8/3 ngập hoa và quà của một nửa thế giới

Ngày 08/03/2016 11:13 AM (GMT+7)

Từ hôm qua, 7/3, trên mạng xã hội đã có rất nhiều những lời tâm sự, những niềm vui của chị em phụ nữ được chia sẻ.

8/3 - Ngày mà cả Thế giới dành để tôn vinh Phái đẹp, là cơ hội để nam giới thể hiện tình yêu với những người phụ nữ mà mình yêu thương. Từ hôm qua, 7/3, trên mạng xã hội đã có rất nhiều những lời tâm sự, niềm hân hoan và cảm ơn về những món quà, những niềm vui mà chị em phụ nữ chia sẻ.

Cùng cảm nhận và chung vui với niềm vui của một nửa Thế giới trong ngày 8/3 năm nay:

Đóa hồng lúc 1h đêm 8/3

Đối với Hà Thu Hoài, 8/3 năm nay là một kỉ niệm không thể nào quên. Hiện tại, vợ chồng Thu Hoài và Ngọc Khánh đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Đây là 8/3 đầu tiên của cặp đôi này với tư cách là vợ chồng. Cả hai mới cưới được 9 tháng.

8/3 ngập hoa và quà của một nửa thế giới - 1

Món quà bất ngờ lúc nửa đêm của chồng dành tặng Thu Hoài

Theo chia sẻ của Thu Hoài, chồng làm nghề xây dựng, đôi khi phải ở lại công trường qua đêm.

8/3 ngập hoa và quà của một nửa thế giới - 2

Đôi vợ chồng trẻ Ngọc Khánh - Thu Hoài

Ngày 8/3 năm nay, 1h đêm, Ngọc Khánh trở về nhà với bó hoa hồng tươi thắm trên tay để tặng vợ. Đây thực sự là một niềm hạnh phúc bất ngờ với Thu Hoài: “Mọi khi muộn như vậy không về là anh ấy ngủ lại công trường. Hôm nay nghe có tiếng gõ cửa như vậy mình cũng thấy hơi lạ. Mở cửa ra thấy anh ấy cầm hoa chúc mừng vợ” – Thu Hoài chia sẻ.

Bữa cơm tự tay nấu của “Ông bố đẹp trai nhất nhà”

Người ta thường nói, hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ và quyến rũ nhất là khi anh ấy đứng trong căn bếp nấu nướng. Và với Thu Hằng, 8/3 năm nay bà mẹ 1 con này cũng có được một món quà ngọt ngào nhất.

8/3 ngập hoa và quà của một nửa thế giới - 3

Thu Hằng chia sẻ niềm vui của mình nhân ngày 8/3

“8/3 năm nay là lần thứ 3 vợ chồng mình bên nhau. Mọi năm, anh ấy thường mua hoa và quà để tặng mình. Năm nay chúng mình có thêm bé Matcha – cô công chúa bé bỏng của mình. Anh là người đàn ông duy nhất trong nhà, có lẽ vì vậy, chồng mình muốn tạo ra một điều đặc biệt hơn.

8/3 ngập hoa và quà của một nửa thế giới - 4

8/3 ngập hoa và quà của một nửa thế giới - 5

Gia đình nhỏ bé đầy hạnh phúc của Thu Hằng và Hoàng Tú cùng cô con gái nhỏ

Chồng mình tự tay vào bếp nấu nướng, chuẩn bị mọi thứ rồi dọn dẹp, rửa bát. Với mình, nó ngọt ngào và ý nghĩa hơn bất cứ món quà nào”.

8/3: Niềm vui nhân đôi khi trùng với ngày cưới

Đối với Nguyễn Tuyền – Thái Sơn, 8/3 năm nay có thêm một lí do để trở nên đáng nhớ bởi vì nó trùng với kỉ niệm 2 năm ngày cưới của đôi vợ chồng trẻ này.

8/3 ngập hoa và quà của một nửa thế giới - 6

8/3 năm nay có thêm một lí do để trở nên đáng nhớ bởi vì nó trùng với kỉ niệm 2 năm ngày cưới của đôi vợ chồng trẻ Thái Sơn - Nguyễn Tuyền

Nguyễn Tuyền còn nhớ, năm đầu tiên là vợ chồng, 8/3 ấy cả hai phải đón nhận một chuyện buồn. Không chỉ tặng hoa, tặng quà cho vợ, Thái Sơn còn ở bên an ủi, động viên vợ vượt qua khó khăn đó.

8/3 ngập hoa và quà của một nửa thế giới - 7

Ngày cưới trùng với 8/3 là một kỉ niệm thật đáng nhớ

Năm nay, 8/3, Nguyễn Tuyền và Thái Sơn hào hứng đón kỉ niệm 2 năm ngày cưới cũng như chờ đón đứa con đầu.

“Đi làm về chồng mình không mở cửa như mọi ngày mà bấm chuông. Mình tưởng có khác,  lúc ý đang cắm cơm chạy vội ra mở cửa. Anh đứng trước mặt mình là anh. Tay anh cầm bó hồng nhung rồi chỉ cười nói: “Chồng mong vợ lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc không chỉ riêng 8/3.

8/3 ngập hoa và quà của một nửa thế giới - 8

Tình yêu đáng ngưỡng mộ của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Tuyền - Thái Sơn

Cảm giác hạnh phúc, được chồng quan tâm, yêu mình và đặc biệt là cưới nhau lâu rồi nhưng mà anh ấy vẫn yêu và quan tâm như lúc mới yêu ý. Chồng mình không khéo ăn nói nhưng biết thể hiện tình cảm chiều mình nhiều lắm” – Nguyễn Tuyền.

Không chỉ chị em phụ nữ - những người được dành tặng sự yêu thương mới hào hứng chia sẻ cảm xúc của mình. Cánh mày râu cũng hân hoan gửi những lời yêu thương tới người phụ nữ của mình.

9 viên kim cương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu

Hơn 7 năm yêu và gắn bó bên nhau,  cùng nhau đón ngần ấy ngày 8.3 nhưng năm nay, anh V.N.A đã dành tặng cho vợ một món quà bất ngờ và ý nghĩa: Một chiếc nhẫn với 9 viên kim cương.

8/3 ngập hoa và quà của một nửa thế giới - 9

Món quà khiến nhiều người thầm ao ước

Chị V.T – vợ anh V.N.A  chia sẻ rằng, chính chị cũng bất ngờ với món quà ý nghĩa này từ chồng. Mọi năm, anh thường tặng hoa và đưa vợ đi ăn nhưng năm nay anh tặng vợ một chiếc nhẫn kim cương. Nó dường như là một minh chứng cho tình yêu của hai người luôn luôn bền vững.

8/3: Mỗi năm một bài thơ tặng vợ

Tiến sĩ Lê Thống Nhất đã không còn xa lạ với nhiều người. Là một người đàn ông yêu và trân trọng vợ, như thường lệ, năm nay, ông cũng gửi tới người bạn đời của mình một bài thơ khiến bao người xúc động:

8/3 ngập hoa và quà của một nửa thế giới - 10

Bài thơ tặng vợ gây xúc động của Tiến sĩ Lê Thống Nhất

Cảm ơn em!

Tặng em - Những điều chưa nói bao giờ

Nhân ngày 8/3 đầu tiên xa con gái.

***

Cảm ơn em! Với ánh mắt đầu tiên

Cho anh biết tuổi thiếu niên đã hết

Con sóng trào từ trái tim mãnh liệt

Mà trước kia... anh chưa biết bao giờ

***

Cảm ơn em! Hiện hình ảnh trong mơ

Để khi thức anh thẫn thờ hư thực

Và sau này khi trở về ký ức

Vẫn vẹn nguyên, vẫn thân thuộc thủa nào

***

Cảm ơn em! Nụ hôn đầu em trao

Làm anh bay tới vì sao cuối tháng

Chân chất thế! Biết gì đâu lãng mạn

Vị ngọt môi... anh giữ tháng năm dài

***

Cảm ơn em! Đôi bàn tay mảnh mai

Biết xiết chặt khi đôi vai run rẩy

Biến cường tráng cũng thành ra lẩy bẩy

Anh buông neo nào biết mấy tháng ngày

***

Cảm ơn em! Thiếu mọi thứ vẫn say

Chẳng nhẫn cưới vẫn ngất ngây hạnh phúc

Chẳng có rượu mà vẫn tràn lời chúc

Bánh kẹo thơm cùng chén nước xanh mầu...

***

Cảm ơn em! Mang nặng đứa con đầu

Mỗi bữa ăn chẳng kiếm đâu dinh dưỡng

Miếng sắn khô cơm bám vào vất vưởng

Mỗi hạt cơm ăn nghẹn xuống đáy lòng

***

Cảm ơn em! Những ngày tháng long đong

Đội bó củi lưng oằn cong, bước vội

Ba con bú sức em nào chịu nổi

Tiếng khóc con như đau nhói tim mình

***

Cảm ơn em! Những giây phút lặng thinh

Để anh hiểu và rùng mình nhìn lại

Đè nỗi buồn để không thành điên dại

Thuần hoá anh cho đến mãi tận cùng

***

Cảm ơn em! Cảm xúc mãi trẻ trung

Dù mái đầu có những vùng trống tóc

Dù một mình lúc giận con bật khóc

Thấy anh về nói chuyện khác dấu anh

***

Cảm ơn em! Chỉ lo ngọt cơm canh

Cất học vị chẳng đua tranh chức tước

Mọi suy nghĩ chỉ dành chồng con trước

Cứ chắt chịu cho con được từng điều

***

Cảm ơn em! Ôi! Anh nợ rất nhiều!

Tặng em hoa biết bao nhiêu cho đủ?

Tặng em thơ chẳng đầy bao khúc lở

Vần thơ anh luôn dang dở câu vần....

3h30' ngày 8/3/2016

Hải Âu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ