Xót cảnh bé gái bị thương nặng, mất cả gia đình sau TNGT

Ngày 01/04/2017 16:02 PM (GMT+7)

Trên đường đưa vợ con về nhà ngoại ăn Tết, xe máy do anh Đặng Quốc Cường điều khiển va chạm với xe tải.

Trên đường đưa vợ con về nhà ngoại ăn Tết, xe máy do anh Đặng Quốc Cường điều khiển đã va chạm với xe tải ngược chiều khiến anh cùng vợ và đứa con nhỏ trong bụng vợ tử vong; con gái đầu 6 tuổi bị thương nặng, bơ vơ nương tựa bà nội già yếu.

Ra đi sau bữa cơm sum họp

Trong căn nhà đơn sơ nằm khuất sâu con ngõ nhỏ thuộc phường Yên Thịnh (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái), bà Đặng Thị Tuyết Lan vừa xoa lưng cho cháu nội Đặng Bảo Ngọc ngủ, vừa khẽ nói: “Sức khỏe cháu Ngọc vẫn chưa ổn định nên tôi vẫn sợ cháu nghe được chuyện của bố mẹ”.

Xót cảnh bé gái bị thương nặng, mất cả gia đình sau TNGT - 1

Bé Ngọc sau tai nạn bị chấn thương sọ não, hiện gia đình vẫn để cháu ở nhà điều trị

Đưa chúng tôi ra nhà ngoài, bà Lan kể, ngày 29/1 (tức ngày mùng 2 Tết Âm lịch), trên đường đưa vợ con về quê ngoại ở huyện Yên Bình ăn Tết, xe máy do con trai bà là anh Đặng Quốc Cường (SN 1980) điều khiển đến Km45+500 QL70 đoạn qua thôn Ngòi Vồ (xã Tân Hương, huyện Yên Bình) đã va chạm với xe tải đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến anh Cường cùng vợ là chị Mai Thị Huyền (SN 1991) và đứa con trong bụng mẹ tử vong; bé Đặng Bảo Ngọc (SN 2011) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

“Trước khi về quê ngoại, vợ chồng nó còn cùng tôi làm cơm cúng gia tiên, cả nhà ngồi ăn trưa vui vẻ với nhau. Vậy mà chỉ sau mấy tiếng, các cháu đã bỏ mẹ, bỏ con gái ốm đau lại mà đi…”, bà Lan bật khóc.

Anh Đặng Văn Tùng (em trai anh Cường) cho biết, sau vụ TNGT, bé Ngọc bị chấn thương sọ não, được các bác sĩ tại bệnh viện ở Hà Nội tận tình chữa trị, 10 ngày sau, gia đình đưa bé về bệnh viện tỉnh tiếp tục điều trị. “Đến ngày 21/2 vừa qua, các bác sĩ đồng ý cho cháu về điều trị tại nhà. Do di chứng từ vụ tai nạn khiến cháu nói chậm hơn, một chân đi tập tễnh. Hiện, gia đình chưa để cháu đi học, sợ cháu buồn nên tôi cũng cho con trai tôi là cháu Hiếu bằng tuổi Ngọc nghỉ học ở nhà để chơi với chị”, anh Tùng nói.

“Bố mẹ đi làm, con nhớ lắm…”

Ngày tổ chức tang lễ cho bố mẹ và em, bé Ngọc vẫn đang được điều trị tích cực ở viện, đến giờ, gia đình vẫn giấu không cho bé biết sợ bé sốc mà bệnh tình nặng thêm.

“Ngày nào cháu cũng hỏi bố mẹ đâu, tôi bảo bố mẹ con đi làm, mấy hôm nữa về sẽ mua quần áo đẹp cho con. Mỗi lần nói đều phải nuốt nước mắt vào trong chỉ sợ cháu phát hiện ra”, bà Lan kể.

Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Yên Bái đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình bé Đặng Bảo Ngọc số tiền 5 triệu đồng. Tại đây, Đại tá Nguyễn Hữu Biên, Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Trưởng ban ATGT tỉnh đã chia sẻ, động viên bà Lan cùng gia đình vượt qua nỗi đau, giữ sức khỏe và cố gắng chăm sóc, chữa trị thật tốt cho bé Ngọc.

Nhìn cháu, bà Lan xót xa: “Sau tai nạn, tâm lý cháu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gương mặt lúc nào cũng buồn. Bệnh viện khuyên gia đình tôi nên mời bác sĩ tâm lý về nhà để điều trị thêm cho cháu nhưng không có tiền nên tôi chỉ biết cố gắng chăm sóc, chiều chuộng cháu để cháu bớt cô đơn”.

Theo bà Lan, anh Cường và chị Huyền quen nhau qua giới thiệu từ bạn anh Cường cũng là anh trai chị Huyền. Năm 2010, tình cảm chín muồi, anh và chị kết hôn, một năm sau, bé Ngọc ra đời. Con cái thơ dại, bố mất, mẹ lại già yếu nên anh chị rất nỗ lực làm ăn. Chồng đi thợ xây, vợ làm thợ may, đến năm 2016, chị Huyền ra Thái Nguyên làm việc tại Nhà máy Samsung, một tháng mới về một lần. Công việc bấp bênh, thu nhập thấp, nên vừa rồi anh Cường, chị Huyền mới sửa được nhà, còn đang vay mượn người ta hơn 60 triệu đồng.

“Nay vợ chồng nó mất rồi, con gái lại đang bị ốm nặng, tôi già yếu không làm được gì chưa biết lấy tiền đâu trả nợ giúp con. Giờ chỉ mong có thể giúp cháu Ngọc ổn định sức khỏe rồi cho cháu đi học bằng bạn bằng bè”, bà Lan tâm sự.

Theo Yến Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn giao thông mới nhất