ amp;#34;tay xách, nách mangamp;#34; xuống Thủ đô theo bố mẹ sau đợt nghỉ Tết dương - 12

Sự mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt cháu nhỏ.

Trẻ nhỏ amp;#34;tay xách, nách mangamp;#34; xuống Thủ đô theo bố mẹ sau đợt nghỉ Tết dương - 13

Nhiêu gia đình lỉnh kỉnh bỉm, sữa sau chuyến về quê.

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan