Phẫn nộ chuyện hận tình phá thai rồi đăng ảnh lên mạng

Ngày 03/07/2015 08:59 AM (GMT+7)

Để trả thù tình, cô gái đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con đang mang trong bụng, thậm chí còn đăng ảnh xác thai nhi lên mạng khiến nhiều người phẫn nộ.

Mới đây, trang Board.postjung.com của Thái Lan đăng tải một câu chuyện về nạn nạo phá thai gây rung động dư luận Thái. Theo đó, chỉ vì người chồng bỏ đi theo một người phụ nữ khác, nên cô gái này đã nhẫn tâm bỏ đứa con trong bụng và đăng hình xác thai nhi lên mạng xã hội.

Phẫn nộ chuyện hận tình phá thai rồi đăng ảnh lên mạng - 1

Chân dung người mẹ trẻ nhẫn tâm bỏ con và đăng xác con lên mạng.

Được biết, cô gái này làm công việc buôn bán điện thoại và đang cố gắng kiếm tiền để tạo điều kiện tốt nhất khi sinh đứa bé ra đời. Nhưng trớ trêu thay, người chồng của cô đã ngoại tình và quyết định ly hôn với cô để gắn bó với người phụ nữ khác.

Ngay sau khi gặp phải cú sốc tinh thần lớn này, cô lập tức phá bỏ thai nhi đã rõ hình hài rồi chụp ảnh xác thai nhi kèm theo lời vạch trần đầy chua chát lên mạng xã hội.

Câu chuyện nhanh chóng gây sốc cho toàn cư dân mạng Thái Lan. Hầu hết đều giật mình và  kinh hãi trước những hình ảnh thương tâm của thai nhi vô tội. Đồng thời cũng lên án kịch liệt trước hành động tàn nhẫn, dã man của người phụ nữ trẻ này.

Trước đó, một câu chuyện liên quan đến việc nạo phá thai cũng từng làm dư luận mạng dậy sóng vào tháng 5/2014. Theo báo Khám phá một người phụ nữ tên là Emily Letts, 25 tuổi, ở bang New Jersy, Mỹ đã tự quay clip chính mình khi đang trong một ca nạo phá thai. sau đó cô này đã đăng toàn bộ clip lên youtube. Cô này nói cô là một tư vấn viên sản khoa và mục đích đăng clip lên mạng là để xóa bỏ những kỳ thị và chỉ trích xung quanh việc nạo phá thai.

Phẫn nộ chuyện hận tình phá thai rồi đăng ảnh lên mạng - 2

Emily Letts, 25 tuổi, một tư vấn viên sản khoa, cũng là người đăng clip nạo phá thai của chính mình.

Clip  dài 3 phút ghi lại việc cô gái được đưa vào phòng mổ trong khi các bác sĩ đang tiến hành lấy thai nhi từ dạ con của cô. Điều đáng nói là cô gái hoàn toàn tỉnh táo và có vẻ rất hài lòng, phấn khởi với ca nạo phá thai của chính mình. Ngay khi cuộc phẫu thuật ngắn vừa hoàn thành, cô la lên “Thật tuyệt, tôi đã vượt qua!... Tôi muốn chứng minh rằng phá thai không hề đáng sợ”.

Đoạn clip này đã vấp phải không ít những những chỉ trích, phê phán từ dư luận. Nhiều người không chấp nhận nổi hành động nhẫn tâm của Emily Letts. “Cô là kẻ đáng chết”, “Chính cô đã giết chết đứa bé”…là một số lời chỉ trích dành cho người mẹ trẻ này.

Trong thực tế, một người khi phải phá bỏ đứa con đang mang vì nó bị bệnh hiểm nghèo bẩm sinh còn bị cắn xé lương tâm dai dẳng. Vậy mà có những người có thể vừa "giết" đứa con đang mang lại còn tung ảnh lên mạng. Đó là điều đáng phải lên án.

Theo Mạc Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu