“Bà cô già” tìm được "chồng xịn" nhờ đi tập gym

Ngày 06/08/2016 00:06 AM (GMT+7)

28 tuổi, cô gặp người trong mộng rồi cứ thế “bật chế độ” sẵn sàng yêu và làm vợ.

Cách bắt đầu một mối tình của mỗi người không ai giống ai, có thể quen nhau qua bạn bè, mạng xã hội, gia đình giới thiệu hoặc vô tình gặp nhau ở đâu đó rồi trúng phải tiếng sét ái tình…

Cũng như cô gái 28 tuổi được mệnh danh là “bà cô già” dưới đây, yêu và kết hôn chỉ trong vòng nửa năm, từ một lời nhờ vả trong phòng tập.

“Bà cô già” tìm được quot;chồng xịnquot; nhờ đi tập gym - 1

Ngọc Tú - Tiến Đạt, cặp đôi nên duyên từ phòng tập

“Bạn tập cùng tớ động tác này nhé”

Chia sẻ chuyện tình “định mệnh” của mình trên một nhóm tâm sự, Nguyễn Ngọc Tú (sinh năm 1988, Lạng Sơn) nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận. 28 tuổi vẫn tự do và tung hoành, chưa người yêu, chưa có ý định kết hôn, bỗng một ngày cô gặp người trong mộng rồi cứ thế “bật chế độ” sẵn sàng yêu và làm vợ.

Tháng 3/2015, trong buổi tập yoga, Tú phải tập một động tác “khó nhằn”, buộc phải có người tập cùng. Mặc kệ đó là động tác có động chạm cơ thể, cô đánh liều nhờ một chàng trai cao to giúp đỡ.

Ngắm nghía một lúc, “bà cô già” 28 tuổi “tia” được anh chàng vạm vỡ lại có gương mặt điển trai đang “lơ ngơ” đứng ở góc phòng. Tú chạy đến nhờ vả bằng nụ cười tươi và giọng nói thỏ thẻ: “Bạn tập cùng tớ động tác này nhé, tớ mới tập nên không biết làm thế nào…”.

“Mình cố ngả người xuống thật sâu còn anh thì cố giữ thăng bằng. Ngước mắt nhìn xuống, thấy “ông ý” mồ hôi nhễ nhại, mình chỉ sợ ông ý run quá mà tuột chân thì… tèo nên cố cười một cái thật tươi. Có thế thôi mà tiếng sét ái tình bắn trúng cả hai đứa”, Tú hài hước kể.

“Bà cô già” tìm được quot;chồng xịnquot; nhờ đi tập gym - 2

Ngọc Tú chia sẻ về chuyện tình định mệnh của mình

Một tuần sau, cả hai hẹn nhau nói chuyện. Lần đầu gặp mặt, Ngọc Tú ăn diện bình thường, còn “người bạn tập bất đắc dĩ” của cô lại rất bảnh bao, hơn nữa còn chu đáo đến mức tự tay làm tặng cô một chiếc bánh ngọt nhỏ. Cô vừa bất ngờ, vừa cảm thấy xốn xang trong lồng ngực.

Đến lúc ấy Tú mới biết, chàng trai giúp mình hôm tập tên laTiến Đạt và kém cô 1 tuổi. Cả hai cùng nhau đi tập thường xuyên hơn và cô nghiễm nhiên có một huấn luyện viên miễn phí. Vì Đạt là huấn luyện viên thể hình nên cũng từ đó, Tú bỏ hẳn yoga, chuyển sang tập gym.

Một tháng sau lần đầu gặp mặt trong phòng tập, Tiến Đạt ngỏ lời bằng câu hỏi rất hài hước:“Em có muốn anh nấu cho em ăn cả đời không?”. Ngọc Tú “mừng như mở cờ” trong bụng nhưng vẫn thỏ thẻ: “Nếu anh muốn nấu thì em sẽ ăn”.

Cặp đôi phi công – máy bay chính thức hẹn hò. Điểm hẹn thường xuyên của hai người là phòng tập và chỉ ở nơi đây họ mới thấy vui vẻ, thoải mái nhất. Ngay cả khi đi du lịch cùng nhau, họ vẫn mang theo quần áo tập để đến phòng tập mỗi ngày. “Anh ấy nói, mình quyến rũ nhất khi hăng say tập chứ không phải lúc diện váy áo lộng lẫy”, Tú vui vẻ chia sẻ.

Tháng 9/2015, trong chuyến đi du lịch Đà Nẵng lần hai, Tiến Đạt cầu hôn Ngọc Tú. Không hoa, không nhẫn, chỉ với một cây nến nhỏ, anh nói: “Đi tập cùng anh cả đời nhé!”. Cô bất ngờ đến mức phải hỏi lại: “Anh đã nghĩ kỹ chưa?”.

May mắn “vớ” được chồng “xịn”

Lần đầu tiên Tiến Đạt lên Lạng Sơn thăm nhà Tú cũng là lần anh xin cưới. Hai tuần sau đó, nhà trai lên nhà gái dạm ngõ và cặp đôi trẻ đưa nhau đi đăng ký kết hôn.

“Bà cô già” tìm được quot;chồng xịnquot; nhờ đi tập gym - 3

Hầu hết những cuộc hẹn hò của cặp đôi đều ở trong phòng tập

“28 năm tự do, tung hoành, một mình xách va li đi du lịch khắp nơi, mình chưa bao giờ nghĩ lại yêu và lấy chồng nhanh như thế. Cả chồng mình, anh ấy cũng lấy vợ theo kiểu chẳng mảy may suy nghĩ, phân vân gì”, Tú cười.

Ngọc Tú chia sẻ, tương lai không dám đoán trước nhưng hiện tại, cô hạnh phúc vì mình “vớ” được người chồng “xịn”. Ở nhà cô, chuyện chồng hì hụi nấu ăn, vợ ngồi chơi sửa móng chân, móng tay là chuyện bình thường bởi, cả hai thống nhất mỗi người sẽ làm phần việc mình giỏi và thích nhất.

Bước vào cuộc sống hôn nhân, cách cả hai cư xử và giành tình cảm cho nhau không mấy khác lúc yêu. Mỗi ngày, đôi vợ chồng trẻ vẫn giành cho nhau những tin nhắn ngọt ngào, tối về họ lại cùng nhau đi tập và nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.

“Bà cô già” tìm được quot;chồng xịnquot; nhờ đi tập gym - 4

Cả hai yêu và cưới trong vòng nửa năm

Tiến Đạt chia sẻ rằng, trước khi gặp người vợ hiện tại, anh từng nghĩ cuộc sống hôn nhân rất nặng nề nhưng giờ đây, anh lại thấy cuộc sống vợ chồng thật thú vị. Còn “bà cô già” từng thờ ơ với chuyện chồng con lại thấy hạnh phúc hơn nhiều lần bởi, có thêm người để yêu thương và có một huấn luyện viên miễn phí.

Việc gặp gỡ và hẹn hò trong phòng tập giúp cặp đôi trẻ hiểu nhau hơn. “Nếu không tập cùng anh, có lẽ mình sẽ ghen tuông suốt ngày khi có chồng là huấn luyện viên thể hình, ngày nào cũng hướng dẫn gái đẹp tập tành. Còn anh chắc cũng bực dọc vì vợ ngày nào cũng mặc đồ ngắn, nhễ nhại mồ hôi trong phòng tập”, Ngọc Tú chia sẻ.

Nhưng “nên duyên” từ phòng tập nên cả hai cùng hiểu, gym đơn giản là công việc, sở thích và không ai chưa từng có ý định làm khó người kia.

Theo Hạ Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cặp đôi ấn tượng