9x từng bị chê “không ai lấy” và hạnh phúc ngọt ngào với chồng Tây hơn 12 tuổi

Ngày 01/07/2016 09:48 AM (GMT+7)

Tự đặt kết hoạch năm 22 tuổi sẽ kết hôn, cũng chẳng ngại ngần yêu đương với một người đàn ông ở xa mình nửa vòng trái đất, Luyến cho biết cô muốn tự quyết định cuộc đời mình.

Cô gái 17 tuổi với kế hoạch 5 năm sẽ lấy chồng xa quê trước ngày tròn 22 tuổi

Ở cái tuổi 14, cô gái sinh năm 1992 Đặng Luyến (quê Bắc Giang) luôn nghĩ sẽ không bao giờ lấy chồng. "Thậm chí mấy đứa bạn thân nhìn tôi còn bảo sau này sẽ chẳng có ai yêu tôi. À thì cũng tốt thôi. Tôi chẳng cần ai yêu đương. Tôi ôm rất nhiều hoài bão ước mơ về cuộc sống độc thân tự do muôn năm"

Nhưng cuộc sống không trôi đi như những gì mình từng tưởng tượng. Ai rồi cũng sẽ khác đi cả, chỉ là vấn đề thời gian. Ở tuổi 17, khi trở thành cô sinh viên học trọ tại Hà Nội, Luyến lại nghĩ “hẹn hò là cơ hội giúp mình học hỏi và yêu người càng lớn tuổi thì mình sẽ càng học được nhiều kinh nghiệm”. Do đó, cô đã hẹn hò với rất nhiều người và lên kế hoạch 5 năm tới là sẽ lấy chồng xa, lấy chồng hơn mình ít nhất 5 tuổi và mục tiêu là sẽ kết hôn trước khi bước sang tuổi 22.

Tuy nhiên, những tiêu chuẩn mà Luyến đặt ra cho người đàn ông của đời mình khi đó, như không ăn thịt chó mèo, không thuốc lá, không uống nhiều bia rượu, tôn trọng thiên nhiên môi trường….lại đa phần không mấy đàn ông Việt có thể đạt được. Khi hẹn hò ai đó, nếu như xem xét thấy những tiêu chuẩn này không ổn, Luyến sẽ bỏ qua. Còn những người đạt được đủ những tiêu chuẩn đó, thì không may lại chẳng yêu cô lâu dài, Luyến nhanh chóng bị họ bỏ rơi.

9x từng bị chê “không ai lấy” và hạnh phúc ngọt ngào với chồng Tây hơn 12 tuổi - 1

Để theo đuổi kế hoạch kết hôn trước 22 tuổi, Luyến đã từng trải qua rất nhiều mối tình nhưng đều không đi đến đâu.

"Lọt mắt xanh" của người đàn ông nước Mỹ nhờ tấm ảnh áo dài trên mạng

5 năm trước, đúng khi đang ở giai đoạn tệ nhất của cuộc đời, tưởng như tuyệt vọng vì chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu, Luyến lại bất ngờ nhận được một email làm quen của một người đàn ông có tên là Gordy (Gordon Trunk) gửi đến từ nước Mỹ xa xôi.

Tôi khi đó từng có lúc không tin vào tình yêu, nhưng chắc do đọc nhiều sách quá nên lại luôn hy vọng cuộc đời mình sẽ như câu chuyện cổ tích, một ngày nào đó một người sẽ xuất hiện và mang đến cho mình hạnh phúc.”

Gordy thì kể lại, anh tình cờ tình thấy một bức ảnh Luyến chụp trong tà áo dài trên mạng và “Ngay lập tức khi lần đầu tiên thấy tấm hình của Luyến, tôi đã nghĩ cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất trên đời. Tôi tự hỏi, liệu bản thân mình có cơ hội nào làm quen với cô ấy không và cuối cùng, tôi đã mạnh dạn thử làm quen”.

Luyến khi đó 19 tuổi, người đàn ông ở nước Mỹ xa xôi kia đã 31 tuổi, vậy nhưng sự đồng cảm vì cả hai cùng đang có nhiều tâm trạng buồn trong cuộc sống đã kéo hai tâm hồn sát gần nhau. Luyến thấy Gordy dễ thương, thân thiện. Cả hai có nhiều điểm chung như rất yêu thiên nhiên, chó mèo, thích làm việc nhà, chăm sóc người khác, đọc sách, học ngoại ngữ và rồi chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống, từ cái lá rơi cho đến ngọn cỏ ép khô.

9x từng bị chê “không ai lấy” và hạnh phúc ngọt ngào với chồng Tây hơn 12 tuổi - 2

Người đàn ông Mỹ cho biết, anh đã "say nắng" cô gái Việt Nam ngay từ lần đầu nhìn thấy tấm ảnh của cô trên mạng.

Chủ động nói lời "tính chuyện hôn nhân nghiêm túc" với bạn trai Tây mà không cần báo gia đình

Luyến và Gordy bắt đầu chỉ như đôi bạn thân phương xa, mỗi tháng viết thư tay 1-2 lần. Gordy cũng từng có ý định gửi quà cho Luyến nhưng cô sinh viên trẻ cho biết mình từ chối nhận quà của Gordy vì không muốn dính dáng đến chuyện tiền nong. Tình cảm đôi bên cứ thế lớn dần, sau vài tháng làm bạn, Luyến chủ động nói thích Gordy.

“Thật ra thì cả hai chúng tôi khi ấy đều thích nhau nhưng thầm lặng chẳng ai nói trước vì sợ bị tổn thương trong tình cảm. Nên mãi sau vài tháng làm bạn, kể cho nhau nghe cuộc sống hàng ngày, tôi thổ lộ rằng tôi thích anh ấy thì anh ấy mới nói anh ấy cũng vậy.

Tuy nhiên, từ sau lần tỏ tình ấy, tôi đợi mãi cũng không thấy anh ấy cầu hôn. Vậy nên sau một thời gian, tôi đã chủ động bày tỏ với anh ấy.

Tôi nói “em chẳng thích tốn thời gian yêu đương thêm nữa, nếu anh có ý định nghiêm túc thì tiếp tục. Thế là sau đó, anh ấy và tôi tính chuyện hôn nhân”.

Chia sẻ về lý do vì sao “dám” yêu và cưới một người đàn ông nước ngoài, lại hơn mình nhiều tuổi đến vậy mà không nói với gia đình, Luyến cho biết 

“Gordy không phải người bạn trai Tây đầu tiên của tôi nên tôi không lo. Khi yêu anh ấy, tôi cũng có kể qua với bố mẹ ở quê rằng mình đang có một người bạn trai Tây. Tuy nhiên tôi quan niệm rằng cuộc sống của mình phải do mình tự quyết định và nắm lấy, nên từ chuyện yêu đương kết hôn tôi đều lẳng lặng đến lúc xong hết mới nói với gia đình.

Bố mẹ tôi ban đầu khi biết chuyện tôi đã kết hôn xong thì cũng không vui lắm. Nhưng sau một thời gian thì bố mẹ và cả gia đình tôi đều hài lòng vì chàng rể này."

9x từng bị chê “không ai lấy” và hạnh phúc ngọt ngào với chồng Tây hơn 12 tuổi - 3

9x từng bị chê “không ai lấy” và hạnh phúc ngọt ngào với chồng Tây hơn 12 tuổi - 4

Luyến cùng ông xã trong thời gian về quê chồng ra mắt gia đình ở Mỹ.

Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của cô gái 9x

Đến năm 2013, Gordy về Việt Nam, Luyến và bạn trai Mỹ hơn 12 tuổi tiến hành làm thủ tục kết hôn. Năm 2014, cô sinh viên Bắc Giang rời Hà Nội cùng chồng vào TP HCM sinh sống. Tuy nhiên, cuộc sống ồn ào và xô bồ ở TP.HCM không hợp với tính cách của đôi vợ chồng trẻ.

Năm 2016, họ rời Sài Gòn chuyển xuống Biên Hòa sinh sống, hành trang mang theo là 4 bé mèo gắn bó với họ trong quá trình cứu hộ chó mèo ở Sài Gòn. Gordy tiếp tục công việc dạy tiếng Anh. Họ mở một vài lớp học cho trẻ em khu vực gần trường và cùng nhau giảng dạy trong lớp học của mình. 

“Hiện tại cuộc sống của vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc và  thú vị. Chồng tôi không quá giàu có, không học cao, không hoàn hảo, nhưng anh ấy chu đáo, giản dị, luôn chia sẻ mọi thứ với tôi và trân trọng những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Chúng tôi hiểu nhau ngay cả khi đối phương chưa kịp nói.

Hàng ngày, anh ấy thường thức dậy sớm để tự học, sau đó làm tất cả việc nhà từ giặt quần áo, lau nhà, tắm cho mèo, đổ rác... và luôn nhớ massage cho tôi. Anh ấy cũng rất sẵn sàng ăn các món ăn tôi nấu. Anh ấy không tặng tôi quà đắt tiền vào các ngày lễ, nhưng bất cứ món đồ gì tôi muốn, chỉ cần nói ra, anh ấy sẽ không ngần ngại mua cho tôi. Nhiều khi tôi phái thốt lên “Thiên thần của mình đây rồi”.

Tính đến thời điểm này hai chúng tôi chưa từng cãi nhau và cũng chưa từng giận nhau. Cuộc sống vui vẻ, thoải mái đến nỗi dù không ăn nhiều, tôi cũng đã tăng vài cân”. Luyến hạnh phúc chia sẻ.

9x từng bị chê “không ai lấy” và hạnh phúc ngọt ngào với chồng Tây hơn 12 tuổi - 5

Ha My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu