Bức thư gửi "gái già" của người chồng hết lòng yêu vợ

Ngày 11/04/2016 09:05 AM (GMT+7)

“Gái già à, dù em có già hơn anh một tí, dù em hơi nói nhiều một tí.. nhưng em là người mang đến cho anh những ngày tháng ý nghĩa nhất cuộc đời này”.

Người ta thường nói, lòng chung thủy của người phụ nữ được thử thách khi người đàn ông của cô ấy không có gì trong tay. Và quả thực, đôi khi thứ lâu bền nhất nuôi dưỡng tình yêu của người đàn ông không phải những hình ảnh xinh đẹp lộng lẫy của một cô gái, mà là những ký ức đẹp đẽ khi cô ấy cùng anh trải qua những tháng ngày cùng cực, khó khăn nhất.

Bức thư gửi quot;gái giàquot; của người chồng hết lòng yêu vợ - 1

Gia đình nhỏ hạnh phúc của cặp đôi Hải Sơn - Hồng Cảnh

Đôi vợ chồng trẻ Cao Thị Hồng Cảnh – Ngô Hải Sơn cũng là một trong những cặp đôi có một mối tình đáng nhớ như vậy. Kể về quãng thời gian khó khăn nhất hai người từng trải qua, chị Cảnh chia sẻ: “Lúc tôi gặp anh là thời điểm gia đình anh đang gặp biến cố lớn về tình cảm, công ty anh bị phá sản, anh thất nghiệp, suy sụp và chán đời, nghiện thuốc lá, chơi điện tử thâu đêm suốt sáng...

Lúc đó, chị chính là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất giúp anh vượt qua. Và sau tất cả, thấy chị có thể hướng anh đến cuộc sống ổn định, mọi người trong gia đình anh cũng rất quý mến.

Mới đây, trong một cuộc thi viết về tình yêu thương với người phụ nữ của mình do công ty tổ chức, anh đã giành giải nhất với bài viết “Gửi vợ - gái già của anh”.

Ngay khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, bài viết đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng về tình cảm người chồng dành cho cô vợ đã từng đồng cam cộng khổ. Giọng văn nhẹ nhàng, tình cảm cùng những ngôn từ hóm hỉnh, đặc biệt là cách anh gọi vợ là "gái già" đầy trìu mến đã để lại nhiều ấn tượng cho người đọc.

Bức thư gửi quot;gái giàquot; của người chồng hết lòng yêu vợ - 2

Đây là lần đầu tiên anh Sơn viết thư tặng vợ

Nghe anh nói anh đạt giải, tôi không dám tin là sự thật, cho đến tận khi anh chụp ảnh gửi cho xem. Thực ra, lời hay ý đẹp không bằng tấm lòng đối với nhau và với gia đình hai bên nội ngoại. Ai cũng có sự hy sinh để xây dựng cuộc sống chung, sự hy sinh đó có ý nghĩa khi vợ hoặc chồng hiểu và thông cảm. Tôi cảm thấy biết ơn anh nếu anh hiểu và cố gắng.

Qua bài viết thì tôi nghĩ người vợ là người giữ lửa hạnh phúc, biết đối nhân xử thế với gia đình bên nội, biết chăm con, lo lắng cho chồng và hướng chồng vượt qua khó khăn khi thất nghiệp, thiếu thốn... Vợ khéo động viên chồng thì người chồng sẽ vì thế mà cảm thấy thương yêu mình hơn và cố gắng để có cuộc sống tốt hơn thôi” - Chị Cảnh chia sẻ.

Bức thư gửi quot;gái giàquot; của người chồng hết lòng yêu vợ - 3

Ngoài thời gian làm việc tại công ty, anh ngày càng chịu khó chia sẻ cùng vợ việc nhà, vui chơi cùng con những khi rảnh rỗi

Chị Cảnh hiện là phóng viên một trang báo, anh chị quen nhau trong một lần chị đến tác nghiệp tại công ty của anh. Cùng là người ngoại tỉnh sống và làm việc tại Hà Nội, hai người đã quyết định về chung một nhà sau hơn 2 năm yêu nhau.

Từ một thanh niên thất nghiệp, nghiện thuốc, nghiện game, hiện tại anh đã là một ông bố của cô con gái 2 tuổi, công việc thuận lợi, chịu khó làm ăn, thương yêu vợ con và biết vun vén cho gia đình.

Vợ à, gái già của anh à!

Từ ngày quen em, yêu em và lấy em làm vợ, chưa lần nào anh viết thư cho em, viết tặng em gì cả. Hôm nay, anh hạ quyết tâm viết tâm thư cho em đây. Nếu em có nhận được xin đừng vì những lời này mà tức giận, vì em mà tức giận là sẽ già, già thì sẽ xấu, mà xấu quá là anh không nhận ra vợ của anh đâu.

Em à, điều đầu tiên anh muốn nhắn gửi là, em nên chỉnh sửa lại cách nấu nướng của em hoặc đi học lớp bổ túc về nấu ăn có được không? Mọi người trong nhà ai cũng chê em nhất ở khoản nấu nướng không khéo.

Vì không khéo nên anh thì hơn 90kg rồi, như cái thùng phuy di động, còn con gái mình thì hơn 1 tuổi mà người ta cứ tưởng 2 tuổi rồi vì nặng có 13kg. Đấy, nếu em khéo nấu ăn sẽ nấu ra những món anh không thể nuốt nổi, thế thì có phải không thể béo ú thế này không?

Vợ ơi, điều thứ 2 anh muốn nhắn là, em có thể thay đổi cách ứng xử với gia đình nhà chồng được không?

Anh thấy từ ngày lấy em về, anh không còn đứng vị trí thứ nhất nữa, lúc nào về quê, câu đầu tiên mọi người hỏi là, “Vợ mày đâu? Sao nó không về? Mày gọi nó về đi, còn mày không về cũng được!”. Bằng thủ đoạn nào mà em lấy lòng hết tất cả mọi người trong nhà anh như thế? Để giờ anh có kể xấu em ra thì cũng không ai tin, ngược lại mọi người không ngừng bênh em là thế nào?

Vợ yêu quý à, điều mà anh năn nỉ em muốn em thay đổi nhất đấy là mỗi tháng em đừng lột sạch ví của anh như trước đây nữa có được không?

Anh biết rất nhiều thứ phải chi phí như bỉm, sữa, quần áo cho con, rồi tiền ăn tiền nhà, đủ các thứ tiền. Nhưng dù trước khi lấy em anh nghe giang hồ đồn “phụ nữ ăn ít, nói nhiều, nhanh già, lâu chết, miệng kêu tiền tiền” nhưng anh không ngờ là lại kêu nhiều thế!

Anh hứa, sau khi bài viết này đến tay em, anh sẽ nộp thêm cho em ít nhất 1 triệu rưỡi nữa kèm thêm giấy chứng nhận đạt giải khúc khích của công ty. Nhưng đừng lột sạch ví của anh có được không?

Vợ già yêu quý ơi, anh đã nhắn em 3 điều, bất chợt nhìn khuôn mặt em khi ngủ bên cạnh con gái của chúng ta, anh tự dưng thấy sống mũi mình cay cay em ạ. Nhìn em, cô gái hồn nhiên nhí nhảnh, xinh xắn ngày nào bây giờ thay vào đó là đôi mắt sâu thăm thẳm vì ngủ không đủ giấc, đôi bàn tay nổi lên những đường gân xanh vất vả. Nỗi lo cơm áo gạo tiền đã đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của em mà anh vô tâm không biết.

Anh gọi em là gái già bởi cái suy nghĩ của em luôn cho rằng em già hơn anh, là em luôn đúng. Nhưng mà đúng thật. Khi gặp em là khoảng thời gian buồn nhất của anh khi biến cố gia đình liên tiếp xảy ra, anh chơi vơi giữa Hà Nội, nhiều khi không biết đi đâu về đâu. Rồi khi chúng ta lấy nhau, công việc của anh lại có vấn đề khi công ty phá sản, nợ lương, anh thất nghiệp, hai vợ chồng đi về trong căn nhà trọ bé tí tẹo, em lại bầu bí.

Khi đó, chính em là người động viên anh đi tìm việc, theo anh từ công ty này đến công ty khác nộp đơn xin việc, chính em là người bảo anh làm đơn vào công ty hiện tại, cùng anh đến nộp đơn giục anh đi phỏng vấn và giờ anh làm ở đây được gần 2 năm rồi.

Gái già à, dù em có già hơn anh một tí, dù em hơi nói nhiều một tí, dù em chân không được dài như những cô gái ở siêu thị anh đang làm, nhưng em là người mang đến cho anh những ngày tháng ý nghĩa nhất cuộc đời này. Người hàng ngày chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho 2 bố con anh, người động viên anh những lúc khó khăn và giúp anh đi đúng đường những khi trót lạc lối, ham chơi.

Vợ yêu à, anh biết cuộc sống của hai vợ chồng mình còn nhiều khó khăn phía trước, em sẽ còn vất vả rất nhiều, nhưng anh sẽ cố gắng tự hoàn thiện mình hơn, cố gắng nhiều hơn để làm chỗ dựa vững chắc nhất cho em và con.

Và em chính là món quà quý giá nhất mà cuộc sống tặng cho anh!

Cảm ơn em, vợ yêu của anh, gái già của anh!"

- Ngô Hải Sơn -

Hoài Thu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu