20 năm ngồi đợi người yêu ở ga tàu

Ngày 06/05/2015 00:10 AM (GMT+7)

Suốt 20 năm qua, ngày ngày Ah Ji đều ngồi ở ga tàu đó với hi vọng sẽ gặp được người con gái mà mình yêu.

Người đàn ông tên Ah Ji, 47 tuổi đã dành 20 năm của tuổi trẻ, cuộc đời để ngồi ở nhà ga và chờ đợi người bạn gái năm xưa anh từng quen.

Cách đây 20 năm, Ah Ji quen một cô gái ở Đài Nam, Trung Quốc. Hai người đã hẹn gặp nhau ở nhà ga xe lửa. Nhưng rồi, cô gái không đến dù cho Ah Ji đã ngồi đợi nhiều ngày đêm sau đó.

20 năm ngồi đợi người yêu ở ga tàu - 1

Người đàn ông tên Ah Ji, 47 tuổi đã dành 20 năm của tuổi trẻ, cuộc đời để ngồi ở nhà ga và chờ đợi người bạn gái năm xưa anh từng quen. 

Cứ như vậy, suốt 20 năm qua, ngày ngày Ah Ji đều ngồi ở ga tàu đó với hi vọng sẽ gặp được người con gái mà mình yêu. Mặc dù nhiều người khuyên nhủ nhưng Ah Ji nói ông đã quen với việc chờ đợi như vậy. Những nhà hảo tâm đã giúp đỡ người đàn ông này bằng cách mang quần áo đến để anh thay hằng ngày.

Hành động của Ah Ji khiến nhiều người cảm động về tấm chân tình của anh nhưng một số người khác cũng cho rằng anh quá khờ khạo và ngốc nghếch. 

Anh buông tay được chưa?

Tôi yêu vợ, nhờ một người đàn bà khác

Sợ cha mẹ cản ngăn, bạn gái vội chia tay

Bất ngờ với công dụng chữa bệnh nhờ "chuyện ấy"

Cuộc tình đầu đời, yêu người hơn 17 tuổi

Kỳ lạ người phụ nữ dị ứng với...chồng

Bảo Bảo (Theo Rebecca)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu